Pháp luật

5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm

Suốt trong 2 đêm 28 và 29 Tết, một số người dân sống trong con hẻm 131 nghe tiếng con chó bẹc-giê trong nhà các nạn nhân liên tục sủa có những lúc nó tru lên những tiếng rợn người…

Đến trưa mồng 3 Tết (18/2), lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM vẫn túc trực bảo vệ hiện trường tại khu vực căn nhà vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) để chờ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng làm cả gia đình 5 người của ông Chính tử vong.

5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm
Hiện trường xung quanh khu vực căn nhà nơi xảy ra thảm án đến trưa mồng 3 Tết vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Công an, BVDP phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được bố trí bảo vệ. 
5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm - 1
Căn nhà của vợ chồng ông Chinh ở hẻm 131 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa được niêm phong.

Theo ghi nhận của PV, căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án đã được Công an niêm phong, tất cả đồ đạc, tài sản bên trong đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay trước cổng nhà, những người hàng xóm đã bày 1 bàn thờ cùng linh vị của vợ chồng ông Chính và 3 người con để thắp hương.

5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm - 2
Một người hàng xóm thắp hương cho những người xấu số. 

Chị T., một người hàng xóm sống cạnh nhà của vợ chồng ông Chinh trong tâm trạng vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến những gì xảy ra, đã kể lại: “Liên tiếp trong 2 đêm 28 và 29 Tết, giữa đêm khuya vắng lặng, tôi và một số người hàng xóm nghe tiếng chó sủa inh ỏi trong căn nhà khóa cửa của vợ chồng ông Chinh. Có nhiều lúc, tiếng chó nghe rất thảm não, nó tru lên liên hồi khiến ai cũng rợn người”.

Theo chị T. thì lúc đó mọi người ai cũng nghĩ gia đình ông Chinh về quê ở Thanh Hóa ăn Tết và không ít người trách gia đình này bỏ đói con chó bẹc-gê vốn sống trung thành với chủ từ nhiều năm nay.

Đến sáng 30 Tết (15/2), khi một người ghé giao thịt gà cho nhà ông Chinh thì kinh hoàng khi nhìn qua khe cửa, phát hiện bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) nằm chết ngay gần cửa ra vào. Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an quận Bình Tân.

“Lúc mọi người định vào xem sự thể thì con chó bẹc-gê lao ra tấn công khiến ai cũng hoảng sợ. Thậm chí tôi là người từng vuốt đầu, cho con chó này ăn hàng ngày mà khi đi vào, nó cũng phóng tới định cắn...”, bác C., một cán bộ hưu trí gần nhà ông Chinh kể lại.

5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm - 3
Vụ thảm án gây rùng động dư luận trong những ngày Tết Mậu Tuất. 

Đến tận xế chiều cùng ngày, khi các chiến sĩ thuộc Cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường mới khống chế được con chó và CQĐT Công an TP.HCM đã vào bên trong hiện trường thì tiếp tục phát hiện thi thể ông Chinh cùng 3 người con (2 gái, 1 trai từ 6 đến 13 tuổi) nằm chết trong các căn phòng.

Vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện trong thời khắc giao thừa sắp bước sang năm mới Mậu Tuất khiến cả khu dân cư rúng động. Các lực lượng thuộc Công an quận Bình tân, Công an TP.HCM và Cục CSHS (Bộ Công an) đã trắng đêm giao thừa và ngày đầu năm mới để khám nghiệm, thu thập dấu vết từng chi tiết để truy bắt hung thủ.

5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm - 4
Lực lượng Công an TP.HCM và Cục CSHS, cùng sự phối hợp của Công an các tỉnh An Giang, Long An nỗ lực phá nhanh vụ án, bắt gọn nghi phạm vào trưa mồng 1 Tết sau gần 24 giờ phát hiện vụ thảm án.
5 người bị sát hại ở TP HCM: Rợn người tiếng chó rú trong trong đêm - 5
 Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình 

Đến giữa trưa mồng 1 Tết (16/2), kẻ thủ ác được xác định là Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), người làm công trong gia đình của các nạn nhân. Cùng thời gian này, thi thể của vợ chồng ông Chinh cùng 3 người con đã được hỏa táng, sau đó tro cốt được người thân đưa về một ngôi chùa ở tỉnh Thanh Hóa để hương khói.

Tại CQĐT, bước đầu nghi phạm vừa bước sang tuổi 18 khai nhận gây ra vụ thảm án do có mối thù hận với bà Hồng, vợ ông chủ vì thường xuyên bị la mắng trong thời gian hơn 2 tháng làm việc tại cơ sở sản xuất máng xối inox của gia đình này. Theo đó, sau buổi tiệc tất niên chiều 27 Tết, những người công nhân (là bà con với vợ chồng ông Chinh) lần lượt về quê Thanh Hóa để nghỉ Tết. Riêng Tình xin ngủ lại để hôm sau cũng về quê ở An Giang. Đến khoảng 4h rạng sáng 28 Tết, đối tượng này đã dùng 2 loại dao lần lượt sát hại ông Chinh và bà Hồng. Sợ bị bại lộ hành vi, Tình tiếp tục giết chết 3 đứa con nhỏ của chủ rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Theo Vũ Sơn (Kienthuc.net.vn)