Phương Ly từng giấu gia đình đi thi hát, đòi chị gái đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ và chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Phương Ly từng giấu gia đình đi thi hát, đòi chị gái đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ và chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao nổi tiếng ở làng giải trí, song việc “kém duyên” với thi cử, không có hoạt động cụ thể suốt thời gian dài khiến cho cái tên Phương Ly chưa thể “bừng sáng” như mong đợi.
Để giải mã những thắc mắc, mới đây Phương Ly đã có những chia sẻ chân thành và bật mí nhiều điều ít biết về chính bản thân mình.
Nhờ bố của bạn giám hộ để đi thi hát
Mọi người biết đến tôi với tư cách là em gái của ca sĩ Phương Linh. Thời được gọi là hot girl (năm 2006 – pv), tôi chỉ có chụp ảnh, làm mẫu cho báo Hoa học trò thôi chứ vẫn sống ở quê Thanh Hóa và không có hoạt động nổi bật nào cả.
Năm 2007, tôi giấu gia đình và tự lên Hà Nội để thi vòng tuyển chọn Vietnam Idol. Do mới hơn 16 tuổi nên ban tổ chức yêu cầu phải có người giám hộ để kí những giấy tờ có liên quan.
Không dám nhờ vả chị Linh vì sợ bị lộ, cuối cùng tôi phải nhờ bố của một người bạn giám hộ giúp để đi thi. Thi qua mấy vòng rồi, đến giai đoạn phải vào TP, HCM để tranh tài tôi đành phải nói cho gia đình biết.
Dù hơi bất ngờ, ngạc nhiên, nhưng chị Linh không trách mắng mà để cho tôi thoải mái thử sức. Năm đó, tôi đạt thành tích Top 30 chung cuộc.
3 năm sau, với sự hiếu thắng của tuổi trẻ, tôi muốn mình vượt qua thành tích đã đạt được và tiếp tục thi Vietnam Idol mùa 3. Tuy nhiên, do không may mắn nên tôi cũng chỉ dừng lại ở vòng bán kết.
Định bỏ nghề để đi kinh doanh
Trải qua 4 năm “ở ẩn” và không làm gì, năm 2014, tôi ngẫu nhiên quen được ê kíp đang giúp đỡ tôi ở thời điểm hiện tại. Khi quyết định trở lại với đam mê ca hát tôi coi đây là sự bắt đầu và lần lượt thực hiện các kế hoạch, dự án do công ty quản lý định hướng.
Thời gian qua, tôi cũng có đóng phim điện ảnh và sitcom. Tuy nhiên, diễn xuất chỉ là một cái duyên, tôi vẫn muốn hướng bản thân mình với vai trò của một ca sĩ.
Từng đòi chị gái đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ
Từ khi chập chững hoạt động nghệ thuật cho đến nay, tôi nhận được không ít những phản hồi quá đáng từ một bộ phận cư dân mạng. Thậm chí, tôi còn từng bị đồn là phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt khác lạ hơn xưa.
Đối với tôi, “dao kéo” không xấu và phụ nữ luôn có nhu cầu làm đẹp rất lớn. Tôi còn nhớ, thời điểm năm 18, 19 tuổi, tôi có đòi nằng nặc chị Linh đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ vì thấy mũi của mình xấu quá.
Bẵng đi một thời gian, tôi từ bỏ hẳn ý định phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ đau và gặp hậu quả lâu dài. Ngoài ra, tôi cũng không bận tâm nhiều đến những lời dị nghị nữa mà tập trung thời gian cho công việc và những người mình thương yêu.
Thấy có nhiều điểm hơn Phương Linh
Trong gia đình, tôi và chị Linh rất hợp tình cách nhau. Nhưng riêng về công việc, chị em tôi ít đề cập và đem ra bàn luận vì gu âm nhạc, định hướng, hình ảnh của cả hai đều khác biệt.
Điển hình như gu ăn mặc và khả năng diễn xuất. Tôi thường xuyên là người tư vấn cho chị Linh ăn mặc như thế nào cho hợp mốt, không bị lộn xộn.
Chị Linh cũng là người không dám diễn xuất dù nhận được một vài lời đóng phim trong khi đó tôi lại rất hứng thú với công việc này (cười).
Gia đình không khá giả nhưng rất cưng chiều
Chiếc xe hơi bây giờ tôi đang đi là do gia đình mua cho để tôi thuận tiện đi lại và đỡ gặp nguy hiểm khi đi đường xa. Tôi cũng không phải mẫu người thích hàng hiệu vì thế chi phí chi tiêu hàng tháng cũng không quá tốn kém.
Về chuyện lập gia đình, tôi chưa nghĩ tới và người thân không hề thúc giục cả tôi và chị Linh. Quan điểm của ba mẹ tôi là để tự con cái tìm kiếm, chọn lựa người mình có thể dựa dẫm vào và cảm thấy hạnh phúc.
Theo Minh Anh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)