Giới trẻ

Vợ chồng son: Bị mẹ người yêu cảnh cáo, chàng trai ngậm ngùi 'yêu chay' suốt 2 năm

Vì áp lực từ mẹ cô gái mà cặp đôi đã giữ gìn và vạch ra giới hạn an toàn cho mối quan hệ của mình.

Mặc dù trong thế kỉ hiện đại, quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ đã thoáng hơn rất nhiều, có bầu trước khi cưới cũng không còn bị dị nghị như ngày trước. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn nhiều phụ huynh còn quan niệm khắt khe về chuyện "ăn cơm trước kẻng". 

Là một cô gái lớn lên trong gia đình đơn thân, Mỹ Lệ được mẹ giáo dục phải giữ trinh tiết cho đến ngày cưới. Trong chương trình "Vợ chồng son" số mới nhất, Mỹ Lệ nhắc đến lời cảnh cáo của mẹ.

Suốt 2 năm yêu Quốc Vinh, cô gái không bao giờ dám đi quá giới hạn. Cô cũng giải thích luôn với bạn trai từ ngày bắt đầu yêu. 

"Mẹ em rất gắt gao chuyện đó. Mẹ dặn em phải giữ gìn "cái đó". Nếu mẹ em biết em bị mất trước hôn nhân, mẹ nói thẳng là 2 mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không thích cái kiểu đó", cô tâm sự.

Ngày mới yêu đã là một người đàn ông trưởng thành, Quốc Vinh có thể thấu hiểu điều đó. Anh luôn tự nhắc bản thân giữ cho nửa kia đến ngày kết hôn.

Cặp đôi "yêu chay" suốt 2 năm trước khi cưới vì lời cảnh cáo của mẹ

Dung (Nguoiduatin.vn)