Giới trẻ

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'?

Sẽ rất khó để tìm một định nghĩa chuẩn chỉnh cho cả cụm "mỹ nữ mì tôm". Đố bạn lên Google search mà ra đấy!

Mỹ nữ: Các cô gái đẹp. Đẹp ở bề ngoài. Da dẻ trắng tươi. Ba vòng nuốt nuồn nuột. Chân thon, mặt xinh. Nếu chưa đạt tới tiêu chuẩn đó, thì để được xem là mỹ nữ bây giờ cũng dễ thôi. Biết viết caption kiểu "xá xíu thì ngọt/ còn em thì ngon", biết mặc bra ren chụp ảnh ưỡn ưỡn trước gương là thành mỹ nữ chứ gì!

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'?

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 1
Những cô gái được xem là mỹ nữ trên các page, group MXH thường có vẻ ngoài như thế này

• Mì tôm: Một món ăn nhanh, rẻ, không hề bổ nhưng có tác dụng cứu đói tốt. Có lúc thịt thà cá tôm thừa mứa, lại ngồi thèm thuồng cái vị mặn mòi giả trân của bát mì tôm húp vội ở hàng vỉa hè. Bạn công nhận không?

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 2

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 3
Mì tôm - một món ăn quá quen thuộc với mọi người

Thật với các bạn, tôi chẳng có tí ý niệm nào về cụm "mỹ nữ mì tôm" cho đến khi từ đó đập vào mắt lúc vô tình đọc được đoạn chat kín giữa 2 thanh niên, đang say sưa bàn luận về một cô gái mới bị lộ clip nóng trên mạng. Không bàn đến những vấn đề nhạy cảm, chuyện đời tư cá nhân người khác... thì từ "mỹ nữ mì tôm" đáng để đưa ra mổ xẻ đấy chứ.

Nó làm tôi chợt nghĩ đến khái niệm "xe đạp" cũng từng rất nổi một thời, nhưng mỹ nữ mì tôm thì rõ ràng là mới mẻ hơn, dù cũng thuộc hệ tiếng lóng chỉ nhóm đối tượng mà xưa giờ vốn đã có cả rổ từ để gọi, tất nhiên là bao gồm cả những từ vừa nghe đã thấy dung tục.

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 4

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 5
Dân mạng "đẻ" ra cái cụm mỹ nữ mì tôm để gọi những cô gái xinh đẹp nhưng có đời sống riêng tư phóng khoáng

Mỹ nữ mì tôm: Nên hiểu sao đây?

Sẽ rất khó để tìm một định nghĩa chuẩn chỉnh cho cả cụm "mỹ nữ mì tôm". Đố bạn lên Google search mà ra đấy! Vì đây vốn là ngôn ngữ được thai nghén trên chợ mạng, không chính thống nên chả phải ai cũng biết. Cứ giải thích thế nào nghe cho hợp tai - thuyết phục, thì cứ hiểu theo thế ấy.

Có mấy cách giải nghĩa như này:

Là những cô gái trời cho chút nhan sắc hơn người nhưng vì những cám dỗ mà tự biến bản thân trở thành "mì tôm" cứu đói cho các anh trai xã hội. Có món gì rẻ và dễ ăn như mì ăn liền không hả anh em? Thì mỹ nữ mì tôm cũng vậy đó, là kiểu gái xinh chả có chút phẩm giá nào, cực dễ để đưa lên giường. Ai cũng từng ăn mì tôm nhưng chả ai có ý định cắt cơm để chuyển sang ăn mì 3 bữa/ngày, thế nên, các gái xinh làm "mì tôm" cho các anh giai cũng phải liên tục kiếm mối mới, mong tìm được người khác cũng đang "đói" mà tựa nhờ tiếp tục.

Hay cũng có thể hiểu là:

Các em gái trên Facebook trông thì rõ xinh đẹp, sang chảnh, có fame phủng như thật, hotgirl các thứ mấy trăm nghìn follow chứ chẳng đùa. Nhưng họ giống với mì tôm ở chỗ bao bì minh hoạ thì đầy ắp tôm thịt, khói bốc nghi ngút slogan gây đói cồn cào, nhưng thực chất đến khi bóc ra thì trở về đúng với giá trị thật - chỉ có mỗi mì, muối và dầu ăn thôi, làm gì có con tôm nào, làm gì có thịt thà nào? Cảm giác như bị lừa ấy.

Và cũng có thể hiểu là:

Một cô gái đẹp nhưng không tài cán, không muốn làm gì nhưng thích hot, sống nhanh, hưởng thụ nhiều nên sẵn sàng làm đủ mọi cách để có được. Vội vàng gấp gáp như mì ăn liền ấy, chỉ cần 3p chế nước sôi là có thể ăn được rồi.

Mỹ nữ mì tôm có thể là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của người khác nhưng cũng có thể không. Họ có thể độc thân hoàn toàn nhưng cũng có thể đã chồng - con đâu ra đấy nhưng vì một lý do nào đó vẫn có quan hệ xác thịt với đàn ông trên mạng. Không nhất thiết người đó phải là đại gia này CEO kia nhưng chắc chắn một điều các "mì tôm" tin rằng người đàn ông ấy ắt sẽ có lúc mình nhờ vả tới. Nếu không phải là xin tiền, vòi sắm đồ hiệu hay được dẫn đi chơi free thì có thể là ké chút tên tuổi, lấy "quan hệ" để đổi "quan hệ" mà tiến thân cho đời biết nể. (Tiến thân ở đây là theo cách định nghĩa của các mì tôm - không áp dụng với tất cả).

À, còn một dạng này nữa. Dạng này mới gọi thứ "mì tôm" ngok ngek nè. Tức là cũng không cần tiền, chẳng cần tiến thân… gái xinh chấp nhận làm mì tôm vì mê giai với cả hám fame thôi. Được ngủ với anh này anh kia đang hot hot trên mạng, cũng tự thấy mình sang cả con người lên.

Chuyện mà mỹ nữ mì tôm giỏi nhất, có lẽ là thiết kế cho mình một cái bao bì bắt mắt mà ai nhìn cũng thèm. Còn mì tôm mà, đã quyết định ăn thì đâu ai kỳ vọng sẽ có sơn hào hải vị trong đó!

Bộ nhận diện thương hiệu mỹ nữ mì tôm

Đọc đến đây, bạn có thắc mắc: Bây giờ lên mạng, làm sao biết ai là mỹ nữ mì tôm, ai không phải? Câu trả lời: Không biết chính xác được!

Nhưng một mỹ nữ mì tôm thì thường có những dấu hiệu nhận biết sương sương thế này:

Ước mơ: Đời người ai chả có ước mơ. Ước mơ của các mỹ nữ mì tôm không hề tầm thường chút nào. Dù đa phần thường bỏ học sớm, sau lưng là một quá khứ bất hảo, lấy chồng sinh con từ đời nảo đời nào… song "tư duy làm giàu" lại cứ phải xếp trên vạn người, kiểu: Trời cho chút nhan sắc, không dùng để có cuộc sống sung túc thì phí của giời à. Đi làm làm gì cho vất, cứ làm hot girl tự khắc có tiền!

Trên đường ôm mộng làm Ngọc Trinh thứ 2 đi tìm Vũ Khắc Tiệp của đời mình, biết bao nhiêu gái xinh đã lỡ bước làm "gà" cho anh trai xã hội, admin của page, group kia. Các cô gái sẵn sàng ngủ với họ chỉ vì mấy lời ngon ngọt: "Yên tâm, em mà vào team thì thể nào cũng nổi", "Xinh cỡ như em á không nổi tiếng uổng lắm, nhưng em phải cặp với anh thì anh mới giúp cho", "Có khối đứa mơ được page anh đăng ảnh đây này, em là có phước lắm đấy mới được anh cho lên free"...

Anh A., người từng có nhiều năm hoạt động xây dựng nội dung cho các page nổi tiếng nhất nhì cõi mạng Việt, trong giai đoạn cực thịnh trào lưu hội nhóm, page pủng, rỉ rả tiết lộ: "Kiểu đổi thân xác lấy một bài đăng trên page có mà đầy. Một bài đăng quảng cáo gương mặt + kéo follow cả chục triệu, mấy em xinh xinh mà còn bé thì lấy tiền đâu ra. Thế là cứ xem quen với admin trang nào đó rồi ngủ cùng thôi. Các bé thì tầm 18-25 tuổi chọn cách này khá nhiều. Hot trên mạng với cả nhiều follow có lợi phết mà, công việc thuận tiện, biết đâu lại còn được dấn thân vào showbiz… Đừng tưởng bây giờ đã hết kiểu có cung thì có cầu ấy, bây giờ vẫn đầy em muốn hot và chọn con đường đó nhé".

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 6
"Một bài đăng quảng cáo gương mặt + kéo follow cả chục triệu, mấy em xinh xinh mà còn bé thì lấy tiền đâu ra"

Để hình ảnh xuất hiện trên page nọ, group kia, sự nổi tiếng bất ngờ ập đến… theo cách có tính toán, các gái xinh chấp thuận bỏ ra một khoản gọi là "đầu tư" bằng vốn tự có để được cất nhắc. Ngày xưa, chân dài cặp với đại gia, ủ mưu đẻ mụn con trai bước chân vào nhà hào môn. Thì nay, khi các đại gia đi lấy hoa hậu hết rồi thì gái đẹp trên mạng cũng biết thân biết phận chinh phục những mục tiêu thiết thực hơn, như làm mỹ nữ mì tôm chẳng hạn!

Facebook cứ lên được vài ngàn follow, đi chỗ này chỗ kia được người ta nhận ra, thậm chí dính tí phốt "oánh ghen" cũng được… (mình thanh minh sau) thì các gái xinh nghĩ bản thân hot phải biết rồi đấy, phải sửa soạn tâm hồn để sống như một KOL thôi.

Nhưng khổ nỗi, đâu phải ai có follow và nổi rồi cũng biết tận dụng cơ hội đó để kiếm tiền. Một bộ phận mỹ nữ mì tôm buộc phải rẽ nhánh tìm đường tắt để tồn tại vì "lười quá chẳng muốn làm gì". Ừ thì, các anh bảo sao thì mình làm vậy thôi, ngoan một tí sẽ được các anh thương! Khao khát muốn hot, muốn sướng, muốn có chỗ đứng trong cõi mạng… biến cô gái trở thành "món hàng", "gói mì tôm" để những người đàn ông trao tay nhau lúc đói.

Pro5 Facebook: Khác với gái làng chơi, mỹ nữ mì tôm chơi MXH theo cách rất giống một KOL chuyên nghiệp. Trên Pro5 lúc nào cũng có đầy đủ các thông tin như học vấn, số điện thoại email liên hệ công việc, thường dùng tên thật, gắn 7749 link bài viết về mình như một cách khẳng định "tui nổi tiếng lắm" à nha… Nhìn chung, các gái xinh này sẽ tạo cho người đối diện cảm giác vừa xa lại vừa gần, ảo diệu nhưng cũng rất chân thật, chỉ cần với tay là chạm ngay được một món hời. Kiểu thế!

Caption, hình ảnh: Hạng mục này có vẻ sẽ hơi động chạm đến nhiều người vì đôi khi có những người trông rất mỹ nữ mì tôm nhưng thực chất lại là "cơm nhà" và ngược lại. Cũng rất khó phân định được 100% đâu là cơm đâu là mì tôm song nếu phải khái quát lên thì dễ tìm thấy nhiều mì tôm thông qua việc:

90% caption của các mì tôm là thả thính, con ảnh nào cũng cứ kèm vào mấy dòng mời gọi lả lơi. Một số mẫu caption thả thính có sẵn trong kho dự trữ, bao giờ có ảnh sexy hợp hợp thì mì tôm có thể mang ra dùng, có thể kể đến như: "Hey my boy", "Em sẽ tha anh tới giường rồi thương anh tới già", "Mời cậu tô phở tái để cậu ăn phải tớ", "Anh có yêu em hông để em viết thiệp hồng"....

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 7

Thể hiện mình là người độc lập tài chính, tự chủ, chăm kiếm tiền

Chuyên mặc váy bó, áo quây, cầm "gu chì", tự nhận đang công tác cơ quan này, công ty nọ oách ơi oách. Khoe thành tích từng tham gia cuộc thi sắc đẹp này, đạt vương miện kia nhưng thật chất đó là cuộc thi gì thì chẳng… ai biết.

À và dĩ nhiên, làm sao thiếu được bộ đồng phục bikini 2 mảnh khoe trọn bờ mông căng tràn.

"Ngon thì ăn thôi"

Với đại đa số các chàng trai khi được hỏi về cụm từ "mỹ nữ mì tôm" họ đều lắc đầu nguầy ngậy bảo chưa từng nghe bao giờ. Nhưng khi mô tả kỹ hơn về bộ nhận diện hội gái xinh này, cũng như cách tồn tại lẫn mục đích của họ, thì các chàng trai đều tỏ ra rất thạo "bộ môn" này thậm chí là đã từng qua đêm với những em gái xinh như thế.

Như A. nói, có cung thì ắt có cầu, có những gái xinh muốn dùng thân xác để đổi lấy sự nổi tiếng, thì cũng sẽ có những admin sẵn lòng đón nhận. A. giải thích đàn ông vốn không nghĩ nhiều, ai có lòng đến với họ thì họ đón nhận, cũng giống như tình một đêm thôi mà!

"Trước tớ có làm page 3 triệu like, thì các bé cũng hay inbox rồi hẹn gặp đi chơi. Quan điểm của tớ thì thấy cũng giống tình một đêm, vài hôm thì thôi đường ai nấy đi chả đánh giá hay liên quan gì nhau sất", A. đáp tỉnh.

C. không quản lý page nào nhưng được cái đẹp trai, xài app nhiều, các bé cũng hâm mộ. C. có quan điểm khá thoáng về các mỹ nữ mì tôm cũng như chuyện đàn ông con trai có bồ/vợ rồi vẫn thích đi tìm mì tôm, phở bên ngoài để đổi gió. Không quan trọng các gái xinh đến với mình vì mục đích gì, ngon thì ăn thôi.

"Mấy em như vậy thuần về nhu cầu giải trí, nếu cho ăn thì ăn thôi nhưng yêu thì không nhé. Cái gì đạt được dễ dàng quá thì thường không trân trọng. Nói thiệt nha, với những ông chỉ yêu vợ chia ra làm 2 dạng. Dạng thứ nhất: Không đủ khả năng để xoá dấu vết, sợ phạm lỗi rồi lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo sợ bị phát hiện. Dạng này tỉ lệ từ chối tòm tem cao, nhưng vì sợ chứ không phải là không thích. Dạng thứ hai: Vẫn chỉ yêu mình vợ nhưng đủ tự tin sắp xếp mọi thứ để vợ không sinh nghi. Có mì tôm hay phở gì bên ngoài ngon thì ăn thôi. Nhưng thuần là nhu cầu sinh lý giải trí thôi. Chứ không yêu mấy em này đâu", C. thẳng tuồn tuột.

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 8
Cánh mày râu vẫn sẽ giấu vợ để ăn mì tôm nếu... ngon?

Còn M. giám đốc một công ty nhỏ về quảng cáo, tự nhận mình nửa nạc nửa mỡ, tức là trai tốt thì cũng không ra trai tốt, mà hư thì cũng chẳng hư hẳn, cứ lưng chừng ở giữa. M. không muốn lấy vợ vì nhận ra độc thân là chân ái. Tuy nhiên, M. có nhiều bạn tình. Có không ít cô gái ngả vào lòng M. chỉ bởi thấy anh đăng ảnh đồ hiệu, xe sang, ngày ngày check-in ở Starbuck hay quán rượu. Chiêu "kiếm gái" này đơn giản không ngờ hay gái bây giờ quá dễ để... kiếm?

M. nói về quan điểm mỹ nữ mì tôm: "Anh thấy ngủ với nhau thì bình thường, quan trọng xác định rõ ràng là không có yêu đương gì hết. Anh không đánh giá các bạn. Nhưng trong hội con trai với nhau nếu ngủ với em này em kia thì sẽ mang ra khoe nhau đó. Cái này anh thấy hơi nhạy cảm cho bạn nữ đó, nếu không cẩn thận có thể để lại nhiều điều đáng tiếc về sau…".

Tạm kết:

Em gái mưa, tiểu tam, trà xanh, xe đạp… và giờ là đến mỹ nữ mì tôm - mỗi ngày lại có một từ mới bổ sung vào kho từ điển về những cô gái ở "phe" bên kia, khiến các "chính thất" vừa ghét vừa sợ. Còn đàn ông thì họ suy nghĩ đơn giản hơn, chỉ có 2 loại phụ nữ trong mắt: để yêu thương hoặc để chơi bời.

Nếu đã quyết định là mì tôm thì không nên đòi hỏi được dọn lên mâm lên bát và có không khí quây quần ấm áp như mâm cơm nhà. Và vòng đời của mì tôm cũng ngắn ngủi tựa như cách người ta đánh roẹt một bát mì cho đỡ cơn đói, chả ai nhớ về hương vị vừa chạy qua cuống họng xuống bao tử như nào.

Nhưng đó chưa phải là đoạn kết thật sự của các mỹ nữ mì tôm. Nó sẽ kết thúc đâu đó trong các trận đánh ghen kinh hoàng, áo quần rách toác giữa phố hay một cú "hoàn lương" sụp đổ khi bỗng một ngày đã chồng con đề huề bỗng thấy loạt clip/ ảnh riêng tư của mình lồ lộ trên các trang web sex.

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 9

'Mỹ nữ mì tôm' đang xuất hiện khắp nơi: Họ là ai, như nào mà các anh giai thừa nhận cứ 'ngon là ăn'? - 10
Đoạn kết buồn của những mỹ nữ mì tôm...?

Theo Ái Lê (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/my-nu-mi-tom-dang-xuat-hien-khap-noi-ho-la-ai-nhu-nao-ma-cac-anh-giai-thua-nhan-cu-ngon-la-an-162210708000253904.htm