Giới trẻ

Yêu nhau 2 tuần, chàng trai thử lòng bạn gái là đang nợ nần, nếu gánh cùng thì hứa sẽ đền bù 100 lần và cái kết 'đi vào lòng đất'

"Giờ đi ăn còn cưa đôi tiền mà đòi vay trả gấp 10 gấp 100 lần. Chẳng ai vô duyên như anh, vừa mới yêu đã đi vay tiền người yêu." - cô gái lạnh lùng đáp.

Mạng xã hội lâu nay không thiếu những trò "thử lòng người yêu và cái kết...", nhưng hầu hết cái kết thật chẳng được viên mãn bao giờ. Đơn giản vì tình yêu không là trò đùa, việc thử thách chỉ khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và khiến tình cảm rạn nứt thôi chứ không hề "hay ho" như chúng ta vẫn thấy trong phim ngôn tình. 

Như câu chuyện của chàng trai trẻ dưới đây, trong một phút bồng bột anh chàng bỗng nhiên nghĩ ra trò thử lòng bạn gái, và tất nhiên cái kết chẳng vừa ý chút nào. 

"Chuyện mình ngắn gọn thế này, tán 2 tháng, đỡ giãn cách thì đi chơi với nhau xong cách đây 2 tuần mình tỏ tình thì đồng ý, yêu được 2 tuần.

Mình thấy nhiều câu chuyện trên mạng nói là cùng nhau vượt qua khó khăn mới biết yêu thương nhau nên mình mới thử lòng người yêu đơn giản như này. Mình mượn máy bạn nhắn tin sang máy mình 1 tin nhắn là: “Ngày kia nhớ trả đủ 60 triệu, tao không nói nhiều nữa đâu!”. Chỉ ngắn gọn vậy thôi, rồi cũng diễn là đang bế tắc không biết kiếm đâu ra, chắc phải vay chỗ khác đập vào…

- Anh đang nợ 60 triệu, ngày kia anh phải trả rồi.

- Tự dưng anh kể với em làm gì?

- Thì anh tâm sự với em. Nếu có em cho anh vay 10 - 20 triệu, còn lại anh xoay sở rồi trả chứ họ tìm đến phòng không hay.

Yêu nhau 2 tuần, chàng trai thử lòng bạn gái là đang nợ nần, nếu gánh cùng thì hứa sẽ đền bù 100 lần và cái kết 'đi vào lòng đất'
Ảnh minh họa

Thì người yêu mình nhìn mình, bĩu môi bảo:

- Anh nghĩ em đủ tin tưởng để cho anh vay 10 - 20 triệu à? Mới yêu có 2 tuần đã vay tiền rồi?

- Yêu 2 tuần thì cũng là người yêu, mà người yêu không tin tưởng nhau được à?

- Thôi thôi tắt văn đi, người ta yêu 5, 7 năm còn chả tin được, đây yêu 2 tuần bảo tin tưởng cho vay tiền?

- Nếu không thì em cứ coi như anh đang khó khăn, em giúp đỡ anh cùng gánh nợ này. Sau này anh sẽ đền bù cho gấp 10, gấp 100 lần. 2 đứa sẽ yêu thương nhau hơn.

(Đến đây thì mình hơi bí văn nên nói như vậy)

- Anh nghĩ em tin chắc, chả tin bố con thằng nào cả. Giờ đi ăn còn cưa đôi tiền đòi vay trả gấp 10 gấp 100 lần. Mà chẳng ai vô duyên như anh, vừa mới yêu đã đi vay tiền người yêu. Anh yêu em để vay tiền à?

- Không.

- Không thế vừa xong là cái gì? Anh vay tiền em còn gì? Đâu ra cái kiểu yêu 2 tuần, cho vay tiền, xong cùng nhau trả nợ, thế là yêu thương nhau hơn. Ngôn tình đâu ra thế, trên bộ phim nào thế? Anh có đặt anh là em không? Tự dưng yêu xong vác nợ vào người.

Nói qua nói lại 1 lúc thì người yêu bỏ về, mình bảo đùa, thì người yêu bảo:

- Thôi thôi, anh đùa xong 1 ngày anh vay thật, nợ thật em cũng chịu nhé. Giờ thân ai người nấy lo, bảo người yêu đi gánh nợ cho, thần kinh đâu ra.

Đến đây thì mình mới giận ngược lại, bởi vì chỉ mới có 1 chút khó khăn như vậy mà người yêu đã quay xe, mình nói luôn:

- Nếu không cùng nhau cố gắng được thì thôi chia tay đi. Anh ko cần 1 đứa con gái mà chỉ biết hưởng thụ thành quả không biết cố gắng.

- Không hiểu ăn nhầm cái gì nói lăng nha lăng nhăng, em hưởng thụ cái gì từ anh à? Em nói rồi, tiền ăn còn đang cưa đôi mà bảo hưởng thụ gì cơ anh. Anh thích thì em đồng ý thôi, dù sao cũng chưa yêu sâu đậm đến mức cho vay 10 - 20 triệu easy như vậy.

Đầu đuôi câu chuyện là vậy. Mình chỉ muốn hỏi các bạn giờ chỉ thích hưởng thụ thay vì cùng người mình yêu cố gắng sao, xã hội giờ thực dụng thế à?"

Vậy là câu chuyện tình yêu 2 tuần kết thúc trong lãng xẹt khiến dân tình được phen... cười vỡ bụng. Tán tỉnh hết hơi mới có bạn gái rồi lại đánh cược hạnh phúc của mình vì vài ba câu chuyện ngôn tình trên mạng, tư duy của anh chàng này quả thực là có 1-0-2. 

Từ trước tới nay, người ta "thử lửa, thử vàng" chứ chẳng ai dại dột thử lòng người yêu bao giờ. Huống chi cái chuyện tình yêu này mới chớm nở được có... 2 tuần!!!

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết để cười chê cho cái sự ngớ ngẩn của anh chàng:

- Điển hình của việc ngộ độc ngôn tình đây mà, may cho bạn gái không tốn quá nhiều thời gian cho ông. 

- Người như anh nên độc thân suốt đời anh ạ! Đừng đi tán tỉnh mà độc hại con gái nhà người ta nữa. 

- Bắt người yêu cố gắng, gánh nợ cùng mình nhưng bản thân lại không muốn trả giá. Khôn như ông quê tôi xích vào hết rồi.

- Vậy bạn yêu mình đi, mình đang nợ 300 triệu. Bọn mình gồng gánh trả nợ cho nhau, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. 

- Đọc mà tức cái lồng ngực! Bạn gái nói không sai một câu nào luôn ấy. Anh chửi bạn ấy thực dụng nhưng thực ra anh mới là loại chẳng ra gì. Đúng kiểu kiếm người yêu để nó về trả nợ cho mình ấy. Đến đi ăn còn không mời được người ta bữa nào tử tế, thì mong chờ gì đến đền bù 10 lần, 100 lần sau này. 

- Nói đến tiền nong khi yêu đương vốn là đã rất nhạy cảm rồi. Đây mới yêu có 2 tuần đã dám mở miệng vay tận 10, 20 triệu. Nói thật là cho tặng ra cho tặng, còn mình với người yêu mình bên nhau 5 năm rồi mà vay quá 5 triệu mình còn viết giấy nợ cho ổng. Ổng không cần là chuyện của ổng, mình biết điều thì mình được thương nhiều. Và quan trọng là có vay có trả, thế thôi. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/yeu-nhau-2-tuan-chang-trai-thu-long-ban-gai-la-dang-no-nan-neu-ganh-cung-thi-hua-se-den-bu-100-lan-va-cai-ket-di-vao-long-dat-tintuc797319