Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Trùng trùng điệp điệp taxi giả chia 'lãnh địa' chặt chém ở Sài Gòn

Taxi dù chia lãnh địa ở các điểm đông du khách ngoại quốc ở trung tâm TP.HCM.

Hàng loạt xe hơi gắn logo các hãng taxi nhưng là taxi giả (taxi dù, taxi mù) chốt chặn, chèo kéo tại các điểm tập trung khách du lịch nước ngoài ở khu vực quận 1, TP.HCM.

Sau nhiều tháng đeo bám, chúng tôi nhận thấy các xe này hoạt động theo lãnh địa riêng, “chặt chém” khách không thương tiếc, giở đủ trò móc túi khách hàng, từ chuyện cho đồng hồ chạy nước đại đến trò ảo thuật giật tiền trên tay khách.

Chúng tôi vờ lớ ngớ “không rành tiếng Việt” và các bác tài taxi dù đã… không bỏ qua dịp “chém” đẹp!

Trong nhiều ngày đeo bám, chúng tôi ghi nhận tại khu vực chợ Bến Thành, đường Phạm Ngũ Lão, Cung văn hóa Lao động (quận 1), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3)... có hàng loạt taxi dù đội lốt các hãng Vinasun, Vantaitaxi, Vinataxi, Mai Linh... ngầm phân chia lãnh địa, đỗ ở một nơi nhất định. Các taxi thật khác khó có thể chen vào.

Logo một đằng, số điện thoại một nẻo

Các xe taxi giả như thật này không chỉ khách du lịch mà ngay cả dân TP.HCM cũng khó có thể phân biệt, bởi các xe có số điện thoại, logo của các hãng, bên trong cũng có đồng hồ tính tiền, dán tem kiểm định…

Trùng trùng điệp điệp taxi giả chia 'lãnh địa' chặt chém ở Sài Gòn
Taxi giả đậu kín đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Tân.

Ở khu vực ngay trước cổng chợ Bến Thành (quận 1) luôn thường trực hai xe bảy chỗ màu trắng 51G-316.43 và 51A-894.69, đậu choán gần hết một làn đường. Hai xe này dán logo Vintaxi và HTX Vận tải du lịch taxi 27-7 với số điện thoại là 38.272777.

Trước Cung văn hóa Lao động cũng thường xuyên túc trực hai taxi giả chắn hết cổng 55B mặc dù ở đây có bảng cấm đỗ. Khi không có khách, họ tụ lại trò chuyện với những bác tài xe ôm.

Có xe dán cả bảng thông báo giá cước nhưng số điện thoại thì “hên xui” như 38.272727 hoặc 38.272777 hay 54.272727... mà khi thử gọi vào, chúng tôi nhận câu trả lời là “không liên lạc được” hoặc là số của HTX Vận tải du lịch taxi 27-7.

Các xe có “lãnh địa” riêng, đậu đúng chỗ được phân chia hoặc chạy lòng vòng ở khu phố Tây để bắt khách.

Một tài xế từng lái taxi cho biết khu vực quận 1 có cả trăm taxi dù.

“Logo các xe này đều là giả, đồng hồ họ mua ở chợ Nhật Tảo (quận 5 - PV) rồi cân chỉnh lại. Một số tài xế chỉnh sửa đồng hồ đếm tiền theo chế độ bóp kèn, đạp thắng là tiền nhảy lên. Riêng logo thì họ mua theo mối quen…” - người này nói.

Một xe đội lốt nhiều hãng taxi

Trưa 3/4, chiếc xe hơi bảy chỗ biển số 54F-138.78 dừng trước nhà thờ Tân Định (quận 3, TP.HCM). Tài xế là một người đàn ông chừng 40 tuổi ngồi chờ sẵn trong cabin. Trong lúc đó, một nhóm du khách người châu Á đang tham quan, chụp ảnh.

Thấy họ có vẻ cần rời đi, tài xế này bước tới chào mời để nhóm du khách lên xe.

Trùng trùng điệp điệp taxi giả chia 'lãnh địa' chặt chém ở Sài Gòn - 1
Tài xế Toyota 51G-633.91 chở khách đi 7 km “chém” đẹp khách gần 1 triệu đồng .

Sau khi chạy qua một số tuyến đường, xe dừng lại trước hồ Con Rùa. Chiếc xe này gắn logo của HTX Vận tải du lịch 27-7, số điện thoại trên hộp đèn là 28.272727 nhưng hông và đuôi xe lại là 54.272727 kèm logo của hãng… Vinasun!

Sau đó tài xế chạy xe lòng vòng đến đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1) thì dừng lại, lột hết logo, hộp đèn, bảng hiệu cho vào thùng sau. Sự việc diễn ra giữa đường chỉ trong mấy giây, sau đó tài xế đánh xe chạy về trước khách sạn Sheraton ở đường Đông Du (quận 1) đỗ lại rồi tài xế lên xe ôm rời đi.

Máy ảnh chúng tôi ghi nhận trong thùng xe còn có một hộp đèn của hãng taxi khác mà tài xế này cất giữ.

Đến tối 4/4, tài xế xe này xuất hiện, mở thùng xe lôi ra một xấp logo của hãng taxi Saigontourist cùng dãy số điện thoại 08.38458888 và hộp đèn. Rồi dùng khăn lau hai bên xe cho sạch bụi bẩn rồi dán logo vào.

Sau khi dán xong, tài xế cho xe di chuyển về đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Siêu và đừng lại tại khách sạn Northern trên đường Thi Sách (phường Bến Nghé) khoảng 15 phút rồi tiếp tục di chuyển về hướng nhà thờ Tân Định.

Lúc 5 giờ sáng 5/4, có mặt tại khách sạn Sheraton, nơi chiếc xe Innova vẫn thường đậu. Tại đây, xe đã được tháo gỡ toàn bộ hộp đèn, số điện thoại và logo.

7 km “chặt” đẹp cả triệu đồng

Trưa 7/4, chúng tôi muốn đi từ đường Phạm Ngũ Lão về nhà thờ Tân Định (quận 1) nhưng hai tài xế taxi dù lắc đầu quầy quậy, vì chúng tôi nói tiếng… Việt. Một lát sau, xe 51F-271.03 dán logo HTX taxi vận tải 27-7, số điện thoại 38.272777 đồng ý chở đến nơi và chúng tôi phải trả 96.000 đồng.

Trùng trùng điệp điệp taxi giả chia 'lãnh địa' chặt chém ở Sài Gòn - 2
Taxi giả đậu trước nhà thờ Tân Định. 

Cùng ngày, lên một taxi 51F-586.15 (dán nhãn taxi 27-7, số điện thoại 38.272777) đến ở chợ Bến Thành đến chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi trả tiền cước 114.000 đồng.

Tuy nhiên, ngày 25/6, trong vai khách du lịch Hàn Quốc lơ ngơ trước cổng chợ Bến Thành, một thanh niên hỏi “taxi hả?”. Chúng tôi đưa điện thoại, ra hiệu đến sân bay, người này “hốt ngay”.

Lên chiếc Toyota 51G-633.91 bốn chỗ mới cóng, trên nóc có bảng hiệu taxi, số điện thoại 38.272727, bên hông xe dán logo của HTX Vận tải du lịch taxi 27-7 và chúng tôi “toát mồ hôi” vì đồng hồ tính tiền chạy loạn xạ. Có lúc đồng hồ nhảy lên cả trăm nghìn trong vài km.

Đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gặp kẹt xe, tài xế đập đập hai tay vào nhau, cười hì hì nói “massage, massage” nhưng tiu nghỉu khi chúng tôi lắc đầu.

Trong suốt quãng đường, gặp đoạn ùn ứ nhưng đồng hồ tính cước trên xe nhảy vọt hơn 150.000 đồng chỉ trong vài vòng bánh xe!

Và khi tới gần sân bay, đồng hồ tính tiền báo giá 981.500 đồng. Sau khi chỉ vào đồng hồ tính cước, báo cho chúng tôi số tiền bằng... tiếng Anh, tài xế nhanh chóng tắt đồng hồ.

Theo Nguyễn Tân - Như Ý - Đình Phong (Pháp Luật TPHCM)