Giới trẻ

Mẹ đã xóa án treo, con vẫn không vào được trường công an

Mặc dù mẹ đã xóa án tích tù treo 30 tháng nhưng bạn Trần Hương Ly ở Nghệ An đạt 26,05 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn không đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mặc dù mẹ đã xóa án tích tù treo 30 tháng nhưng bạn Trần Hương Ly ở Nghệ An đạt 26,05 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn không đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trần Hương Ly và mẹ băn khoăn khi không được nạp hồ sơ xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân vì mẹ em từng mang án treo, đã được xóa án tích - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là trường hợp của thí sinh Trần Hương Ly, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An khi Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh Nghệ An không chọn gửi hồ sơ và kết quả vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016, ba môn khối D Ly đạt Toán 9 điểm, tiếng Anh 9,05 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm và 0,5 điểm ưu tiên. Tổng điểm Ly đạt 26,05 điểm.

Từ khi nhận thông báo của Ban Tuyển sinh Công an TP Vinh hồ sơ dự tuyển không đủ điều kiện vì bà Hoàng Thị Ngân (52 tuổi) - mẹ Ly bị xử tù treo từ năm 2010, Trần Hương Ly và gia đình rất buồn.

Theo hồ sơ, ngày 12-7-2010, TAND TP Vinh xử phạt bà Ngân 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm về tội “sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Ngày 12-7-2015, bà Ngân chấp hành xong thời gian thử thách, đảm bảo được 2/3 thời gian quy định.

UBND phường Cửa Nam cũng xác nhận, từ khi chấp hành hình phạt đến nay bà Ngân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật.

Ngày 6-1-2016, bà Ngân có đơn xin xóa án tích. Ngày 1-4-2016, ông Trần Anh Sáng, phó chánh án TAND TP Vinh ký quyết định xóa án tích cho bà Ngân. 

Ly cho biết trước khi đăng ký dự thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, Ly đã nghiên cứu quy định về sức khỏe và lý lịch công tác tuyển sinh vào ngành công an. Ly cũng hỏi kỹ cán bộ hướng dẫn tuyển sinh và được biết trường hợp của mình vẫn được đăng ký dự tuyển, khai báo trung thực.

“Ước mơ của em từ nhỏ là được khoác áo người công an phục vụ nhân dân nên nỗ lực rèn luyện. Trong kỳ thi vừa qua em cũng tập trung ôn luyện và tự tin nộp hồ sơ đăng ký vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng bây giờ lại nhận tin hồ sơ không đủ điều kiện nên rất buồn”, Ly nói.

Ly cho hay, sau khi xem kết quả điểm thi, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh thí sinh nữ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân khu vực miền Bắc thì Ly mới tự tin mình là một trong nữ thí sinh có kết quả thi khối D cao nhất cụm thi Vinh.

Từ khi nghe thông tin con không đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, bà Ngân luôn dằn vặt và oán trách mình.

“Tôi biết quy định vào trường ngành công an rất khó khăn nên khi làm hồ sơ thẩm tra lý lịch bố mẹ của Ly tôi có nói cháu khai báo trung thực và tôi cũng đã được xóa án tích tù treo rồi”, bà Ngân nói.

Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá Ly là một học sinh có đạo đức tốt, cán bộ lớp có năng khiếu văn nghệ, hăng say với các hoạt động phong trào trường lớp, trong ba năm học cấp ba đều là học sinh giỏi toàn diện. Việc Ly không đủ điều kiện dù mẹ đã xóa án tích án treo từ trước để nạp hồ sơ xét tuyển vào Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân là một thiệt thòi đối với em.

Ngày 5-8, Ly đã viết đơn đề nghị, trình bày hoàn cảnh của mình gửi lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân và giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết.

Theo Doãn Hoà (Tuổi Trẻ)