Giới trẻ

Phong trào tẩy chay 'vẻ đẹp mặt nhựa' diễn ra rầm rộ ở Hàn Quốc

Phong trào này có tên là 'escape the corset'. Phụ nữ Hàn Quốc đã quá mệt mỏi với việc phải trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ mỗi khi ra đường.

Hàn Quốc được biết đến nhưng là một "kinh đô" phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới. Ước tính ở đất nước này có khoảng 1/3 các cô gái trẻ đã "đụng chạm dao kéo" để có được sự xinh đẹp theo ý mình muốn.

Nơi đây cũng là thiên đường mỹ phẩm được yêu thích trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp làm đẹp của nước này trị giá 13 tỉ đô la và là 1 trong 10 thị trường có sản phẩm làm đẹp đứng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên chính vì điều này mà cái đẹp bề ngoài gần như là tiêu chí duy nhất đánh giá cơ hội và thành công của các bạn trẻ xứ kim chi. Ít ai biết rằng chính việc Hàn Quốc lấy tiêu chuẩn bề ngoài ra để đánh giá con người khiến cho cuộc sống của nhiều bạn trẻ nước này đang bị bóp nghẹt.

Giống như nhiều cô gái Hàn Quốc, Bae Eun-jeong không bao giờ ra ngoài mà quên trang điểm. Thậm chí, ngay cả quãng đường từ nhà đến siêu thị, Bae cũng mất khá nhiều thời gian make-up. Cô gái cho biết cô ghét gương mặt mộc của mình.

Mỗi lần ra đường, Bae phải mất ít nhất 2 tiếng ngồi trước gương để trang điểm. Việc này tốn quá nhiều thời gian sinh hoạt của cô nàng. Thậm chí Bae không có đủ thời gian để ngủ và ăn cơm trước khi đến trường.

'Ra ngoài mà không trang điểm khiến tôi không tự tin. Tôi thấy xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy mặt mộc của mình. Tôi ghét khuôn mặt mình lắm', cô gái 21 tuổi chia sẻ.

Phong trào tẩy chay 'vẻ đẹp mặt nhựa' diễn ra rầm rộ ở Hàn Quốc
Mỗi lần ra đường, Bae phải mất ít nhất 2 tiếng trang điểm

Bae Eun-jeong được biết đến nhiều hơn với cái tên Lina Bae, một beauty Youtuber, cô thường quay các clip hướng dẫn trang điểm lên mạng xã hội.

Đọc các bình luận dưới những clip cô đăng tải, Bae nhận thấy có nhiều cô gái có cảm nhận giống như cô. Họ đều ghét gương mặt mộc của mình, và phải trang điểm rất kĩ lưỡng mỗi khi ra đường.

Những cô gái đều tâm sự rằng, họ thấy mọi người xung quanh ra đường đều trang điểm. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải make - up khi ra đường.

Một lần Bae đã chia sẻ một video với tiêu đề 'Tôi không hể xinh xắn', trong đoạn clip đăng tải, Bae tẩy trang và để khuôn mặt mộc hoàn toàn.

Trái ngược với những bình luận của những clip trước, Bae bị ném đá, ghét bỏ, thậm chí cả xúc phạm: "Một con heo đang trang điểm à?", "Tôi mà có khuôn mặt như cô ta chắc tôi sẽ tự tử mất". Đáp lại, Bae chỉ mỉm cười: "Không xinh đẹp cũng chẳng sao cả."

Clip này của Bae đã thu hút hơn 6,3 triệu lượt xem trên Youtube. Cô nàng cho biết, lý do mình thực hiện là do cô không muốn các cô gái phải chịu những tiêu chuẩn làm đẹp ngặt nghèo nữa.

Bae cho biết: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng, bạn không cần phải thay đổi bản thân chỉ vì ánh mắt xét nét của người khác"

Bae đang vận động các cô gái tham gia phong trào "escape the corset" - làn sóng tẩy chay vẻ đẹp mặt nhựa, đi ngược lại tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe của đất nước mình. Họ muốn khẳng định nữ quyền trong cuộc sống hàng ngày.

Phong trào tẩy chay 'vẻ đẹp mặt nhựa' diễn ra rầm rộ ở Hàn Quốc - 1

Phong trào này được xem như là bước ngoặt tại Hàn Quốc. Rất nhiều người đã ủng hộ làn sóng tẩy chay này bắt đầu từ các trường đại học. Năm 2018, Hiệp hội Nữ quyền trường Đại học Phụ nữ Sookmyung viết thông điệp ủng hộ phong trào "escape the corset" trên một poster viết bằng son môi và kẻ mắt.

"Trang điểm không phải là thế mạnh của chúng tôi. Biến thành những con búp bê sứ cũng không phải là thế mạnh. Chúng ta không việc gì phải biến mình thành những búp bê sứ cả", thông điệp chia sẻ.

Phong trào tẩy chay 'vẻ đẹp mặt nhựa' diễn ra rầm rộ ở Hàn Quốc - 2

"Trước khi phòng trào 'escape the corset' nở rộ, mọi người thường khen: 'bạn thật xinh đẹp', họ nghĩ là đó lời khen. Nhưng bây giờ, mọi người mới nhận ra rằng, đó không phải, nó chỉ là tiêu chuẩn mà những người phụ nữ buộc phải hướng tới". 

Trần Hiền (SHTT)