Giới trẻ

Xếp hàng cả tiếng vẫn bị quán lẩu đuổi về vì không có bạn gái, nhóm thanh niên tức tối gọi cảnh sát đến phân giải và cái kết dở khóc dở cười

Mặc dù đây là một nét độc đáo riêng của nhà hàng nhưng lại khiến hội "ế dài lâu" vô cùng khó chịu và cảm thấy bị kì thị.

Trong thời buổi "vạn người bán" ngày nay, các cửa hàng, doanh nghiệp thi nhau nghĩ ra những chiêu trò, chính sách nhằm thu hút khách tới mua hàng, bởi chỉ có gây được sự chú ý của khách họ mới có doanh thu và tồn tại được. 

Tuy nhiên, đôi khi những quy tắc phục vụ oái oăm, khó hiểu này sẽ gây ra nhiều phiền toái không đáng có. Đơn cử như câu chuyện dở khóc dở cười ở quán lẩu đang được neitizen Trung lan truyền dưới đây. 

Một nhóm bạn nam đã tới một nhà hàng lẩu nức tiếng tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc và phải kiên nhẫn xếp hàng chờ hơn tiếng đồng hồ để chờ ăn. Tuy nhiên, khi tới lượt thì nhóm thanh niên bị nhà hàng từ chối ngoài cửa vì lý do...không có bạn gái đi cùng. 

Xếp hàng cả tiếng vẫn bị quán lẩu đuổi về vì không có bạn gái, nhóm thanh niên tức tối gọi cảnh sát đến phân giải và cái kết dở khóc dở cười

Xếp hàng cả tiếng vẫn bị quán lẩu đuổi về vì không có bạn gái, nhóm thanh niên tức tối gọi cảnh sát đến phân giải và cái kết dở khóc dở cười - 1
Xếp hàng cả tiếng đồng hồ mà bị mời về khiến nhóm bạn cực bức xúc

Bực mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại mất công chờ đợi trong khi bụng đang đói, nhóm thanh niên quyết định phải “làm cho ra nhẽ”.

Nhà hàng ban đầu giảng giải và đối đáp rất thẳng. Theo đó, mô hình của quán lẩu này được thiết kế dành cho phái nữ, chỉ có hội chị em thường xuyên ăn lẩu tại đây đã thành điểm độc đáo trong kinh doanh của quán. Sau này, để “tạo điều kiện” cho phái nam thì quán sẽ chấp nhận có nam khách hàng đến ăn nếu đi cùng bạn nữ. Tiếc là cả nhóm thanh niên này không có ai là nữ cả nên nhân viên phải mời về. Thấy vụ việc căng thẳng, cảnh sát đã phải tới giảng hoà.

Xếp hàng cả tiếng vẫn bị quán lẩu đuổi về vì không có bạn gái, nhóm thanh niên tức tối gọi cảnh sát đến phân giải và cái kết dở khóc dở cười - 2

Xếp hàng cả tiếng vẫn bị quán lẩu đuổi về vì không có bạn gái, nhóm thanh niên tức tối gọi cảnh sát đến phân giải và cái kết dở khóc dở cười - 3
Nhờ sự hoà giải của lực lượng chức năng, hội anh em mới được vào ăn lẩu, còn kèm thêm cô bạn nữ nhân viên nữa chứ

Sau một hồi đôi co thì nhóm thanh niên cũng đã được vào quán ăn lẩu, dưới sự dàn xếp của nhà hàng là… cho một nhân viên nữ ngồi ăn cùng. Quả thực là trong bất cứ trường hợp nào cũng không từ bỏ nguyên tắc của mình!

Câu chuyện ngay sau khi đăng tải lại vô tình nhận về khá nhiều sự khó chịu của cư dân mạng, dĩ nhiên phần lớn ở đây là hội F.A:

- Thế những nam giới độc thân sẽ phải chịu sự bất công à.

- Công lý ở đâu, không phải chúng ta đang đấu tranh cho sự bình đẳng?

- Mỗi quán lẩu thôi mà, không ăn quán này thì ăn quán khác.

- Quán này làm màu quá, khách nào mà chả là khách, hà cớ gì lại tự cắt đi 1 nửa lượng khách như vậy.

- Mô hình kinh doanh này hay mà, ủng hộ quán. Có thế mới tạo ra được lợi thế kinh doanh chứ.

Dung (Nguoiduatin.vn)