Giới trẻ

Nói dối bố mẹ đi làm công nhân, nam sinh Lạng Sơn dồn hết sức ôn thi và đạt hẳn 29,75 điểm

Bỏ qua bao cơ hội, bao lần chịu nhiều lời ra tiếng vào về việc học, chàng trai tuổi 21 đã nỗ lực với mong ước màu áo lính.

Những ngày qua, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 được Bộ GD&ĐT chính thức công bố vào ngày 27/8, trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ những thông tin về các thủ khoa với những điểm số, hình ảnh đầy ấn tượng.

Nổi bật, nhiều cảm xúc không thể nào không kể đến câu chuyện của Lăng Thanh Quang, chàng trai dân tộc thiểu số với nhiều nghị lực để chạm đến cánh cổng trường đại học mà cậu bạn mong ước ngần ấy năm. Lăng Thanh Quang, cựu học sinh trường THPT Đồng Bành (Chi Lăng - Lạng Sơn), người có được số điểm mà nhiều người mong ước với tổng 29,75 điểm ở khối C, trong đó 8 điểm Văn, Sử 9,5 và 9,5 môn Địa lý, kèm thêm điểm ưu tiên.

Nói dối bố mẹ đi làm công nhân, nam sinh Lạng Sơn dồn hết sức ôn thi và đạt hẳn 29,75 điểm

Ba lần thi đại học, lời nói dối ngọt ngào để có thể chạm đến giấc mơ trở thành chú bộ đội màu áo lính

Ở tuổi 21, các cô cậu sinh viên gần như đã đi hơn 3/4 chặng đường đại học, thì cậu bạn này vẫn còn lo lắng đợi chờ điểm thi, kết quả trúng tuyển. Tuy có chút muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng chàng trai này vẫn nỗ lực, cố gắng để chinh phục con đường mà bản thân đã lựa chọn.

Liên hệ với Quang, tâm sự về câu chuyện của mình, cậu bạn cho biết rằng quân đội là ước mơ của bạn ấy từ những ngày còn học tập ở trường trung học cơ sở. Chàng trai này đã bỏ lỡ rất nhiều ngôi trường, chấp nhận bao đắng cay, luôn cố gắng thật nhiều để đạt được những gì mình mong muốn.

Từ những năm học lớp 6, cậu bạn đã học tập để hiện thực hóa ước mơ của bản thân, nhưng cuộc đời có chút "trêu đùa" cậu ấy, lần thi năm 2017 vì khả năng cùng kiến thức có giới hạn nên điểm thi năm đó của Quang không như mong muốn, cứ ngỡ cậu bạn sẽ chấp nhận an bài số phận chọn cho mình một lối đi khác, nhưng chàng trai này đã không ngừng từ bỏ ước mơ, cậu tiếp tục theo học tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tại Phú Thọ.

Nói dối bố mẹ đi làm công nhân, nam sinh Lạng Sơn dồn hết sức ôn thi và đạt hẳn 29,75 điểm - 1

Với đặc trưng của trường, ưu tiên cho các bạn dân tộc thiểu số có nguyện vọng thi đại học, cậu bạn theo học tại đây, ngày ngày chăm chỉ học tập để ôn thi lại một lần nữa, kết quả của lần thứ hai lại không thể làm cậu khoác trên mình màu áo lính, khi thiếu chỉ một số điểm rất nhỏ.

Bỏ qua cánh cổng trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tòa án, cuộc hành trình đến với quân đội lại được Quang tiếp tục.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ước mơ và hoài bão, mà còn là nỗi lo về kinh tế, về gia đình đè nặng lên đôi vai của cậu bạn 9x này. Khi được hỏi về câu chuyện thi lại Quang nói rằng: "Trước tiên là ước mơ, mình muốn chiến thắng bản thân, mình rất thích quân đội, bên cạnh ước mơ còn là hoàn cảnh gia đình, tất cả là động lực để mình cố gắng cho con đường học vấn của bản thân."

Sinh ra lớn lên ở vùng cao, điều kiện học tập khó khăn, ba mẹ cũng lớn tuổi, Quang luôn lo lắng trước những hi sinh của bố mẹ cho việc học của mình, cậu bạn còn là một người anh trách nhiệm, là anh lớn luôn mong muốn cho em mình được học tập sinh hoạt tốt nhất, Quang mong ước đậu vào quân đội để đỡ đần tiền học, chi phí cho gia đình.

Câu chuyện của Quang chưa dừng lại ở đó, chàng trai này còn khiến mọi người phải xúc động với những điều phi thường nhỏ bé cậu bạn đã trải qua suốt bao năm qua. Cậu bạn đã có một lời nói dối "ngọt ngào" với gia đình, để được học, được thi thêm lần nữa. Thanh Quang đã khăn gói một mình từ Lạng Sơn vào Bắc Giang, nói ba mẹ là đi làm công nhân nhưng thực ra là để đăng ký và ôn thi, tìm cơ hội vào đại học. Trước đó, chàng trai 9x có dự định xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, dù đã thi đỗ nhưng vì tình hình dịch bệnh nên chưa thể bắt đầu làm việc tại nước bạn được.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đạt thành tích trên, Thanh Quang cho biết, hiện tại gia đình, thầy cô và bạn bè vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, mọi người vẫn nghĩ em đang đi làm thuê để chờ ngày sang Hàn Quốc, không ngờ em âm thầm ôn thi và đạt được kết quả cao. Được biết, với kết quả đạt được trong kỳ thi vừa qua, Lăng Thanh Quang nộp nguyện vọng vào Học viện Biên phòng. Cậu bạn sau nhiều tháng ngày lông bông chưa có bến đỗ, đã giấu bố mẹ bằng cách lấy lý do đi làm công ty, rồi tự bản thân thuê trọ, tự lo cho bản thân, mua sách vở ôn thi suốt nhiều tháng liền.

Mong ước màu áo xanh, được như chú bộ đội "Bố"

Nói về mong ước được khoác lên mình màu áo ấy, được đứng vào hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cậu bạn đã tự hào nói về bố mình: "Bố mình ngày trước cũng lên đường nhập ngũ, cũng là bộ đội nhưng con đường bố đi còn dang dở, nhà khó khăn đông anh em nên bố phải ra quân về lại thôn bản để lo cho kinh tế gia đình."

Bố là hình tượng, là tượng đài vững chắc trong lòng cậu bạn, là hậu phương luôn âm thầm phía sau con, bố Quang là người ủng hộ chàng trai này theo đuổi con đường quân đội, ông còn tư vấn nhiệt tình cho cậu con trai, luôn đặt niềm tin, hy vọng vào cậu bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Với những kỳ vọng từ gia đình cùng bao vấp ngã đã giúp cậu bạn thêm quyết tâm hơn, vượt qua những định kiến, lời ra tiếng vào về "hai năm chông chênh", cậu bạn luôn ý thức được rằng trách nhiệm, sự tin tưởng của bố mẹ, giúp cậu thêm ý thức phải làm những điều ý nghĩa cho bố mẹ, cho bản thân mình.

Nói dối bố mẹ đi làm công nhân, nam sinh Lạng Sơn dồn hết sức ôn thi và đạt hẳn 29,75 điểm - 2

Lần thi thứ ba, giấc mơ mong thành hiện thực, nam sinh vùng cao gặt hái quả ngọt với tổng điểm 27

Hai lần thi trước có thể đậu rất nhiều trường nhưng vẫn chưa thể đỗ vào quân đội. Bao khó khăn, bao thử thách vẫn luôn đợi chờ chàng trai đương đầu, không bỏ cuộc, tiếp tục ở lần thứ ba, chàng trai dân tộc thiểu số miền núi thoải mái tâm sự: "Mình đã mất rất nhiều thời gian rồi, lần này mình đã học rất nhiều, cố gắng rất nhiều, ngày nào mình cũng học, học trong sách rồi mở thêm cả YouTube để nghe giảng, có những hôm mình còn nghe cả phân tích Văn khi đi ngủ."

Nói dối bố mẹ đi làm công nhân, nam sinh Lạng Sơn dồn hết sức ôn thi và đạt hẳn 29,75 điểm - 3

Với kết quả lần thi này, cậu bạn cũng lo lắng rất nhiều, tuy thời gian công bố điểm từ 0h00 nhưng cậu bạn phải lấy hết can đảm đến 1h (27/8) mới dám xem, kết quả ấy làm cậu và gia đình rất vui, hôm ấy gia đình cậu bạn đã thức tâm sự cùng nhau đến gần sáng với niềm hân hoan vì kết quả tương đối tốt. Màu áo xanh như đến gần hơn với Quang, bạn dự tuyển vào Học viện Biên phòng.

Nhớ về ngày hôm ấy, chàng trai nghẹn ngào bảo là: "Mình nhớ lại vẫn còn thấy vui, vì kết quả như mong đợi, bố mẹ cũng không giấu nổi hạnh phúc khi mình được như này, nhưng thật sự mình vẫn còn lo lắng, vì không biết điểm như vậy có chắc chắn đậu NV1 không nữa, mình lo nhiều vì năm nay mình đã 21 rồi, không muốn là gánh nặng của bố mẹ nữa."

Câu chuyện của cậu bạn 9x này thật sự truyền cảm hứng đến rất nhiều người, qua những gì bạn đã cố gắng, mong rằng giấc mơ quân hàm đỏ, chiếc áo lính sẽ thành hiện thực với Quang.

Theo Kiều Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/noi-doi-bo-me-di-lam-cong-nhan-nam-sinh-lang-son-don-het-suc-on-thi-va-dat-han-2975-diem-162200209091041676.htm