Giới trẻ

Thi vấn đáp online, sinh viên tưởng dễ gian lận nào ngờ cô giáo tung chiêu quá cao tay: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghen!

Sinh viên lầy lội đến đâu cũng không thể nào qua mặt được thầy cô!

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh, sinh viên đang được nghỉ học tập trung. Thay vào đó các em sẽ chuyển sang hình thức học hoặc thi trực tuyến. Đây là một trong những cách hiệu quả giúp phòng chống dịch lây lan. Tuy nhiên mặt trái là học sinh, sinh viên dễ chểnh mảng học hành hơn. 

Từng có nhiều vụ việc đám "nhất quỷ nhì ma" nghĩ ra đủ chiêu trò để trốn học online như dựng hình nhân, quay sẵn một clip đang ngồi học chăm chỉ rồi phát trước camera,... Tuy nhiên "ma cao một thước, đạo cao một trượng", dù học trò có tinh nghịch, lầy lội đến mấy cũng không qua nổi tay thầy cô.

Mới đây, một hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình được phen cười lăn lộn. Theo đó trong buổi thi vấn đáp online của sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, để tránh các em gian lận, giáo viên đã nghĩ ra một cách cực bá đạo. Đó là yêu cầu sinh viên bịt mắt lại trước khi trả lời câu hỏi. Sau khi sinh viên bịt mắt rồi, cô mới ung dung đọc đề bài. 

Thi vấn đáp online, sinh viên tưởng dễ gian lận nào ngờ cô giáo tung chiêu quá cao tay: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghen!
Nam sinh viên phải bịt mắt trước khi tham gia phần thi vấn đáp.

Cộng đồng mạng sau đó để lại cơn mưa bình luận dưới hình ảnh độc nhất vô nhị này. Một số comment hài hước như:

- Tự dưng nhớ tới câu của cô Phương Hằng "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghen quý vị". Tưởng thi vấn đáp online mà dễ ăn à!

- Thầy cô gắt như này thì thôi mình hẹn học kỳ sau thi 1 thể.

- Khi bạn hí hửng tưởng pha này qua thi chắc luôn thì thầy cô lại sở hữu IQ đỉnh của đỉnh! 

Hiện tại hình ảnh này vẫn được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

Theo Thanh Hương (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thi-van-dap-online-sinh-vien-tuong-de-gian-lan-nao-ngo-co-giao-tung-chieu-qua-cao-tay-dung-thay-hoa-no-ma-ngo-xuan-ve-nghen-162212805132947461.htm