Kinh tế

Gần 70 hecta dưa hấu bán Tết chìm trong nước sau bão Pabuk

Nông dân Cà Mau đang điêu đứng khi các ruộng dưa hấu chìm sâu trong nước 40-50 cm, mỗi hộ lỗ hàng chục triệu đồng

Gần 70 hecta dưa hấu bán Tết chìm trong nước sau bão Pabuk
Nhiều ruộng dưa đang cho trái bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Xã Lý Văn Lâm nhiều năm qua được xem là "thủ phủ" hoa màu ở TP Cà Mau, cũng là nơi cung ứng dưa hấu cho thị trường Tết lớn nhất của tỉnh này. Thế nhưng, chỉ sau đêm 3/1, nhiều diện tích trồng dưa nơi đây bị chìm sâu trong nước 40-50 cm.

Gia đình ông Huỳnh Tấn Liệp đầu tư gần 40 triệu đồng trồng 0,5 hecta dưa. Những ngày qua ông huy động 2 máy bơm nước ra ngoài cứu ruộng dưa đang cho trái, nhưng bất thành.

"Gia đình hy vọng có cái Tết đầy đủ khi dưa phát triển tốt lúc gieo trồng, nhưng giờ thì mất trắng", ông Liệp nói và cho biết còn nợ tiền phân bón ở đại lý.

Tương tự, bà Cao Mỹ Hiền có 1,4 hecta đất trồng dưa, hàng năm gia đình thu lãi trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ dưa này, bà chỉ dám hy vọng năng suất được 30% so với năm trước để gỡ vốn.

Gần 70 hecta dưa hấu bán Tết chìm trong nước sau bão Pabuk - 1
Người dân thu gom trái dưa non bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, bà Mạc Ngọc Truyền cho biết, mưa lớn liên tiếp kết hợp với triều cường sau bão Pabuk, làm 68 hecta dưa hấu chuẩn bị bán Tết của nông dân trong xã bị ngập. 

"Có 4 trên tổng số 21 hecta dưa được trồng theo mô hình VietGAP bị mất trắng; 64 hecta còn lại bị thiệt hại từ 50% trở lên", bà Truyền nói.

Theo chính quyền xã, bình quân hàng năm, mỗi hecta trồng dưa đạt năng suất 30-40 tấn, nhưng nay chỉ còn 20-25 tấn.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hôm 1/1, bão Pabuk - cơn bão đầu tiên trong năm - đi chệch xuống phía Nam. Bão không vào đất liền Nam Bộ, song gây mưa lớn, giông lốc làm sập nhà, ngập úng hoa màu... ở một số tỉnh miền Tây.

Theo Hoàng Hạnh (VnExpress.net)