Giới trẻ

Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào

Hành động trả đũa của cô gái dành cho bạn trai cũ được nhận xét là vô cùng bá đạo, tuy nhiên, câu trả lời của nam chính cũng gây shock không kém.

Sau khi chia tay, phản ứng của mỗi người thường khá khác nhau: có người khóc lóc suy sụp, có người lại tỉnh bơ như không. Nhưng cũng vì sự khác nhau này mà đã gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười.

Giống như mới đây, cư dân mạng đã được phen cười đau bụng trước câu chuyện một cô gái gửi nguyên 1 tấn hành tây đến nhà bạn trai cũ vì cho rằng anh này không khóc, không đau buồn sau khi chia tay mình. Phản ứng của anh bạn trai sau đó cũng được nhận xét là "bá đạo" không kém.

Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện trên là một cô gái họ Triệu (tạm gọi là Tiểu Triệu) cùng người bạn trai cũ họ Tư (tạm gọi là A Tư). Được biết, Tiểu Triệu và A Tư đã yêu nhau được một thời gian khá dài.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Tiểu Triệu phát hiện lịch sử trò chuyện của bạn trai mình với một cô gái lạ, thế là hai người chia tay. Sau đó, vì nghe nói bạn trai vẫn sống hết sức vui vẻ trong khi bản thân đã phải khóc mấy ngày trời, Tiểu Triệu quyết định gửi 1 tấn hành tây đến nhà A Tư kèm lời nhắn: "Sau khi chia tay, tôi đã khóc 3 ngày trời, giờ đến lượt anh rồi đấy!".

Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào
Tiểu Triệu đã đặt mua 1 tấn hành tây gửi đến nhà bạn trai cũ
Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào - 1
Đi kèm đống hành tây là tờ giấy ghi: "Tôi đã khóc 3 ngày trời, giờ đến lượt anh rồi đấy!"

Dân tình tỏ vẻ rất tò mò không biết diễn biến tiếp tục ra sao. Ngay sau sự vụ hài hước này, ngày hôm nay (19/5) phóng viên đã tìm cách liên lạc với nam chính A Tư để hiểu rõ hơn về số phận 1 tấn hành tây kia.

A Tư nói: "Bạn gái cũ của tôi đỉnh thật đấy. Sau khi tôi chia tay với cô ấy, đi đâu cô ấy cũng kể với người khác là tôi không hề khóc, dù chỉ một giọt nước mắt. Chẳng lẽ con trai cứ chia tay là phải khóc à?".

Bên cạnh đó, A Tư cũng tiết lộ đống hành tây khổng lồ vẫn không đủ sức làm anh chàng rơi nước mắt. Ngược lại, sau khi bình tâm, A Tư đã tìm cách bán lại số hành tây đó và thu về 1000NDT (khoảng 3,2 triệu VNĐ).

Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào - 2
Nam chính cho biết mình không khóc mà ngược lại còn bán hành tây đi được 1000NDT

Kể thêm một chút về quyết định trả đũa của Tiểu Triệu, trước đó, theo nữ chính, vì nghe bạn bè kể bạn trai cũ sau khi chia tay cô vẫn sống hết sức vui vẻ, vẫn ăn uống đi chơi như thường, điều này làm cô nàng rất không cam tâm. Tiểu Triệu đã lên mạng đặt mua 1 tấn hành tây gửi đến nhà người yêu cũ với quyết tâm cho đối phương biết mùi vị nước mắt là như thế nào.

Về phía shipper giao hành tây, được biết họ đã phải giao tổng cộng 40 chuyến mới hết số lượng 1 tấn được đặt. Trả lời phỏng vấn, bên cửa hàng cho biết: "Chúng tôi làm ăn bình thường, hành tây lại chẳng phải hàng cấm gì nên cô ấy bảo chúng tôi ship thì chúng tôi ship thôi. Giấy đính kèm cũng là chúng tôi viết luôn". Shipper cũng "đắng lòng" chia sẻ chẳng biết anh bạn trai nhận hành tây xong có khóc không chứ bản thân họ thì đã nước mắt ngắn dài hết quãng đường giao hàng.

Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào - 3

Nam chính trong vụ bạn gái cũ gửi 1 tấn hành tây tới nhà: Bán hết hành lấy 3,2 triệu đồng, tiết lộ không rơi giọt nước mắt nào - 4
Đống hành tây khổng lồ khiến bên shipper khốn khổ không ít

Thế mới biết con người ta khi yêu hay làm những chuyện điên rồ và khi hết yêu rồi thì có vẻ như IQ vẫn chưa thể về mức bình thường ngay được.

Theo M416 (Tổ Quốc)




http://ttvn.toquoc.vn/nghi-bi-cam-sung-co-gai-ship-cho-ban-trai-cu-1-tan-hanh-tay-de-anh-phai-khoc-thanh-nien-tinh-tao-ban-het-so-hanh-bo-tui-32-trieu-dong-22020195151259667.htm