Giới trẻ

Những nỗi khổ không để đâu cho hết khi trời nắng như đổ lửa

Nói thì ngại thật, chứ thực lòng tui chỉ muốn đứng trước tủ lạnh và phơi hết áo quần váy vóc lên thôi... Nóng quá đó mà!

Nói thì ngại thật, chứ thực lòng tui chỉ muốn đứng trước tủ lạnh và phơi hết áo quần váy vóc lên thôi... Nóng quá đó mà!

Vì Hậu Nghệ đã về nhà bế con nên không thể bắn mặt trời đúng hạn, yêu cầu tất cả chuẩn bị tốt công tác tránh nóng trong những ngày tới đây...

1. Trời nóng quá, muốn bị đánh để quay trở về lãnh cung :(((

2. Thà rằng khóc trong phòng điều hòa, cũng không muốn cười trước cây quạt điện.

3. Tôi hiểu vì sao Hằng Nga và Hậu Nghệ chia tay nhau rồi. Vì Hậu Nghệ không bắn nổi chiếc mặt trời còn lại đó mà :((

4. Đặt mông lên yên xe những ngày hè nóng như đổ lửa, cứ có cảm giác mùi thịt nướng đang cháy xì xèo đâu đây...

5. Các anh con trai kêu cái gì? Áo thì được cởi, tóc thì được cạo. Hãy nhìn chúng tôi đây này, dù màn hình phẳng nét như Sony nhưng vẫn không được cởi trần!!! Trời thì nóng thế này giời ơiiiii :((

6. Thật muốn cười vào mặt mấy đứa cứ suốt ngày ao ước có một vòng tay ôm, có một bờ vai ấm. Chắc nóng quá rồi nên cứ tưởng mình đang bên Bắc Cực chứ gì?

7. Đến giờ thì tui đã hiểu vì sao các đôi cứ yêu nhau mùa đông nhưng đều đồng loạt chia tay vào mùa hè rồi!

8. Thời tiết thực sự quá nóng! Mua cái chiếu, ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy biến thành thảm điện!

9. "Nóng như thế này thì làm sao phải mặc?"

10. Nóng đến mức mì khô không cần nấu, không mua nổi trứng gà sống, quần áo vừa giặt xong là mặc được ngay, ô tô khởi động không cần kích lửa...

11. Trời nóng thế này, có thể hẹn nhau ra ngoài chơi quả đúng là quan hệ bạn bè sinh tử đấy!

12. Cắt điện mùa hè? Thật không có lương tâm!!!

13. Mùa hè - mùa chia ly, nhưng tôi không khóc nổi vì nóng đến mức nước mắt bốc hơi hết rồi.

14. Nói thì ngại thật, chứ thực lòng tui chỉ muốn đứng trước tủ lạnh và phơi hết áo quần váy vóc lên thôi... Nóng quá đó mà!

Trang: X.Lan
 
15. Trái Đất bắt đầu đổ mồ hôi rồi đấy! Thời tiết này, mới thích làm sao, y như được tắm, cả người mình ướt sũng! Hình như nóng quá nên tui bị ảo mất rồi...

16. Tôi lúc nào cũng nghĩ tới một việc, một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc kẻ thù của mình, trói hắn ta vào đâu đấy không có quạt, vào mùa hè này này, như mấy ngày hôm nay này, xem hắn ta sống thế nào... *mặt gian xảo*

17. Thời tiết thế này, nước lấy từ vòi nước có thể lập tức úp mì ăn.

18. Trời nóng, ở trong kí túc xá là hấp, ra khỏi cửa là nướng, đi bơi là luộc, tối đến là hâm lại.

19. Sáng ngủ dậy cứ tưởng mình đang ở châu Phi :((.

20. Tui chẳng thiết ăn gì nữa, chỉ uống nước cầm hơi cho qua ngày đoạn tháng. Mong rằng số mỡ tích được trong mùa đông sẽ giúp tui đủ sống trong mùa hạ này...
 
>> Nắng nóng 39 độ C, shipper chỉ nhận giao hàng khi trời mát
>> Nắng nóng "hoành hành" khắp miền Bắc, miền Trung 10 ngày tới

Theo Tứ Dung (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)