Kinh tế >> COVID-19 (nCoV)

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội

Dịch Covid-19 quay trở lại đúng vào những ngày cuối năm khiến không ít người trong đó có các tiểu thương buôn, bán đào, quất. Còn 1 tuần nữa mới tới Tết tuy nhiên nhiều người đang trong cảnh khốn khổ khi bán "lãi chưa thấy đâu" đã vội sale sập sàn mong vớt vát lại chút vốn.

Những ngày này, đường phố Hà Nội đâu đâu cũng tràn ngập quất, đào Tết. Nếu như thời điểm này những năm trước người người đi mua sắm tấp nập thì năm nay do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều.

Mới 23, 24 tháng Chạp tức còn khoảng 1 tuần nữa mới tới Tết nhưng những tiểu thương buôn bán đã vội treo biển sale với mong muốn vớt vát lại chút vốn.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội
Những ngày này, trên nhiều tuyến phố đã bày bán rất nhiều đào, quất. Tuy nhiên không khí Tết với nhiều tiểu thương lại vô cùng ảm đạm khi hàng bày ra nhiều ngày không bán được.

Tại chợ cây cảnh đối diện sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không khí mua sắm những ngày qua vô cùng ảm đạm. Đào, quất bày tràn lan dọc cả tuyến đường dài hàng trăm mét thoả sức cho mọi người mua sắm, lựa chọn nhưng vô cùng vắng vẻ.

Mấy ai buồn như tiểu thương buôn, bán đào quất, treo biển sale sập sàn chẳng ai mua, gần Tết rồi mà "lãi chưa thấy đâu cả" - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) cho biết, chưa năm nào không khí buôn bán lại ảm đạm, buồn chán như năm nay. Không có khách, quất to, nhỏ anh Hùng để đồng giá 350 nghìn đồng/cây.

"Tôi đặt 150 gốc quất của nhà vườn ở Hưng Yên nhưng mới đào 1/3 mà bán mới được khoảng chục gốc. Năm nay cứ thế này thì mất Tết, còn hơn 1 nửa đang trong vườn tiền cọc tôi đặt rồi nhưng kiểu này thì đành chấp nhận mất cọc chứ cũng không biết làm thế nào", anh Hùng chia sẻ.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 3
Để vớt vát lại chút vốn, ngay từ ngày 22 tháng Chạp anh Hùng đã treo biển sale đồng giá nhưng cũng chẳng ai mua.

Theo lời anh Hùng, cùng thời điểm này mọi năm anh bán được vài chục gốc nhưng năm nay dịch Covid-19 quay lại đúng thời điểm giáp Tết nên quất bày ra không có ai mua.

"Dịch nên đường phố cũng vắng chứ nói gì người đi mua, sắm Tết, kinh doanh ế ẩm lắm. Sợ bán không hết chỗ quất đã đào lên nên tôi treo biển sale hết, cây to cũng như cây nhỏ. Bán với giá lỗ để vớt vát được phần nào vốn thì được. Treo biển từ qua giờ vẫn chưa bán được cây nào", anh Hùng lo lắng.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 4
"Cứ kiểu này thì năm nay mất Tết", anh Hùng thở dài.

Treo tấm biển “mua 1 tặng 1” trên đường Dương Đình Nghệ, anh Nguyễn Văn Đức (một chủ buôn hoa hồng bonsai) cho biết, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nên giá hoa Tết năm nay cũng giảm hơn so với những năm trước. Để kích thích người mua anh Đức đã treo biển in rõ dòng chữ: Hoa hồng bonsai mua 1 tặng 1, số lượng có hạn”.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 5
Tại đường Dương Đình Nghệ, anh Đức mấy ngày nay đã treo biển sale

Theo đó, khi khách mua hoa hồng sẽ được tặng một cây hoa hồng hoặc tặng chậu hoa để “tri ân” khách.

“Nói vậy nhưng bán chậm lắm. Mọi năm nhộn nhịp không khí bán trước ngày 23 tháng Chạp âm lịch nhưng nay ảm đạm hơn do dịch bệnh. Nói chung chưa thấy lãi ở đâu cả”, anh Đức chia sẻ.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 6
Anh Đức hi vọng những ngày tới số hoa hồng bonsai của anh sẽ bán được hết.

Anh Đức cũng đã lường trước người tiêu dùng sẽ không còn mạnh tay chi tiền mua cây cảnh chơi Tết như những năm trước, bởi dịch Covid-19 năm vừa qua khiến nguồn thu nhập của nhiều người bị thâm hụt, cắt giảm.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 8
Nhiều tiểu thương treo biển đồng giá mặt hàng của mình khi chỉ mới là ngày 23,24 Tết.

Anh hy vọng trong một vài ngày tới số hoa hồng bonsai của mình sẽ được khách mua hết. Cùng chồng đi mua quất, đào Tết, chị Mai Anh (36 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nay công ty chị được nghỉ Tết sớm nên tranh thủ đi ra chọn cây quất, cành đào về chơi Tết.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 9
Không khí mua sắm Tết thời điểm dịch Covid-19 quay trở lại đang khiến nhiều tiểu thương lao đao.

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 10

Treo biển 'sale sập sàn' vẫn không ai ngó ngàng, Tết xa vời vợi với tiểu thương bán đào quất trên vỉa hè Hà Nội - 11
Cành đào tiểu thương nài mua mãi khách vẫn bỏ đi.

Theo GIA ĐOÀN (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/treo-bien-sale-sap-san-van-khong-ai-ngo-ngang-tet-xa-voi-voi-voi-tieu-thuong-ban-dao-quat-tren-via-he-ha-noi-162210502153043309.htm