Giới trẻ

Ý thức đáng buồn của sinh viên trên chuyến xe miễn phí

Có rất nhiều sinh viên đang nỗ lực hết sức mình về xã hội, cộng đồng... nhưng cũng có không ít người tỏ ra rất thiếu trách nhiệm.

Có rất nhiều sinh viên đang nỗ lực hết sức mình về xã hội, cộng đồng... nhưng cũng có không ít người tỏ ra rất thiếu trách nhiệm.

Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua vai trò của chính những bạn sinh viên, bộ phận quan trọng luôn gắng sức vì một xã hội, cộng đồng tốt đẹp hơn qua nhiều việc làm đẹp. Thế nhưng, có lẽ lần này chính họ cũng sẽ cảm thấy buồn và xấu hổ.

Nhưng cách đây ít giờ, trên một diễn đàn mạng đã chia sẻ một câu chuyện thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Theo đó, mục tiêu được nhắm đến lần này lại là những bạn sinh viên, những người có điều kiện khó khăn.

Xe đã sẵn sàng, đồ ăn thức uống đã sẵn sàng... mọi thứ sẵn sàng, chỉ thiếu những bạn sinh viên, đăng ký rồi "bỏ trốn". Những gì được viết, chuyến xe miễn phí cho các bạn sinh viên đã không thể khởi hành khi vắng tới 3/4 số người...

(Nguồn: Beat.vn)
 
 
Đoạn chia sẻ có viết:

Sinh viên - miễn phí hay sự thiếu trách nhiệm

Có ai hiểu cảm giác bực mình, bức xúc khi 1 thành viên trong BCH Hội điện báo với tôi về việc chỉ có 10/40 bạn đăng ký xe miễn phí về Tết có mặt để lên xe.

Nếu được chửi, tôi sẽ nhận chửi từng bạn sinh viên vắng mặt ngày hôm nay một. Những người không có trách nhiệm với chính bản thân mình, không có trách nhiệm với bạn bè mình. Những kẻ ham vui, những người vô trách nhiệm.

Cứ đến Tết, có rất nhiều bạn nói sao Hội không có chương trình xe Tết về quê, nhưng có mấy ai hiểu cho chúng tôi "Những người ăn cơm nhà vác tù và cho thiên hạ".

Để liên hệ được xe, hay đơn vị thực hiện xe miễn phí là rất khó vì Tết là thời điểm đông khách, mùa làm ăn của nhà xe. Bạn có tự hỏi, nếu hôm nay không phải là xe miễn phí, mà là xe dịch vụ thì ai sẽ bù tiền cho những người vắng để trả được tiền xe. Ai dám nhận? Là ai?

Những bạn trong BCH đã gác cả lịch cá nhân, liên hệ xe, đơn vị tổ chức mất rất nhiều công kêu gọi, truyền thông với mong muốn thêm cơ hội tiếp cận cho các bạn nhưng đền đáp của các bạn như ném đá vào sự nhiệt tình đó.

Dùng đồ miễn phí nên cũng miễn phí trách nhiệm đúng không?

Thôi ở lại vài hôm đi chơi với bạn đã, về sau cũng được! Có ai nghĩ thế không?

Ngủ nướng, chiều về cũng được! 50-70 nghìn chứ mấy, có ai nghĩ thế không?

NHƯNG

Ít người, xe huỷ không chạy, các bạn hôm nay phải lỡ chuyến về, ai đứng mũi chịu trách nhiệm?

Uy tín của hội với đơn vị tổ chức? Ai chịu?

Rồi đây ai còn "chơi" với 1 hội nói được làm không được?

Sinh viên ơi, các bạn trách nhiệm dùm tôi với. Chưa trách nhiệm với xã hội này thì trách nhiệm với bản thân mình hộ tôi.

Tôi chán, chán những người trẻ chỉ ngồi 1 chỗ và hét tôi muốn, tôi muốn lắm rồi".

Đoạn chia sẻ này nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng và hiện đang được chia sẻ chóng mặt.

Có lẽ, bên cạnh những bạn sinh viên không quản mồ hôi công sức vì mioj người thì có một bộ phận cần phải xem xét lại trách nhiệm bản thân.
 
>> Sinh viên bán gạo, bán diêm... kiếm tiền tiêu Tết
>> Sinh viên ở Hà Nội "vật vã" tìm xe về quê ăn Tết

Theo Lili (Thegioitre.vn/Infonet.vn)