Giới trẻ

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái

Lo con cái lười không đi chợ, ăn uống bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, có đồ ăn, thức uống gì ngon là cha mẹ gửi lên hết.

Phải những ai học xa nhà, ở trọ thì mới hiểu được cảm giác mỗi tháng chờ đồ tiếp tế của cha mẹ hay mỗi lần về quê được cha mẹ nhồi nhét biết bao nhiêu là thứ vào vali là như thế nào. Ở nhà có thể cha mẹ nghèo khó, đầu tắt mặt tối làm việc, không dám ăn ngon mặc đẹp... nhưng những gì họ gửi cho con mình luôn là những thứ tốt nhất, ngon nhất, đẹp nhất.

Mỗi dịp nghỉ lễ, trước mỗi kỳ học, dân mạng lại đua nhau khoe những chiếc xe, những chiếc vali chất đầy đồ ba mẹ chuẩn bị cho mình. Đông sắp về, sợ con mình lười, sợ lạnh không đi chợ, không ăn uống đầy đủ, ảnh hưởng đến việc học, cha mẹ lại tiếp tế cho con hàng loạt thực phẩm để con có thể ăn suốt mùa đông mà chẳng phải đi chợ. Đồ cha mẹ gửi toàn là thịt cá mua ở quê, là gà nuôi ngoài vườn, là rau nhà trồng được, là hoa quả vườn... thứ gì cũng ngon, cũng sạch lại còn an toàn nữa, chẳng sợ hóa chất hay thuốc bảo vệ thực phẩm.

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái
Về quê nghỉ 3 ngày, trước khi lên cốp xe chứa toàn đồ mẹ chuẩn bị, thứ gì cũng có
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 1
Rau củ nhà trồng được, tuy không được đẹp mắt như đồ bán siêu thị hay ngoài chợ nhưng đảm bảo siêu ngon và siêu sạch
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 2
1 loạt túi bóng với đủ thứ đồ
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 3
Những món đồ quê không lẫn vào đâu được
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 4
Nước giải khát, bánh kẹo, mỳ tôm
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 5
Nhìn đống đồ mẹ gửi này thôi cũng thấy ấm lòng lắm rồi

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 6

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 7
Mẹ cặm cụi xếp đồ vào xe để con mang lên thành phố học
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 8
Những chiếc vali như túi thần kỳ của Doreamon vậy, gì cũng có
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 9
Bao nhiêu tình cảm của cha mẹ gửi gắm hết vào những túi đồ
Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 10
Thứ gì ngon nhất họ cũng chỉ muốn dành cho con cái

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 11

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 12
Đúng là chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện như thế này

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 13

Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái - 14
Ở nhà không dám ăn, dám mặc, cha mẹ gửi lên hết cho con những gì ngon nhất, đẹp nhất, sạch nhất

Theo Kim Anh (Helino)