Giới trẻ

Suốt ngày 'Độ ta không độ nàng, độ em không độ anh', cô gái suýt bị 'ăn vả' từ người yêu

Cơn sốt mang tên Độ ta không độ nàng mới đây bỗng trở nên hot hơn bao giờ hết tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều trường hợp rơi vào trạng thái 'dở khóc dở cười' vì cuồng giai điệu 1 cách thái quá.

Độ ta không độ nàng là ca khúc nhạc Hoa được phổ sang lời Việt đang "làm mưa làm gió" mạng xã hội những ngày gần đây. Ca khúc này mang một cái tên khá khó hiểu và đậm chất Phật giáo vì đằng sau đó là một câu chuyện rất thú vị về một chàng trai dù đã quy y cửa Phật nhưng vẫn còn nặng lòng với người mình thương ở chốn hồng trần.

Hiện Độ ta không độ nàng đã lọt top 5 Trending Youtube Việt Nam, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt thời gian tới. Bên cạnh đó có vô số những bản cover gây sốt không kém của các bạn trẻ Việt về giai điệu này.

Suốt ngày 'Độ ta không độ nàng, độ em không độ anh', cô gái suýt bị 'ăn vả' từ người yêu
Ca khúc gây "sốt" giới trẻ hiện nay.
Một bản Cover "Độ ta không độ nàng" gây sốt mạng xã hội.

 Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vì quá cuồng ca khúc này nên đã lâm vào tình trạng "dở khóc dở cười".

Chẳn hạn như cô gái dưới đây tâm sự, chỉ vì suốt ngày nhắc đến câu "độ em không độ anh" mà cô gái suýt bị chàng trai "vả" cho không trượt phát nào.

Suốt ngày 'Độ ta không độ nàng, độ em không độ anh', cô gái suýt bị 'ăn vả' từ người yêu - 1
Cô gái lên mạng hỏi ý kiến mọi người.

Cụ thể, cô chia sẻ:

"Cực quá luôn. Em với người yêu bằng tuổi, 2 đứa đều K59…dạo này thấy bài độ ta không độ nàng cũng hot hot nên em có nghe liên tục mà mắc cái bệnh nói theo lời bài hát…người yêu em thì lại không thích bài hát đó, đơn giản vì không thích thôi ạ mà tính em lại nhây, càng không thích em càng trêu.

Đi ăn bún riêu cua với nhau, em thấy bát em có miếng giò to, người yêu em miếng giò bé em mới trêu

- Anh biết sao bát em miếng giò to bát anh miếng bé không?

- Sao?

- Vì phật độ em không độ anh, cho anh miếng bé.

- *Ko nói gì tập trung ăn*.

Học hành thì em học tốt hơn người yêu.

- Biết sao anh học kém không?

- Sao?

- Phật độ em không độ anh, cho em học giỏi anh học kém, anh ôn nữa thì cũng thế thôi.

- *Không nói gì*

Em đang ở phòng, nhắn tin hỏi anh người yêu đang làm gì thì anh bảo đang sửa xe, em mới bảo là

- Sao phải sửa.

- Anh bị thủng xăm.

- Đen nhờ, anh biết sao không?

- Sao?

- Phật độ em không độ anh, em đi xe không bị mà anh đi lại bị đó, hi hi

Sau tin nhắn đó mất hút luôn…coi như bơ em ạ. 2 đứa đặt vé xem phim, máy anh ấy lag không đặt được dùng máy em, anh hỏi

- Sao máy em lại được nhỉ?

- Vì phật độ ta không độ chàng đó, độ ta nên mới mua được vé đó.

- *lườm…xong lại không nói gì*

Hôm qua 2 đứa đi chơi, lúc đón em thì đường vắng vẻ, lúc đi thì tắc lòi kèn ra…anh ấy mới lẩm bẩm.

- Trời đã nóng rồi còn tắc đường, lúc đón thì có tắc đâu mà giờ tắc thế nhỉ?

- Người ta lên mà anh, giờ này tắc lắm, à anh biết sao không?

- Sao, người ta lên còn gì

- Vì phật độ người ta không độ anh đó, lúc anh đi chơi thì cho anh tắc đường là đúng rồi.

Anh ấy dừng xe, quay lại nhìn em rồi bảo

- Có tin anh cho vỡ alo không, độ gì mà suốt ngày độ, trời đã nóng thì chớ!

- Chỉ là lời bài hát thôi mà.

- Hát gì mà hát, linh ta linh tinh.

Xong lại đi tiếp và tất nhiên tối qua bữa ăn chả vui vẻ gì rồi. Tự dưng thấy dỗi quá, chỉ muốn trêu cho anh ấy vui mỗi khi anh ấy cảm thấy bế tắc trong cuộc sống thôi mà".

Tâm sự của cô nàng nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên thay vì đứng ra bênh vực cô gái thì cộng đồng mạng lại bày tỏ sự cảm thông cho chàng trai hơn.

"Ca khúc gây ám ảnh. Mà còn suốt ngày nói câu "độ ta không độ nàng" thì bị vả là đúng"

"Trêu người yêu thì cũng phải có giới hạn, bạn đang sai rồi nhé"

"Thông cảm cho chàng trai, mình cũng đang bị ám ảnh bài hát đó. Đi đâu cũng thấy có người nghe"

Hiện tâm sự của cô gái vẫn gây sốt mạng xã hội.

Hiền Trần (SHTT)