Giới trẻ

Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương

Xuất hiện trên mạng xã hội cách đây không lâu nhưng nam sinh này đã ngay lập tức gia nhập làng hotboy học đường, “đốn gục” hội chị em với loạt biểu cảm cực cool ngầu.

Mùa khai giảng, tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, buỗi lễ được tinh giản chỉ trong thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng. Tuy nhiên những câu chuyện bên lề khai giảng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Giữa hàng trăm, hàng ngàn học sinh cùng tham gia buổi lễ, nhan sắc của dàn cực phẩm học đường vẫn cứ nổi bần bật, dễ dàng chiếm spotlight và thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Thậm chí chỉ với một khoảnh khắc chụp lén sương sương ở sân trường, các cô bạn, cậu bạn cũng ngay lập tức trở thành hiện tượng được truy tìm info nhiều nhất trên mạng xã hội.

Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương
Chân dung nam thần 2k1 về thăm trường cũ
Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương - 1

Chiếm luôn spotlight ngày khai giảng. 

Mới đây tại buổi lễ khai giảng chào mừng năm học 2020-2021, một nam sinh đã vô tình lọt vào ống kính của nhiếp ảnh, bất ngờ gây chú ý với cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài điển trai, dáng người dong dỏng cao, mái tóc loăn xoăn cực cool, cùng loạt biểu cảm quá đỗi dễ thương. Nhanh như một cơn gió, hội chị em rần rần thả tim, thi nhau "xin link" bằng được. Liên hệ với nhân vật, nam sinh tên là Dư Quang Trung, sinh năm 2K1, đến từ Bắc Giang, cậu bạn chia sẻ loạt ảnh trên được chụp lại vào dịp Trung về thăm trường cấp 3 vào đúng lễ khai giảng năm học mới.

"Từ lúc tốt nghiệp, đây là lần đầu mình về thăm trường nên bản thân cảm thấy khá vui mừng, háo hức, đặc biệt nhiều cảm xúc khó tả khi được mặc lại chiếc áo trắng đồng phục gắn bó suốt ba năm cấp 3. Trước nay, mình tương đối hoạt bát, tham gia nhiều hoạt động của trường vì vậy đa số thầy cô đã dạy đều nhận ra mình. Còn các bạn lớp dưới thì nhầm tưởng là học sinh mới chuyển đến.", Quang Trung cho biết.

Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương - 2
Cậu bạn tên Dương Quang Trung và đây là lần đầu tiên về thăm trường cũ
Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương - 3
Nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn

Trong khoảnh khắc chụp lén, Quang Trung tuy giản dị với đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng và quần tây đen như bao nam sinh khác thôi nhưng cậu bạn vẫn toát lên vẻ cute lạc lối, đẹp trai lai láng, đúng chuẩn crush quốc dân. Nam sinh không hề biết mình bị nhiếp ảnh sự kiện "ngắm" nên vô tư nói cười mọi lúc, mọi nơi. Chính điều đó giúp photographer bắt được nhiều sắc thái thú vị trên gương mặt nam sinh 2K1 lúc thì nghiêm nghị, tập trung, khi lại cười tươi sảng khoái, góc 3/4 gương mặt khoe sống mũi cao. Đương nhiên ở bất kỳ góc độ nào, cậu bạn đều rất đẹp trai và nam tính ngời ngời, hội chị em vì thế mà "đổ đứ đừ".

Sau một thời gian ngắn xuất hiện trên các fanpage, diễn đàn, hình ảnh về cậu bạn điển trai đã thu hút hàng chục ngàn lượt like, share, comment rầm rộ. Phần nhiều trong số đó là những lời khen ngợi, quyết tâm năm sau thi vào trường để gặp soái ca của em lớp dưới và các bạn không quên chuyện xin bằng được info của chàng điển trai này. Tuy nhiên mọi người chưa hề biết thông tin cậu bạn là cựu học sinh của một trường THPT tại Bắc Giang, về thăm lại trường cũ ngày khai giảng.

Về thăm trường cấp 3 ngày khai giảng, nam sinh 2K1 bất ngờ chiếm spotlight vì đẹp trai lai láng, biểu cảm siêu cấp dễ thương - 4
Nhan sắc đời thường "không phải dạng vừa" của Quang Trung

Ảnh: Hy Anh, NVCC

Theo Diệu Thu (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/ve-tham-truong-cap-3-ngay-khai-giang-nam-sinh-2k1-bat-ngo-chiem-spotlight-vi-dep-trai-lai-lang-bieu-cam-sieu-cap-de-thuong-22020990334274.htm