Giới trẻ

Về quê giãn cách được phụ huynh giới thiệu cho soái ca mét 8, cô gái 'ngượng chín mặt' khi lần đầu gặp đã được bạn nam vạch đầu bắt chấy hộ

Cuộc nói chuyện đang rất vui vẻ cho đến khi chàng trai phát hiện trên đầu cô gái có chấy. Anh chàng này còn bắt chấy cho cô gái.

Bất cứ cô gái nào trong buổi hẹn hò đầu tiên cũng muốn mình tạo ấn tượng hoàn mỹ trong mắt bạn trai, chính vì thế nên họ thường chăm chút kĩ lưỡng cho bản thân. Tuy nhiên, có những trường hợp lại nằm ngoài khả năng kiểm soát. Điển hình như cô gái dưới đây đầu có chấy nhưng không biết. Đến lúc gặp mặt, cô gái xấu hổ khi chàng trai nói: "Đầu em có chấy à".

"Đầu em có chấy à? Có ai lần đầu ra mắt mà bị người ta nói như vậy không? Tình hình là như này, cái tuần bắt đầu giãn cách ở Hà Nội ấy, mình có linh cảm chẳng lành nên về quê từ thứ 4, ai ngờ cuối tuần bắt đầu giãn cách, mình ở quê luôn. Ở quê thì cũng làm việc ở nhà, xong cũng có nhiều thời gian vì việc nhà bố mẹ cũng đỡ phần nào… rồi lại chưa có người yêu nên bố mẹ bảo:

- Hay có thời gian thì tranh thủ đi gặp mặt anh này anh kia xem, chứ ai lại còn gái 25 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai.

- Dạ vâng.

Vậy là bố mẹ cũng sắp xếp cho một anh, thấy bảo là con trai của bác đồng nghiệp chỗ bố, anh này hơn mình 2 tuổi, cũng chia tay người yêu được 3 năm, đang tìm người yêu, bảo cứ đi gặp mặt xem như thế nào. Mọi chuyện rất bình thường, chúng mình nói chuyện qua facebook được một hôm, hẹn hôm sau đi uống nước, cả 2 tự đi thẳng ra đó…

Nhìn anh ở ngoài thì đẹp trai hơn trên ảnh, chắc do anh ấy toàn chụp ảnh không chỉnh sửa, ở ngoài nhìn bảnh trai, phong độ hơn. Chúng mình ngồi đối diện nhau, anh ấy cũng cao… cao chắc tầm 1m8 gì đó. Chúng mình trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi mình cúi đầu xuống uống nước. Anh nhìn rồi bảo:

- Ơ đầu em, tóc em có con gì kìa.

- Con gì ạ.

- Ngồi im để anh xem.

Xong anh ra ngồi cạnh rồi bới tóc cho mình… mình đã có dự cảm chẳng lành rồi thì:

- Đầu em có chấy à?

- Thật ạ.

Xong anh không biết làm như thế nào mà bắt được 1 con xong:

- Đây thây.

- Ôi em không biết, sao lại có được nhỉ.

- Ờ sao lại có được nhỉ, anh thấy mấy con nữa cơ, giờ phải có cái lược mới bắt được.

Mình kiểu: "Sao lại có chấy, tại sao? Hay do cháu mình có xong nằm với mình (cháu gái mình) nên bò qua mình? Thảo nào thấy hơi hơi ngứa đầu".

Và kể từ giây phút ấy, câu chuyện xoay quanh những chú chấy… kiểu:

- Sao thời buổi này ở thành phố mà đầu lại có chấy nhỉ?

- Hay em có nằm với ai kiểu đầu có chấy không?

- Anh tưởng giờ dầu gội đầu trị được hết rồi chứ nhỉ?

… Câu chuyện của những chú chấy và cái kết là:

- Thôi, vậy hôm nay đến đây thôi nhỉ, giờ anh về có việc em nhớ.

- Dạ vâng ạ.

Rồi anh thanh toán tiền nước và đi về thôi, còn không quay lại nhìn mình hay chào mình một tiếng nữa… chán, về hỏi mẹ thì đúng cháu mình có chấy thật. Có ai từng đi xem mắt mà gặp tình huống như mình chưa".

Về quê giãn cách được phụ huynh giới thiệu cho soái ca mét 8, cô gái 'ngượng chín mặt' khi lần đầu gặp đã được bạn nam vạch đầu bắt chấy hộ
Đang ngồi uống nước trò chuyện, chàng trai liền phát hiện cô gái có chấy trên đầu.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bật cười:

- Quả xem mắt uy tín thật đấy!

- Quê quá! Mà đúng là chỉ hồi xưa mình mới thấy có vụ chấy thôi, giờ gội đầu kĩ tí là nó chết qoeo à!

- Nhanh trí hỏi nhỏ: "Anh nuôi chấy cùng không, em bắt cho mấy con làm giống này".

- Lúc đấy phải nhanh trí nhân giống cho anh luôn, để lần sau gặp lại còn có việc mà làm.

- Đen như chấy là có thật!

Dung (Nguoiduatin.vn)