Giới trẻ

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười

Đúng là Tây có Tây this Tây that mà mấy anh Đức này thật sự quá "lầy lội".

Nếu ai đã trải qua những trải nghiệm với người nước ngoài hay từng xem những clip, vlog về cuộc sống của người nước ngoài ở Việt Nam, chắc chắn sẽ gặp không ít tình huống dở khóc dở cười mà đến chủ yếu từ việc khác biệt văn hóa, ngôn ngữ... Nhưng có một điểm chung: các anh Tây khi đến Việt Nam đều tỏ ra bất ngờ, thích thú và thậm chí là si mê nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Mới đây, trong một cộng đồng lớn trên MXH, một thanh niên đã chia sẻ trải nghiệm của mình với 3 anh người Đức đến chơi nhà nhưng vì kẹt dịch nên phải ở lại lâu hơn dự tính. Lúc mới nghe tin phải ở lại, mấy anh Tây này còn lo lắng vô cùng vì mỗi người chỉ được khoảng 1000 Euro nhưng với sự hướng dẫn của cậu bạn, 3 anh Tây đã ăn uống, sinh hoạt phủ phê mà vẫn còn dư khá nhiều tiền.

Người thanh niên này cũng cho biết: "Ngày xưa thì sợ nước mắm lắm nhưng giờ các bạn quất nước mắm cộng sản không chừa phát nào. Salad pha sốt nước mắm, sốt mì Ý cũng không dùng sốt làm sẵn mà pha bằng nước mắm nhưng lại quyết tâm không tự mua nước mắm mà thích dùng chùa của thằng Việt Nam duy nhất trong nhà vì đồ của nó mới là đồ ngon".

"Trước mới quen biết nhau thì cạy mồm bơm rau vào chúng nó không ăn. Về Việt Nam chơi với tôi thì rau muống xào tỏi, rau cải luộc chấm mắm trứng các bạn ăn như kiểu nem công chả phượng. Xong nem nép vào hỏi mình: “Mẹ mày mua sơn hảo hải vị đãi bọn tao thế này liệu có đắt lắm không?”. Mình nhìn đầy hoang mang trong 3 phút xem tụi này nói thật hay đùa. Thấy mặt các bạn 3 phần nghiêm túc, 7 phần tội lỗi vì nghĩ là bố mẹ thằng Henry (tên tôi) chắc phải yêu thương 3 thằng bạn của con trai lắm nên mới chi tiền đậm cho chúng nó ăn ngon như thế.".

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười - 1

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười - 2

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười - 3

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười - 4

Thanh niên chia sẻ chuyện về 3 anh người Đức mê đồ Việt, dân mạng không nhịn được cười - 5

Đây chỉ là những điểm chính yếu trong màn chia sẻ dài 18 bức hình của thanh niên tên Henry về 3 ông bạn Tây "quý hóa" của mình. Nhưng chỉ mới vậy thôi, dân mạng đã không thể nhịn được cười. Vẫn biết ẩm thực của Việt Nam là tuyệt đỉnh nhưng các món bình thường mà mấy anh Đức xem như cao lương mỹ vị, vừa tự hào mà cũng vô cùng buồn cười.

Bài đăng thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng. Nhiều người cũng thừa nhận chuyện này có thật vì nhiều người Tây đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với ẩm thực Việt Nam, trong đó có cả giám khảo kiêm đầu bếp danh tiếng thế giới của Master Chief - đầu bếp Gordon Ramsay.

- 3 ông đấy về nước chắc 2 kiện hành lý 40kg đựng toàn mắm tôm.

- Trước ông người Úc là kỹ sư khu công nghiệp Phố Nối, sang đây dc anh tôi huấn luyện, cho về quê đi bắn cò, đâm chuột nó có chừa món gì đâu. Nghiện canh cua lắm, biết tự xé cua giã luôn.

- Ngành du lịch Việt Nam nên triển khai những món như này.

Ảnh: Henry Jackson

Lộc (Nguoiduatin.vn)