Giới trẻ

Nói chuyện với giáo viên bằng một từ duy nhất, nam sinh nhận cái kết đắng lòng

Học trò mà thế này thì quá là bá đạo, đúng là nhất quỷ nhì ma!

Lên cấp 2, một trong những điều đầu tiên khiến học sinh ngỡ ngàng nhất, chắc chắn là sự hiện diện của sổ đầu bài. Đôi khi, một lời cô nói còn không đáng sợ bằng việc bị hăm dọa ghi tên vào sổ đầu bài. Và cũng từ quyển sổ nhỏ này, vô số các trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra.

Một cậu học trò lém lỉnh đã bị một lần "ngồi" vào sổ đầu bài với lý do siêu bá đạo, sau đó được bạn bè đăng lên mạng xã hội. Theo đó, trong giờ Hóa, cô giáo đã phê tiết học là: "Thiện nói giáo viên Hóa là OK! Baby."

Nói chuyện với giáo viên bằng một từ duy nhất, nam sinh nhận cái kết đắng lòng
Cậu nam sinh gan nhất "hệ mặt trời"

Có thể thấy, cậu bạn này đã khá may mắn khi chỉ bị giáo viên đưa vào sổ đầu bài mà không có thêm hình phạt nào đáng kể. Với việc các giáo viên trẻ hoặc dễ tính, việc bị học sinh trêu là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, các học sinh, nhất là nam sinh, khi trêu cô giáo của mình thì cũng nên có chừng mực, tránh những chuyện rắc rối đáng tiếc.

Lộc (Nguoiduatin.vn)