Kinh tế

Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm

Cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương trong ngày 10/8 và 11/8 bất ngờ đón một lượng khách lớn, rất nhiều người phải xếp hàng mất từ 10-15 phút mới mua được bánh.

Dù còn 1,5 tháng nữa amới chính thức đến Rằm Trung thu, thế nhưng tại tiệm bánh Trung thu truyền thống Bảo Phương (201A - Thụy Khuê), những ngày qua đã nhận được sự chào đón của đông đảo người tiêu dùng.

Đặc biệt, rất nhiều người Hà Nội đã kéo đến tiệm bánh Bảo Phương để mua sắm phục vụ cho thắp hương gia tiên ngày mùng 1/7 (Âm lịch).

Theo ghi nhận của PV, từ sáng ngày 10/8 người dân đã phải xếp hàng từ 5-10 phút mới đến lượt mua bánh. Thời điểm đông nhất vào cuối giờ chiều ngày 10/8 khách mua hàng phải chờ từ 10-15 phút.

Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm
Trong đêm ngày 10/8, hàng trăm người phải xếp hàng chờ đến lượt mua bánh Trung thu.

Đặc biệt, thay vì đóng cửa sớm như mọi khi vào lúc 11h đêm thì ngày 10/8 chủ tiệm bánh đã phải quyết định bán hàng đến 1h sáng ngày 11/8 để phục vụ khách.

Trao đổi với PV, chị Vũ Thu Thủy (chủ tiệm bánh Bảo Phương) cho biết: "Lượng khách năm nay đông hơn mọi năm, trong đêm ngày 10/8 chúng tôi đã phải huy động thợ sản xuất bánh số lượng lớn để phục vụ khách cúng mùng 1/7".

Cũng theo chị Thủy đánh giá, trước thực trạng bánh Trung thu tràn lan trên thị trường không đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và giá "siêu rẻ" chỉ 2.000 - 3.000 đồng/chiếc vừa qua bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đã khiến người tiêu dùng lo lắng. Chính vì vậy, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến lượng người đổ đến mua bánh cổ truyền tăng hơn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong ngày 10/8 và sáng 11/8 tại tiệm bánh Bảo Phương.

Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 1
Từ sáng ngày 10/8 lượng khách khắp nơi đã kéo đến tiệm bánh để xếp hàng mua sắm.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 2
Cũng như mọi năm, dù lượng khách đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 3
Tiệm bánh đã huy động thêm nhiều nhân viên trông giữ xe giúp khách, một số cửa hàng kinh doanh bên cạnh cũng thông cảm trước việc người dân xếp hàng chắn lối đi.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 4
Chiều tối ngày 10/8 lượng khách đổ về đông nhất và mất từ 10-15 phút để xếp hàng và mua.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 5
Rất nhiều người đều cho rằng, mua bánh dịp này về thắp hương ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch và muốn thưởng thức hương vị Trung thu sớm.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 6
Dù chiều tối nhưng rất nhiều người vẫn nhẫn nại xếp hàng.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 7
Thậm chí xếp hàng đợi mua bánh quên luôn ăn tối.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 8
Đến khoảng 21h đêm ngày 10/8 khách vẫn đông nhưng đã giảm hơn chút ít so với dịp cuối giờ chiều.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 9
Quang cảnh tiệm bánh bán mở cửa phục vụ những vị khách cuối cùng lúc 1h sáng ngày 11/8.
Người Hà Nội bắt đầu xếp hàng mua bánh trung thu từ sáng sớm đến 1h đêm - 10
Bên trong xưởng sản xuất, hàng chục công nhân vẫn miệt mài để phục vụ khách vào ngày 11/8.

Theo Lê Bảo (Thời Đại)