Giới trẻ

Nam sinh đầu tư hẵn một chiếc võng để ngủ trong lớp khiền người thấm thía: Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Đúng là học trò "nhất quỷ nhì ma", đến cả cách ngủ cũng phải đặc biệt mới chịu.

Xưa nay đám học trò thường có một thú vui rất "tao nhã" là tranh thủ...ngủ gật trong lớp học. Không hẳn vì bài giảng của thầy cô không hấp dẫn mà bởi cơn buồn ngủ đã ập đến thì không có cách nào chống đỡ. Và để tránh bị phát hiện thì các cô cậu học sinh đã nghĩ ra rất nhiều hình thức ngụy trang khác nhau như che quyển sách trước mặt, núp sau lưng bạn hoặc chống tay lên trán vờ suy nghĩ...

Mới đây, một cậu học sinh đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ với cách ngủ trong lớp cực bá đạo của mình. Chẳng cần ẩn nấp ở đâu, cậu bạn mang hẳn một chiếc võng để ngủ dưới gầm bàn, biến lớp học thành khu nghỉ dưỡng của riêng mình luôn.

Nam sinh đầu tư hẵn một chiếc võng để ngủ trong lớp khiền người thấm thía: Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Nam sinh đầu tư hẵn một chiếc võng để ngủ trong lớp khiền người thấm thía: Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào - 1

Nam sinh đầu tư hẵn một chiếc võng để ngủ trong lớp khiền người thấm thía: Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào - 2
Không khí trong lành, có quạt mát mẻ, lại thêm chiếc võng nữa thì đây đúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng rồi (Ảnh: Lớp Trưởng hóng hớt)

Hình ảnh này đã nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội, nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi cho "IQ vô cực" của cậu bạn lém lỉnh. Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Đỉnh cao của ngủ gật nó phải thế này chứ... đầu tư đi chứ ngủ ở bàn tê chân lắm"

- "Lên lớp tuy không có giường nhưng mà ngủ thích lắm, ai có thể giải thích hộ tớ được không?"

- "Cũng giống như việc đồ ăn ở nhà chả đụng bao giờ nhưng đến lớp là auto ngon"

- "Đem võng lên là chuyện dễ, chuyện quan trọng là bàn ở truờng là lọai ko có móc treo".

Việt Hà (SHTT)