Giới trẻ

Tình yêu năm 15, 16 tuổi rốt cuộc là cảm giác thế nào?

Đó có thể chỉ là những rung động ngây ngô đầu đời với người này nhưng lại khiến người kia khắc cốt ghi tâm.

Thật tốt nếu như ở năm 15, 16 tuổi - quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân, bạn có một ai đó để tin và yêu. Bởi ở độ tuổi này, chỉ cần một nụ cười toả nắng giữa sân trường hay một bịch bánh tráng trộn trao vội cũng đủ biến một ngày dài đằng đẵng trở nên vui vẻ, rạng rỡ hơn.

Nhưng sau tất cả, liệu tình cảm ở những năm tháng đó thực sự là yêu đương sâu đậm hay chỉ đơn thuần là rung động đầu đời? Với câu hỏi này, mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau, bằng một thái độ khác nhau.

Tình yêu năm 15, 16 tuổi rốt cuộc là cảm giác thế nào?

Emm Nga: "Yêu ở tuổi 15 - 16 bồng bột lắm, đối với mình nó không hẳn là tình yêu. Chỉ là con tim không nhịn được mà nói thích cậu ấy, sau cùng nhận lại một lời từ chối đau đớn vô cùng".

Tuân Mai: "Đã có bao nhiêu bài học về việc đừng lấy độ tuổi xác định đó là đứa trẻ hay người trưởng thành. Có những kẻ 30 tuổi vẫn đang còn được ấp ủ trong vòng tay cha mẹ. Có những người mới 15 - 16 tuổi nhưng đã phải gồng mình chịu đựng nhiều thứ. Năm 15 tuổi ấy của mình là yêu vì thiếu tình thân gia đình, vì phải cô độc giữa nơi xa lạ".

Đông Niên: "Ở cái tuổi không bon chen vật chất, cơm áo gạo tiền thì nó trong sáng, thuần khiết thôi. Người ta nói 'tuổi thanh xuân như mây trời' mà, thích thì thích mà yêu thì yêu thôi. Tiếc là tui chưa có khoảng 'mây trời' đó".

Minh Thư: "Đời mà, yêu thì ít mà ngộ nhận thì nhiều. Tưởng nó là yêu nhưng mà không phải, chỉ là tuổi dậy thì, con tim yếu đuối thôi".

Trần Ngọc Bích: "Theo tui đó chỉ là rung động đầu đời hoặc sự ngộ nhận nhất thời vì thích ai đó thành yêu mà thôi. Yêu thật sự nó không mãnh liệt nhưng rất sâu đậm rất khó để phai. Riêng tui thì hai mấy mùa giao thừa rồi vẫn chưa biết yêu là gì nên ráng vài năm nữa tròn 30 để thành... phù thủy luôn".

Tình yêu năm 15, 16 tuổi rốt cuộc là cảm giác thế nào? - 1

Nguyễn Duy: "Bởi vậy những đứa trẻ mới 15 - 16 tuổi nhưng đã có chút suy nghĩ trưởng thành thì chuyện yêu đương là điều rất khó".

Yến Như: "15 tuổi, gặp sóng gió 1 trận với tình yêu. Sau khi qua rồi dường như chẳng còn cảm thấy có người yêu là quan trọng nữa. Nghiêm trọng hơn là chán ghét con trai ấy, không muốn thân thiết và cũng tự tay cắt bớt quan hệ luôn".

Đinh Nguyễn Thu Thảo: "Thật ra tình yêu lúc đấy thật sự rất thuần khiết và tốt đẹp. Chỉ là chưa đủ mạnh để có thể vượt qua những khó khăn mà thôi".

Võ Thảo Ly: "Tiếc nhất có lẽ là đoạn đó mình lại không yêu ai cả, rồi sau này yêu ai cũng dang dở".

Jauador Mali: "Tui có quen một cặp đôi yêu nhau từ lớp 10. Tui cũng nghĩ là không có bền được đâu, tình đầu mà. Nhưng không, họ yêu bền vững suốt 10 năm luôn. Giờ đã gia đình êm ấm với hai thiên thần xinh xắn, nhà 3 lầu mặt phố, có ô tô và dư giả về kinh tế. Tui nhìn họ hạnh phúc cho tới tận bây giờ, cảm thấy họ thật đáng ngưỡng mộ vô cùng".

Theo Sa (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/tinh-yeu-nam-15-16-tuoi-rot-cuoc-la-cam-giac-the-nao-2202061212372560.htm