Giới trẻ

Mời bạn trai về nhà sau 344 ngày yêu nhau, cô gái nhận cái kết 'đắng' chỉ vì một câu nói bình thường

Trên đời này có nhiều người dù mình đã tiếp xúc rất lâu nhưng họ vẫn không bộc lộ hết bản chất nếu chưa gặp tình huống nhất định.

Mời người yêu về nhà là một trong những cách khẳng định sự gắn bó lâu dài từ cả hai bên. Ngoài ra, còn là để gặp mặt gia đình, tranh thủ ghi điểm hay ít nhất là dò xét ý của những bậc cha mẹ vợ/chồng trong tương lai. Do đó, khi quen nhau, dẫn về nhà ra mắt là một việc không thể thiếu.

Mời bạn trai về nhà sau 344 ngày yêu nhau, cô gái nhận cái kết 'đắng' chỉ vì một câu nói bình thường
Ra mắt nhà người yêu là việc vô cùng quan trọng

Nhiều câu chuyện bi hài đã diễn ra trong bữa cơm giữa những cặp đôi yêu nhau với cha mẹ, gia đình và có thể ảnh hưởng đến chuyện tình cảm về sau. Thế nhưng, trường hợp của cô gái trong câu chuyện dưới đây thì thực sự không biết nên... bày ra vẻ mặt gì:

Cụ thể, cô gái chia sẻ, cả hai yêu nhau cũng đã gần một năm và cô quyết định sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Lẽ dĩ nhiên, khi có khách đến nhà, ai cũng sẽ mời khách "cứ tự nhiên như ở nhà" theo phép lịch sự. Thế nhưng, có vẻ chàng trai người yêu đã "tự nhiên" hơi quá.

Mời bạn trai về nhà sau 344 ngày yêu nhau, cô gái nhận cái kết 'đắng' chỉ vì một câu nói bình thường - 1
Chia sẻ của cô gái có anh người yêu "có duyên" nhất quả đất

Sau khi ăn liền tù tì 5 bát cơm mà "không mời ai được miếng nào", thanh niên còn ngồi xơi gần hết cherry nhà bạn gái. Vẫn biết tự nhiên như ở nhà để đôi bên có thể nói chuyện thoải mái, tự nhiên nhưng như thế này thì thật quá đáng. 

Chưa hết, trước khi ra về, chàng trai "có duyên chết liền" này còn buông lại một câu: "Cơm nhà em ngon nhờ, hôm nào cho anh ăn ké nữa nhé.". Theo lời cô gái, vẫn biết chàng trai này hơi vô duyên nhưng cô gái cũng không ngờ là anh ta có thể "vô tư" như vậy.

Sự việc khiến cộng đồng mạng không biết nên khóc hay cười trước hoàn cảnh éo le của cô gái. Với một người yêu có tính cách như vậy, chỉ có thể khuyên bảo từ từ chứ "bỏ thì thương vương thì tội". 

Lộc (Nguoiduatin.vn)