Kinh tế

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 20/10, gia đình sẽ làm lễ động quan đưa linh cữu bà Trần Thị Tuyết về nghĩa trang Bến Cát, Bình Dương.

Tại tư gia sáng ngày 20/10, ngày diễn ra lễ động quan của bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ Dũng "lò vôi". Bên ngoài dàn xe đưa linh cửu của bà Tuyết đã chờ sẵn từ 6h sáng. Xung quanh khu vực nhà riêng được lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

Ghi nhận bên trong có hàng trăm lãng hoa được trải dài từ cổng đến cửa nhà của bà Tuyết.

Được biết, linh cửu của bà Tuyết sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương - Bến Cát.

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng
Hình ảnh của bà Tuyết trong buổi tang lễ sáng nay tại Bình Dương

Theo đó, có 6 chiếc xe đưa tang gồm: xe dẫn đường, xe chở bài vị, xe đưa linh cửu, xe long đình ước Phật, xe chở người thân, xe trống kèn, toàn bộ đều được trang trí, gắn hoa, mô phỏng lâu đài. 

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 1

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 2

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 3

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 4

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 5
Xe tang chờ đưa linh cửu bà Tuyết đến an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương

Ghi nhận lúc 7h15 phút sáng, cảnh sáng trật tự, cảnh sát cơ động có mặt để hỗ trợ gia đình.

Sau thời gian lâm trọng bệnh, bà Trần Thị Tuyết (1954) đã qua đời rạng sáng ngày 17/10/2021. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng thuộc đường Yersin thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 6

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 7

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 8

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 9

Lễ tang của vợ cũ Dũng 'lò vôi': Bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, dàn xe tang chạm trổ cực đặc biệt đang chờ đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng - 10

Nếu ông Dũng "lò vôi" thường xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông thì bà Trần Thị Tuyết lại là người cực kỳ kín tiếng. Theo một số thông tin, bà Tuyết là con gái ông Ba Thu, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ).

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Tuyết có với nhau 3 người con (1 gái, 2 trai). Sau một thời gian lập nghiệp, rạn nứt hôn nhân với vợ, ông chủ Đại Nam đã chủ động ly hôn. Cả hai sau phân chia tài sản, sống cuộc sống riêng. Trong đó, căn nhà tọa lạc tại địa chỉ 162 Yersin, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là thuộc sở hữu của bà Trần Thị Tuyết sống cùng các con. 

Nằm xéo UBND thành phố Thủ Dầu Một, nhà bà Trần Thị Tuyết là căn biệt thự kín cổng cao tường, rộng hàng trăm mét vuông, được bao bọc bởi hàng rào sắt cao khoảng 4 mét, riêng cổng cao khoảng 5 mét. Bà Tuyết cùng các con sống rất kín tiếng, người dân ở đây hàng chục năm cũng chưa từng đụng mặt bà và các con. 

Theo Nhóm PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/le-tang-cua-vo-cu-dung-lo-voi-bao-ve-canh-giu-nghiem-ngat-dan-xe-tang-cham-tro-cuc-dac-biet-dang-cho-dua-linh-cuu-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-162212010071503670.htm