Giới trẻ

Thanh niên 'học giỏi, gia đình nề nếp gia giáo' nhưng mở miệng ra là nói bậy, còn gọi bạn gái là 'con ghệ' khiến dân mạng nóng mắt

Cô bạn gái đã nhanh chóng chia tay anh chàng vì cảm thấy không được tôn trọng.

Khi yêu, ngoài tình cảm chân thành dành cho nhau, điều quan trọng nhất để giữ gìn mối quan hệ có lẽ là sự tôn trọng. Giống như con người cần đồ ăn và nước uống để duy trì sự sống, tình yêu cũng cần sự tôn trọng lẫn nhau để tồn tại lâu dài. Chỉ cần một trong hai người không tôn trọng lẫn nhau, tình yêu ấy sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn.

Mới đây, một nữ sinh của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội đã khiến dân mạng dậy sóng khi tâm sự về chuyện chia tay bạn trai vì anh chàng hay nói bậy. Cụ thể, nữ chính và bạn trai mới yêu nhau được 2 tuần nhưng anh chàng có vẻ như không dành cho cô sự tôn trọng tối thiểu. Như một thói quen, hễ mở miệng ra là chàng trai lại văng tục, thậm chí còn chửi bậy trước mặt người yêu. Khi đi ăn hay dẫn bạn gái ra mắt với bạn bè, anh chàng cũng chẳng ngần ngại giới thiệu người yêu là "con ghệ", "con đ*" khiến cô nàng xấu hổ vô cùng. Dù đã góp ý nhưng sau một hồi dỗ dành, xin lỗi, chàng trai lại chứng nào tật nấy khiến cô gái rất buồn lòng. Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, nữ chính cuối cùng cũng nói lời chia tay trong ấm ức.

Nguyên văn dòng tâm sự gây bão của cô nữ sinh:

"Em là nữ NEU ạ, người yêu em hơn em 2 tuổi, học trường khác. Trước giờ em không thích đàn ông văng tục. Đành rằng là trong đầu ai lúc tức tối bực dọc cũng sẽ có tư tưởng văng tục, nhưng anh người yêu em lại còn nói trước mặt em. Yêu nhau mới được hơn 2 tuần mà anh ấy nói bậy kinh khủng quá em chịu không được nữa nên chia tay rồi.

Hôm đấy em hẹn anh 7h sang đón em đi chơi, anh bị kẹt xe nên 7h30 mới đến. Em mới bảo "Lâu thế, em tưởng anh không đến nữa", nói kiểu nhẹ nhàng thôi, ông ấy lại hằn học "Đ.m (chỗ này là anh ấy nói toẹt ra chứ không phải Đm thôi đâu) kẹt xe v.c.l muộn có tí làm căng."

Thanh niên 'học giỏi, gia đình nề nếp gia giáo' nhưng mở miệng ra là nói bậy, còn gọi bạn gái là 'con ghệ' khiến dân mạng nóng mắt
Chàng trai con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng nhưng mở miệng ra là chửi bậy khiến bạn gái đau đầu (Ảnh minh họa)

Hôm khác anh ấy dắt em đi ra quán ăn với bạn bè. Em đã hơi khó chịu lúc anh ấy bảo "Đây, giới thiệu với chúng mày con ghệ tao". Em thấy nhục nhã khủng khiếp từ đầu đến chân vì trước giờ em chưa từng nghĩ là người yêu em có thể giới thiệu về em như thế. Anh ấy học giỏi, gia đình nề nếp gia giáo, toàn công nhân viên chức, sao mồm miệng lại có thể như thế? Mà hôm ấy cũng chẳng phải đi quán nhậu lề đường, rõ là vào hàng ăn lớn, ai nấy quần áo gọn gàng chững chạc, em thực sự thấy nhục nhã. Sau đấy, lúc ăn anh ấy còn bảo với đám bạn: "Đấy chúng mày cứ chiều gái cho chúng nó được chân lân l*, như con ghệ tao này, có mà dám to mồm với bố". Hôm ấy em cố nhịn lắm mới góp ý: "Anh đi với bạn bè thì thôi sao cũng được, có mặt em thì đừng nói tục nữa, với cả tôn trọng em một chút có được không?". Anh cũng xin lỗi rồi dỗ dành các thứ, thế là xuôi xuôi. Em cũng nghĩ người có kiểu này kiểu khác, không hợp thì góp ý nhau rồi sửa.

Thanh niên 'học giỏi, gia đình nề nếp gia giáo' nhưng mở miệng ra là nói bậy, còn gọi bạn gái là 'con ghệ' khiến dân mạng nóng mắt - 1
Dẫn bạn gái ra mắt bạn bè nhưng lại giới thiệu là "con ghệ", thanh niên học giỏi khiến nhiều người sững sờ (Ảnh minh họa)

Sau đấy mỗi khi càu nhàu em anh ấy lại làu bàu chửi tục trong miệng, nhưng kiểu không để em nghe, nên em cũng thôi. Đến cách đây một hôm, anh ấy lại chở em đến quán, trong quán có một đôi đang ngồi, anh dắt em vào đấy rồi lớn tiếng khoe: "Này, cho mày xem ghệ tao này, dám bảo con ghệ mày ngon hơn nữa không? Có c.c bố nhé. Bao test em này. Này xem nhớ, nào con đ* của anh xoay một vòng đi". Em sững ra mất vài giây luôn vì không hiểu sao anh ta có thể ăn nói như vậy nữa. Lúc tán tỉnh em thì tỏ ra là người có văn hoá lắm, lịch thiệp nho nhã lắm, sao cứ gặp bạn bè là khiến em buồn nôn không nhịn được. Em với anh ta còn chưa làm gì với nhau, không hiểu sao lại ăn nói như thế. Em sững ra đấy vài giây rồi tát anh ta một cái, xong em bỏ ra ngoài, gọi bạn thân của em đến đón. Suốt từ hôm đấy đến nay em vẫn còn thấy kinh hãi, không ngờ những gì tủi nhục nhất em nhận từ xưa đến giờ lại từ miệng bạn trai em. 

Em thấy nhiều người cảm thấy nói năng như vậy là bình thường. Có phải do em không thích nghi được hay sao ạ?"

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của cô gái trên đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận. Ai nấy đều bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng, thiếu văn hóa trầm trọng của chàng trai với bạn gái của mình và đồng lòng ủng hộ việc cô nàng chia tay anh ta. Nhiều người cũng bày tỏ, dù bản thân rất hay nói bậy nhưng vẫn biết đâu là điểm dừng và tùy từng mối quan hệ mà cư xử đúng mực.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Có mỗi vậy mà chị tát bạn trai một cái, phải tát chục cái cho lật cái mỏ lên để từ sau không còn mồm mà nói về con gái nhà ngta như vậy nữa"

- "Bạn này thuộc dạng ko tôn trọng người ta, nhân cách có vấn đề chứ không phải vì có tật nói tục mà mới phát ngôn vậy đâu. Mình thấy nhiều bạn nói tục nhưng không đến mức này. Bạn này là phải trét xi măng vào mồm cho hết nói nữa mới đáng"

- "Chia tay là đúng rồi. Tuy mình cũng hay nói bậy, chửi tục nhưng tất cả đều có ranh giới và tùy từng mối quan hệ"

Việt Hà (SHTT)