Giới trẻ

Nhan sắc vợ hot girl của hậu vệ Hồ Tấn Tài dưới ống kính team qua đường và ảnh photoshop trông thế nào?

Hiếu Phạm - vợ mới cưới của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài đang nhận được sự quan tâm trên khắp các trang mạng xã hội.

Hôm qua (20/4), đám cưới của Hồ Tấn Tài và Hiếu Phạm đã diễn ra ở quê nam cầu thủ tại huyện Hoài Ân, Bình Định. Hôn lễ được tổ chức trên sân bóng quê nhà, nơi gắn bó với tuổi thơ của nam cầu thủ. Đám cưới của hậu vệ CLB Bình Định có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...

Từ trước và sau đám cưới, nhan sắc Hiếu Phạm - bà xã của Hồ Tấn Tài đã được dân mạng đem ra bàn tán, mổ xẻ. Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục so sánh nhan sắc vợ Hồ Tấn Tài qua ảnh cam thường và ảnh đã qua photoshop được chỉnh sửa kỹ càng.

Hồ tấn tài,bà xã hồ tấn tài,đám cưới hồ tấn tài

Hồ tấn tài,bà xã hồ tấn tài,đám cưới hồ tấn tài

Nhan sắc thật của cô dâu Hiếu Phạm trong đám cưới ngày 20/4
Nhan sắc thật của cô dâu Hiếu Phạm trong đám cưới ngày 20/4
Ảnh trên mạng và ngoài đời của bà xã Hồ Tấn Tài không khác biệt quá nhiều
Ảnh trên mạng và ngoài đời của bà xã Hồ Tấn Tài không khác biệt quá nhiều

Qua camera của team qua đường, Hiếu Phạm vẫn giữ được vẻ xinh xắn nhờ gương mặt trái xoan, chiếc váy cưới lộng lẫy và lối makeup nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi không được căn ke góc chụp hay dùng app chỉnh ảnh, trông cô có phần tròn trịa hơn.

Được biết, Hồ Tấn Tài và bà xã đã có một con trai chung. Dù đã là gái một con nhưng nhan sắc Hiếu Phạm vẫn nhận được rất nhiều lời khen. Đa phần nhận định cô xứng đôi vừa lứa với ông xã tuyển thủ quốc gia.

Hồ tấn tài,bà xã hồ tấn tài,đám cưới hồ tấn tài

Hồ tấn tài,bà xã hồ tấn tài,đám cưới hồ tấn tài

Nhan sắc cô dâu Hiếu Phạm trông lung linh hơn hẳn qua ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng
Nhan sắc cô dâu Hiếu Phạm trông lung linh hơn hẳn qua ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng

Theo Hoàng Mai (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nhan-sac-vo-hot-girl-cua-hau-ve-ho-tan-tai-duoi-ong-kinh-team-qua-duong-va-anh-photoshop-trong-the-nao-117238.html