Giới trẻ

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy

Từ một chàng trai có lòng tốt nhắc mẹ người yêu gạt chân chống xe máy, chàng trai đâu ngờ lại bị mẹ vợ tương lai mắng là đồ vô lễ, bất lịch sự và quyết không cho con gái qua lại.

Mặc dù không được nghỉ nhưng Giáng Sinh ngày nay đã dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Đối với những người không theo đạo để đón Giáng Sinh truyền thống với gia đình thì đây là dịp lý tưởng để hẹn hò cho những cặp yêu nhau. 

Ấy vậy mà ngay trước "giờ G", một anh chàng số nhọ lại vô tình "mất gấu" chỉ vì lý do lãng xẹt. Anh chàng tâm sự, vừa lần đầu đến nhà người yêu chơi đã gặp ngay tình huống tréo ngoe mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ...mẹ của người yêu. 

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy
Câu chuyện đã thu hút được sự quan tâm của hơn 9.000 lượt like của người dùng mạng.

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 1

"Mình vừa chia tay người yêu các bạn ạ, lý do là nhắc mẹ người yêu "gạt chân chống lên cô ơi" rất là hãm đúng không các bạn?... Nhưng đúng rồi đấy, các bạn không đọc nhầm đâu.

Quen nhau được 3 tháng, mình chưa đến nhà người yêu bao giờ. Hôm nay 23 sắp Noel mình rủ người yêu đi chơi cô ấy đồng ý, bảo mình sang xin phép bố mẹ cô ý một câu, mình ok ngay, phi xe lên đến gần nhà em ý.

Vòng vèo mãi, cách nhà khoảng 800m thì có một bà đi xe không gạt chân chống nên mình làm người tốt nói lớn "cô ơi gạt chân chống lên kìa". Cứ tưởng hành động của mình sẽ khiến bà kia ấm lòng giữa mùa đông giá lạnh.

Nhưng không, bà bảo mình "không phải việc nhà mày..."? Ủa cái gì vậy, đây là đâu, tôi là ai?

Bực mình nhưng kệ vì sắp được đón ghẹ đi chơi rồi. Nhưng đi thêm được 200m thì bà ngã vì gì thì các bạn biết rồi đấy.

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 2
Người phụ nữ bị ngã xe sau lời nhắc gạt chân chống nhưng cứ thờ ơ

Mình không nhịn được cười, dừng xe nói vừa vừa "nghiệp quật nhanh quá, đã nhắc còn chửi cơ".... Xong mình xuống xe xem bà ta có sao không thì lúc đó có chị đỡ bà ý dậy... Xe bà ấy bị vỡ miếng vỏ to đùng. Mình đứng nhìn không thèm nói gì.

Xong mình kệ phóng đến nhà người yêu, em người yêu vừa đón đang định rót nước mời thì bà bị ngã xe tháo nón bảo hiểm đi vào nhà. Mình mặt đỏ tía tai cúi gằm. Mình hỏi bà ta không thèm nói gì, đi thẳng lên tầng và gọi người yêu mình lên. Kết quả như nào thì các bạn đọc tin nhắn thì biết".

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 3

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 4
Cô bạn gái lập tức bị mẹ gọi lên phòng, yêu cầu chia tay anh chàng kia vì mẹ cô cho rằng anh ta ăn nói vô lễ

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 5

Tình đang nồng cháy thế mà 'toang', mất 'gấu' ngay trước Noel chỉ vì nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy - 6
Anh chàng ra về cũng không quên nhắc nhẹ: "Lần sau ra đường nhớ nhắc mẹ gạt chân chống lên kẻo ngã gãy chân em ạ... Tết nhất đến nơi rồi".

Có lòng tốt nhắc nhở mẹ người yêu gạt chân chống xe máy nhưng anh chàng lại nhận phải một cái kết "đắng lòng". Bà mắng là đồ vô lễ, bất lịch sự và quyết không cho con gái qua lại. 

Không hối hận, đau khổ hay xin lỗi, anh chàng này cũng khá cứng khi đồng ý chia tay luôn và không quên nhắc nhẹ: "Lần sau ra đường nhớ nhắc mẹ gạt chân chống lên kẻo ngã gãy chân em ạ... Tết nhất đến nơi rồi".

Bài đăng nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý, đa số cũng đồng tình với cách xử trí của anh chàng và khuyên anh nên chia tay sớm.

- Ban đầu có ý tốt nhắc nhở để đỡ bị xảy ra tai nạn mà còn có thái độ bất lịch sự cơ, sau còn quay ra trách ngược người ta chứ? Ai mới là người bất lịch sự đây?

- Thôi, bạn về là đúng rồi. Bạn thoát được cái nhà đấy chả mừng quá. Mẹ thì vậy, con gái thì không có chính kiến, mới nghe mẹ nói chưa hỏi rõ sự tình 2 bên đã vội vã đuổi bạn trai về. Đúng là chẳng ra sao.

- Buồn mấy thì buồn, tức mấy thì tức cũng phải nghĩ tích cực lên, dính vào nhà này là còn khổ nữa, chả biết văn hóa ở đâu.

Mặc dù hôm nay đã là Noel rồi, tối nay có lẽ anh chàng sẽ thiếu đi một vòng tay ôm phía sau lưng. Mong rằng anh chàng sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần, biết đâu Noel cô đơn này sẽ nhanh chóng mang lại một chuyện tình mới thì sao?

Dung (Nguoiduatin.vn)