Pháp luật

40 trinh sát phá kỳ án xác chết dưới mương nước

Khi cảnh sát lật mặt được thủ phạm, mọi người ai cũng bất ngờ vì kẻ gây án chính là người bạn rất thân với nạn nhân.

Vụ án mạng trên từng gây xôn xao dư luận ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Các trinh sát đã lật mặt được thủ phạm sau 2 tháng điều tra.

Xác chết bí ẩn ở mương nước

Khoảng 13h ngày 30/4/2018, người dân ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang phát hiện một xác chết dưới mương nước gần nhà nên về kể với mọi người và trình báo cơ quan công an.

40 trinh sát phá kỳ án xác chết dưới mương nước
Bàn Văn Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định danh tính nạn nhân là anh Nông Văn Chu (41 tuổi, ở xã Minh Hương). Khám nghiệm tử thi, cảnh sát biết ở vùng thái dương bên phải nạn nhân có vết thương chảy máu.

Thượng úy Vũ Thanh Xuân (Phó đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án - phòng PC02 - Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết vụ án xảy ra ban đêm, ở khu vực rừng núi hoang vắng nên không có nhân chứng. Đặc biệt, trên đầu nạn nhân có vết thương nhưng tài sản trên người không bị lục lọi. Hiện trường vụ án c­­ũng không có dấu vết gì nên gây khó khăn cho công tác phá án.

Sau thời gian nằm gai nếm mật trong rừng núi để thu thập chứng cứ, các trinh sát đưa vào diện rà soát gần 30 người. Họ đều đưa ra được những chứng cứ ngoại phạm.

40 trinh sát phá kỳ án xác chết dưới mương nước - 1
Thượng úy Xuân chia sẻ về quá trình phá án. Ảnh: Quang Tiến.

Sau gần hai tháng không có bất kỳ dấu vết, manh mối gì về thủ phạm, vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc. Thế nhưng, sau những nỗ lực không ngừng, ban chuyên án đã phác họa được chân dung nghi phạm là Bàn Văn Hường.

Hường rất xảo quyệt. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, anh ta tự nguyện giao nộp khẩu súng kíp tự chế cùng thuốc súng.

Sau khi vụ án xảy ra, anh ta còn đến nhà nạn nhân để phụ giúp việc mai táng. Hai lần được triệu tập, Hường nhất quyết khẳng định mình vô tội.

Hung thủ là bạn thân của nạn nhân
Ngày 25/6/2018, Công an tỉnh Tuyên Quang có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bàn Văn Hường để điều tra hành vi Giết người.

Với chứng cứ từ công an đưa ra, Hường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc này, ai cũng bất ngờ vì Hường và nạn nhân chơi thân, thường xuyên rủ nhau đi săn bắn.

Theo lời khai, khoảng 20h hôm 29/4, Hường đi uống rượu bên nhà hàng xóm về nhà thì thấy mất chiếc đèn pin để đầu giường. Sau khi nghe người thân nói có thấy Nông Văn Chu đến lục cục sạc trong nhà nên Hường nghi cho anh ta lấy trộm chiếc đèn pin.

Khi Hường ra ngoài sân ngồi hút thuốc thì phát hiện anh Chu đang đeo chiếc đèn pin bật sáng mò cua dưới ruộng trước nhà. Tên này sau đó vào nhà cầm súng và chiếc đèn pin còn lại đi theo anh Chu đến khu vực xa dân cư.

40 trinh sát phá kỳ án xác chết dưới mương nước - 2
Ngôi nhà Hường sinh sống. Ảnh: Quang Tiến.

Khi đứng cách anh Chu khoảng 2 m, Hường dùng súng bắn vào nạn nhân. Sau khi gây án, kẻ giết người về nhà tiếp tục nhồi đạn vào súng kíp.

Theo thượng úy Vũ Thanh Xuân, dù Hường chưa có tiền án, tiền sự nhưng đây lại là kẻ thường xuyên lô đề, rượu chè. Sau mỗi lần say xỉn, anh ta lại về nhà kiếm cớ chửi bới, hành hạ bố mẹ.

Ông Nông Văn Bàn (công an viên nơi Hường sinh sống) chia sẻ, trước kia Hường cũng chịu khó làm ăn nhưng sau khi anh ta cưới vợ được một khoảng thời gian thì người vợ bế con gái về nhà mẹ đẻ ở. Hai vợ chồng họ ly thân từ đó đến nay. Hường làm được bao nhiêu "nướng" hết vào lô đề, rượu chè.

Cận Tết 2019, nhìn căn nhà trống trơn bỏ hoang, bà Đỗ Thị Ngân (mẹ của Hường) không khỏi nghẹn lòng nhắc đến con trai. Bà bảo con trai bà tính khí không bình thường.

"Nó hay rượu chè nhưng thương con gái và lo lắng cho bố mẹ vợ lắm. Tôi không ngờ nó gây ra sự việc đau lòng trên...", bà Ngân ngao ngán.

Theo Quang Tiến (Tri Thức Trực Tuyến)