Giới trẻ

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn

Tốc độ cướp người yêu của cô gái này còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Câu chuyện "yêu bạn, yêu cả bạn thân" từ lâu đã không còn quá xa lạ nhưng mỗi lần được chia sẻ, tình huống này vẫn luôn khiến cư dân mạng bức xúc. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện câu chuyện khiến người ta không khỏi phẫn nộ khi cô gái phát hiện bạn thân cưới người yêu cũ mới chia tay được 1 tháng của mình. Điều không thể chấp nhận được là, cô bạn thân này từng khuyên nhủ nữ chính chia tay anh chàng người yêu vì anh ta không xứng đáng.

Tâm sự của cô gái tội nghiệp trên một diễn đàn đông thành viên:

"Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau ngày ta chia tay, người khác nhìn vào thì nghĩ nó nhanh nhưng em thì thấy cũng được. Dù gì 2 người cũng biết nhau lâu rồi mà đúng không người yêu cũ và bạn thân?

Cám ơn bạn thân nhất cuộc đời tôi, cám ơn anh đã cho tôi biết rằng đừng nên đặt hết niềm tin vào 1 ai đó.

Chúng mình đã từng hứa đứa nào cưới trước thì đứa kia sẽ là phù dâu của đứa kia. Thế nhưng giờ đây phù dâu của tôi không phải là bạn và chú rể của bạn lại là là người tôi yêu.

Tôi và anh ấy đã từng cãi vã rất nhiều, bạn luôn khuyên tôi rằng người đó quá tệ, hãy chia tay đi và anh ta không xứng đáng với tôi.

Thế mà giờ đây, bạn lại sắp kết hôn với người đàn ông tệ bạc ấy - người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ là người bên tôi đến cuối cuộc đời. Dù sao thì cũng chúc mừng 2 người, chúc 2 người hạnh phúc.

Xin phép được vắng mặt trong ngày vui của 2 người, không phải vì sợ không dám đến hay còn vương còn tương tư nhiều. Mà bởi tôi chẳng việc gì phải chứng kiến 2 con người phản bội lại niềm tin của chính tôi hạnh phúc dù cho hạnh phúc đó là tội lỗi, là thủ đoạn và thâm độc, đâm sau lưng đến thấu tận tâm can'.

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn
Cô gái đau khổ khi bị bạn thân "bơm đểu" để chia tay bạn trai rồi cưới luôn anh chàng (Ảnh minh họa)

Đi kèm những lời chia sẻ đầy dằn vặt, đau khổ là hình chụp những đoạn tin nhắn cô bạn thân có tên H.N "khuyên nhủ" bạn mình: "Cái thời gian mà bạn khóc vì một đứa không vì mình là ngu dại lắm". Có lẽ, khi đọc lại những dòng này, cô gái tội nghiệp kia sẽ thấy mình thực sự "ngu dại" khi tin tưởng chính người không đáng tin nhất, để rồi ngỡ ngàng khi nhận được tấm thiệp mời cưới của hai kẻ "tội đồ" chỉ sau đúng 1 tháng chia tay.

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 1

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 2

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 3

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 4

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 5

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 6

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân: Giả lả khuyên nhủ bạn thân chia tay người yêu rồi nhanh chân cưới luôn người yêu của bạn - 7
Những lời "khuyên nhủ chân thành" mà H.N từng nói với cô bạn thân tội nghiệp

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã vào gửi lời an ủi, động viên cô gái vừa mất người yêu, vừa mất bạn thân, mất luôn cả niềm tin. 

- "Có gì đâu buồn. Nó thương bạn nên cưới thằng sở khanh dễ thay lòng hộ bạn để cho bạn tìm được một người tốt hơn. Bạn tốt như thế còn gì"

- "Cuộc đời nó luôn như vậy mà! Thế nên mới bảo đừng bao giờ giới thiệu người yêu với bạn thân. Anh chàng kia còn nhà giàu, phố cổ bảo sao bạn của bạn không hốt vội. Mà chả cần bạn kia, 2 bạn chia tay rồi thì chàng trai kia không cần làm gì cũng đầy người theo"

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến phân tích khác: 

- "Người yêu của bạn thì bạn lại không muốn tha thứ bao dung, bạn lại đi nghe một đứa người ngoài, giờ còn kêu ca cái gì. Lần sau có yêu ai thì rút kinh nghiệm đừng nghe lời ai nữa nhé, tự mình quyết định ra sao thôi"

- "Có thể sau thời gian chia tay họ mới quen nhau thì sao, cũng không thể nói là người thứ 3 được. Có thể bạn nhìn thấy toàn điểm xấu của họ, bạn không thể tha thứ được, nhưng đối với cô gái kia lại toàn nhìn ra điểm tốt với chàng trai ấy. Chỉ trách bạn và anh kia không có duyên mà thôi".

Việt Hà (SHTT)