Giới trẻ

Mưa lụt mệt mỏi là mà còn bị người yêu 'hành' bắt đi mua đồ ăn, chàng trai quyết định chia tay cô bạn gái quá đòi hỏi

Giữa cái thời tiết thế này thì đúng là đừng có đùa với người yêu các bạn ạ! Đôi khi chia tay chỉ vì thời tiết là có thật đấy!

Hà Nội đang chịu cảnh ngập lụt ở khắp nơi xong trận mưa lớn kéo dài vào đêm qua. Những ngày này, phải ra đường mà chịu cảnh "đường cũng như sông" thì thật là một cơn ác mộng. Đi xe máy mà nhiều khi chỉ muốn vứt quách xe rồi kiếm cái thuyền mà chèo cho đỡ mệt.

Mưa lụt mệt mỏi là mà còn bị người yêu 'hành' bắt đi mua đồ ăn, chàng trai quyết định chia tay cô bạn gái quá đòi hỏi
Hà Nội đang ngập lụt ở khắp nơi

Mưa lụt mang đến thật nhiều phiền phức và còn khiến các cặp đôi cãi vã rồi thậm chí là chia tay nữa đây! Nếu bạn đang tự hỏi "Ủa có liên quan gì đâu" thì hãy đọc qua câu chuyện mới được chia sẻ trên trang NEU Confession nhé!

Chẳng là anh chàng trong câu chuyện có một cô người yêu rất thích "hành" anh ta mua đồ ăn từ tận đẩu tận đâu rồi đòi mang đến tận nhà cho mình. Ngày thường ừ thì thôi anh chiều em, chạy xa vất vả một tí cũng chẳng sao nhưng những ngày mưa lụt thế này mà người yêu vẫn õng ẹo "anh mua bánh bột lọc mang qua cho em" thì nghe xong có mệt mỏi không cơ chứ!

Mưa lụt mệt mỏi là mà còn bị người yêu 'hành' bắt đi mua đồ ăn, chàng trai quyết định chia tay cô bạn gái quá đòi hỏi - 1
Mặc mưa ngập, cô nàng vẫn thích "hành" người yêu mua đồ ăn đem qua cho mình (Ảnh minh hoạ)

Nhà cô người yêu thì ở tận Nam Từ Liêm trong khi anh chàng này ở Minh Khai thì đúng là quãng đường xa xôi vất vả gian nan khôn cùng, nhất là trong cái thời tiết như thế này. Thế là, anh chàng đành gắt lên với người yêu rồi đòi chia tay vì quá chán nản với sự ẩm ương của cô nàng.

Câu chuyện hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên MXH. Khá nhiều người đã ủng hộ anh chàng bởi lẽ không nên vì quá chiều người yêu rồi bất chấp ra đường rồi rất nguy hiểm. Nhiều người cũng lên án cô gái không biết nghĩ cho người yêu mà quá đòi hỏi và trẻ con.

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện đang gây sốt:

Tôi vừa mắng người yêu xong mọi người à.

2 đứa bằng tuổi, 1 đứa học NEU, 1 đứa học bên HNUE (Sư phạm Hà Nội), bạn cấp 3 lên đại học bắt đầu yêu nhau, mỗi đứa 1 trường và khoảng cách địa lý là 1 vấn đề. Đi đi lại lại nhiều lúc mệt nhưng lấy tình yêu làm động lực nên vẫn cố được mỗi tội dạo gần đây người yêu tôi bị làm sao ấy, cứ thích hành tôi bằng được. Trời nắng cứ bắt đón đi chơi không đi mua gì sang ăn, mà trời mưa cũng vậy. Mấy hôm trước đợt nghỉ hè này này, cứ đội nắng đội mưa sang, mấy ngày qua quần áo còn chưa kịp khô đã bắt sang, lần thì đòi ăn nem, lần thì đòi ăn cháo, lần thì đòi ăn bách giò, lần thì bánh khúc, xôi...Mà gần đó có không ăn, cứ phải là: 

- Em thích ở khu đó cơ, anh mang qua cho em.

Thế trưa nay đấy, Hà Nội thì không khác gì 1 cái bể bơi, sóng đánh tụt quần mà hành tôi

- Anh mua ít bánh bột lọc xong mang qua cho em, không thì anh qua đây xong mua bánh bột lọc cho em cũng được.

Tôi mới nghĩ, người yêu thì trọ tận ở Nam Từ Liêm, tôi thì ở Minh Khai, đi qua vừa tắc vừa lụt, vừa mưa

- Thôi em, thời tiết này bắt anh đi mua bánh bột lọc cũng đến mệt em à.

- VẬY MÀ BẢO LÀ NẮNG MƯA ANH VẪN QUA ĐƯỢC, MỚI LỤT LỘI TẮC ĐƯỜNG CÓ TÍ MÀ ĐÃ KÊU. LÚC MỚI YÊU THÌ CÁI GÌ CŨNG HAY.

Tôi hít 1 hơi thật dài, suy nghĩ mất 3s rồi trả lời:

- LỤT THẾ NÀY THÌ ANH CHÈO THUYỀN ĐI MUA BÁNH BỘT LỌC CHO EM ĐẾN SÁNG MAI MỚI TỚI RỒI CHÈO THUYỀN VỀ ĐẾN NGÀY KIA MỚI VỀ À. CÁI LÚC MỚI YÊU CÓ LỤT LỘI VỚI NẮNG MƯA NHƯ NÀY ĐÂU.

- Thế sau này mà còn như này anh cũng ko làm à?

- CÒN HỎI, HÀNH NÓ VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI.

- Thế mà cũng cáu à.

- TỨC NƯỚC THÌ VỠ BỜ, KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ CHIA TAY.

- Ơ anh...

Tôi tắt máy luôn, tạm thời người yêu nhắn tin gọi điện không bắt máy, inbox không trả lời. Tạm thế đã. Đấy, mấy đứa hay nhõng nhẽo cứ vậy cho nó biết. Chứ cứ chiều quá đâm hư, cái thời tiết này thì đúng là chèo thuyền qua đó thật.

Theo N.N (Helino)