Công nghệ

Trò chơi được cho là đứng sau hàng trăm vụ tự tử ở Nga

Cảnh sát nhiều quốc gia tại châu Âu đang liên tục đưa ra cảnh báo về trò chơi Thử Thách Cá Voi Xanh vì những người tham gia game này có chiều hướng hành hạ bản thân và nhảy lầu tự tử.

Cảnh sát nhiều quốc gia tại châu Âu đang liên tục đưa ra cảnh báo về trò chơi Thử Thách Cá Voi Xanh vì những người tham gia game này có chiều hướng hành hạ bản thân và nhảy lầu tự tử.
Các thành viên tham gia nhóm được khuyến khích rạch hình cá voi xanh trên da.
Các thành viên tham gia nhóm được khuyến khích rạch hình cá voi xanh trên da.

Tờ Novaya Gazeta của Nga đã điều tra 130 vụ tự tử của trẻ em diễn ra giữa tháng 11/2015 đến tháng 4/2016 và thấy đều dính dáng tới trò chơi này. "Những đứa trẻ cùng là thành viên của một nhóm game trên mạng xã hội, sống trong những gia đình hạnh phúc", tờ báo viết.

"Dường như đằng sau trò chơi là những người hiểu biết về thói quen và niềm đam mê của bọn trẻ. Họ sử dụng đúng ngôn ngữ và văn hóa bọn trẻ yêu thích", tờ báo nhận định. "Họ biết tác động vào tâm lý và thuyết phục các cô gái rằng họ quá béo, nói với các cậu bé rằng chúng là 'kẻ thua cuộc' trong thế giới này. Và rằng có một thế giới khác mà họ sẽ là những người được chọn".

Năm ngoái, cảnh sát Nga đã bắt giữ Philip Budeikin, người được cho là quản trị viên cầm đầu một số nhóm game. Thanh niên 21 tuổi trên bị buộc tội tổ chức 8 nhóm "khuyến khích tự tử" từ giữa năm 2013 tới 2016. Khoảng 15 thanh thiếu niên đã lên kế hoạch tự sát và 5 người khác đã được cảnh sát cứu vào phút cuối.

Trong nhóm của Budeikin, các thành viên được dạy rằng: "những điều tốt nhất trong cuộc sống bắt đầu bằng chữ S: Semiya (gia đình), Saturday (thứ Bảy), Sex (tình dục) và Suicide (tự tử)". Các bài hát, hình ảnh, câu chuyện được chia sẻ đều mang hàm ý khuyến khích mọi người chán ghét và rời bỏ cuộc sống thực tại, tiến tới vùng "không gian mở" khác sau khi chết.

Tuy kẻ được cho là cầm đầu bị bắt nhưng hiệu ứng lan truyền của "Cá voi xanh" dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Veronika và Yulia Konstantinova.
Veronika Volkova và Yulia Konstantinova, hai cô gái trẻ mới tự tử tháng trước được cho là do tham gia chơi "Thử thách Cá voi xanh".

Cái chết của hai nữ thiếu niên người Nga hồi tháng 2 vừa qua cũng được cho là có liên quan tới trò chơi này. Veronika Volkova, 16 tuổi, được cho là nhảy từ tòa nhà 14 tầng. Yulia Konstantinova, 15 tuổi, bỏ mạng từ mái nhà của một khu chung cư ở Ust-Ilimsk. Cả hai vụ tự sát đều được liên kết với Blue Whale Challenge.

Trước đó, một cô gái tên Ekaterina, 15 tuổi, đã bị thương nghiêm trọng sau khi rơi xuống mặt đất đầy tuyết từ một căn hộ ở thành phố Krasnoyarsk, thuộc Siberia. Chỉ hai ngày trước đó, một cô gái 14 tuổi ở thành phố Chita, gần Mông Cổ, cũng tự nhảy vào một đoàn tàu đang chạy.

Trước khi tự sát, Yulia để lại lời nhắn có nội dung "End" trên trang cá nhân trên mạng xã hội và trước đó cô đã đăng bức ảnh một con cá voi xanh lớn. Còn Veronika thì viết: "Không còn ý nghĩa... Kết thúc". Trước đó, cô gái này thường xuyên đăng tải các thông điệp buồn như: "Bạn có cảm thấy rằng dần dần bạn càng trở nên vô dụng?" hoặc "Tôi chỉ là một con ma".

Ủy ban điều tra Nga còn bắt giữ hai thiếu niên vì nghi ngờ họ muốn quay phim lại cảnh tự sát. Ủy ban này đã mở một cuộc điều tra về hành vi 'kích động tự sát" liên quan đến cái chết của hai người này. 

Hiệu trưởng một trường phổ thông ở thành phố Krasnoyarsk báo với cảnh sát rằng ông nhận được một cuộc gọi nặc danh, nói rằng một học sinh trong trường đã tham gia "nhóm tử thần" và có thể đang lên kế hoạch tự tử. Cảnh sát sau đó xác định được danh tính cô gái trẻ. Nữ sinh này giải thích rằng cô tham gia vào một nhóm chơi game trên mạng xã hội, thực hiện các nhiệm vụ được đưa ra bởi người quản trị nhóm. Người đó yêu cầu các thành viên khắc một số từ trên tay, rồi tìm kiếm một tòa nhà cao tầng nào đó để nhảy xuống. Cô gái này đã không chấp hành hiệu lệnh, nhưng dường như nhiều người khác vẫn mù quáng thực hiện theo.

Bức ảnh cá voi được Ulia chia sẻ trên mạng xã hội.
Bức ảnh cá voi được Yulia chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong vụ việc ở Chita, cảnh sát xác nhận cô gái đã tham gia vào một trò chơi có tên “Cá voi xanh” vốn lan truyền trong một nhóm nữ sinh trên mạng xã hội. Hầu hết những người tham gia đều được khuyến khích dùng dao lam hoặc dao nhọn để khắc hình của một con cá voi trên cổ tay hoặc chân. Họ cũng được kêu gọi xem phim kinh dị cả ngày, để chuông báo thức dậy lúc 4h20 sáng, rồi từng bước dẫn đến nhu cầu có một cuộc sống riêng và tự sát vào ngày thứ 50.

Sau hàng loạt thông tin về "Thử thách Cá voi xanh" có dấu hiệu xuất hiện trở lại, mới đây cảnh sát và các nhân viên hỗ trợ tại Nga và Anh đã đồng loạt đăng thông tin về trò chơi nguy hiểm này trên mạng xã hội để cảnh báo các bậc phụ huynh, khuyên họ nên để ý nhiều hơn tới con cái của mình.

"Ai đã tạo ra trò chơi khủng khiếp này là một kẻ bệnh hoạn. Các bậc cha mẹ, xin lưu ý khi con cái nói chuyện có liên quan tới trò chơi này", Kirsty Down, một nhân viên cảnh sát chia sẻ trên Twitter.

Theo Mai Anh (VnExpress.net)