Giới trẻ

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up

Ai bảo cách ly chán chứ với anh chàng tên Đô này thì không hề nhé!

Dịch bệnh bùng phát trở lại vào thời điểm giáp Tết một lần nữa làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của mọi người. Cũng vì vậy mà hàng nghìn, hàng triệu con người phải nhận một cái Tết xa gia đình, xa người thân. Thế nhưng, cái khó ló cái khôn. Giữa muôn vàn khó khăn của dịch bệnh, người ta vẫn tìm ra cách để giải khuây. Điển hình như anh chàng Đô Merino đang gây bão MXH những ngày cuối năm.

Bài đăng "Đi cách ly thì làm gì cho hết 14 ngày?" của Đô sau khi được đăng tải đã nhận về gần 6,5k lượt like. Hình ảnh thanh niên cao to, lực lưỡng, sức dài vai rộng chăm chỉ ngồi đan lát từng đường kim mũi chỉ - công việc vốn đặc thù của phái nữ càng khiến dân tình thích thú gấp bội. Ngoài ra, những tác phẩm của anh chàng cũng rất chỉn chu và đầy tính thẩm mỹ.

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 1
Đống túi Đô làm được treo đầy đầu giường

Chia sẻ thêm về mình, Đô cho biết đây đã là lần thứ 2 anh chàng phải đi cách ly. Lần này, Đô bay từ Đức về Cam Ranh. Theo lịch trình thì ngày 29, Đô sẽ được về nhà nhưng vì trên chuyến bay có người mắc nên anh chàng phải ở thêm đến mùng 3 Tết. Đây là lần thứ 2 của Đô nên anh chàng không còn bỡ ngỡ hay lo lắng như lần đầu nữa. Và trong những tháng ngày trong khu cách ly, Đô đã tìm ra cho mình thú vui mới: đan lát túi xách.

"Việc cách ly là việc đã biết trước nên mình luôn sẵn sàng chấp hành đúng yêu cầu của ban chỉ đạo. Mình không lo lắng gì cả, chỉ thấy vui vì đã may mắn được về Việt Nam so với cả hàng nghìn người khác ở châu Âu.

Ý tưởng đan túi nảy lên trong đầu mình sau 1-2 ngày đầu rảnh rỗi xem điện thoại. Tình cờ thấy video đan túi nên mình muốn tự mình làm để tặng cho một người bạn. Sau đó, đan hoài nên thích, mình quyết định đan tặng cho các cán bộ bác sĩ làm việc tại đây luôn", Đô tâm sự.

Là một chuyên viên làm nail, tay chân Đô khéo léo hơn các chàng trai bình thường nhưng do lần đầu tiên đan túi nên ban đầu, Đô cũng gặp khá nhiều khó khăn. Anh chàng đã dành cả ngày để làm quen với que đan. Khi thuần thục rồi thì tốc độ nhanh hơn và Đô chỉ còn gặp khó khăn trong việc ráp các chi tiết lại với nhau và định hình chiếc túi.

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 2
Đô đặt mua nguyên vật liệu qua mạng, sau đó nhờ các cán bộ y tế nhận giúp

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 3

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 4

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 5
Vì nhìn túi quá xinh nên nhiều người còn đề nghị anh chàng mở shop bán túi luôn

Nhìn loạt túi thành phẩm Đô làm ra, ai cũng thích và muốn hỏi mua, một số người còn gợi ý anh chàng nên mở shop. Tuy vậy, thanh niên khéo tay này chia sẻ đây chỉ là những sản phẩm anh làm cho vui trong thời gian cách ly. Ngoài ra, anh thấy mọi chuyện vẫn ổn dù phải sống xa gia đình.

"Thời gian cách ly giúp bản thân mình được sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Mình có cơ hội va chạm nhiều hơn với mọi người ở mọi lứa tuổi, học được nhiều thứ hơn từ những người đi trước. Bản thân là một người cũng đã từng bươn chải nhiều nhưng khi cách ly vẫn để lại cho mình nhiều thứ cần học hỏi hơn", anh chàng nói.

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 6

Thanh niên có tài lẻ khi đi cách ly, dân mạng nhiệt tình đề nghị về lập ngay start-up - 7
Nhờ thời gian cách ly mà Đô đã học thêm được rất nhiều

Đô tiết lộ thêm sau khi kết thúc cách ly, Đô sẽ trở về nhà trên chuyến bay sớm nhất ra Bắc để đón những ngày Tết muộn cùng với ông bà và người thân. Sau đó, anh sẽ tiếp tục công việc cá nhân và học tập tại Hà Nội cho đến khi tâm dịch châu Âu bớt căng thẳng.

Ảnh: NVCC

Lộc (Nguoiduatin.vn)