Giới trẻ

Mang mặt mộc đi gặp người yêu qua mạng, tưởng 'toang' ai ngờ giờ chuẩn bị kết hôn

Cặp đôi đã gắn bó với nhau được 5 năm và đã có dự định xa hơn trong tương lai.

Hẹn hò trên mạng là một chuyện không mới, đặc biệt trong thời đại Internet và các thể loại MXH phát triển như hiện nay. Thế nhưng, để từ mạng ảo trở thành đời thực thì là một quãng đường dài mà đôi khi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. 

Mới đây, một cô nàng có nickname Niko đã khiến dân tình xôn xao khi kể lại câu chuyện hẹn hò online của mình. Vào khoảng năm 2015, Niko có làm quen và trò chuyện cùng một thanh niên trên mạng. Hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp và có thể xem như là một cặp đôi, chỉ có điều là đôi bên chưa có dịp gặp gỡ nhau ở ngoài đời. 

Mang mặt mộc đi gặp người yêu qua mạng, tưởng 'toang' ai ngờ giờ chuẩn bị kết hôn
Niko cách đây 5 năm lúc chuẩn bị gặp bạn trai qua mạng

Một hôm, nửa kia bất ngờ đi tận 300km đến gặp cô mà không báo trước. Khổ nỗi lúc này, mặt Niko đang bị mụn khá nhiều và cô nàng cũng không dám trang điểm vì sợ mỹ phẩm sẽ làm tình trạng da dẻ trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng, trái ngược với lo lắng của cô gái trẻ, người bạn trai hoàn toàn không chê bai hay tỏ thái độ gì, thậm chí anh còn khuyên bảo, dặn dò Niko trong việc dưỡng da, chờ ngày hồi phục.

Cách hành xử của bạn trai khiến Niko càng thêm tin tưởng, cả hai cũng thể hiện sự quý mến đối phương rõ ràng. Sau đó, cặp đôi trẻ tiếp tục yêu xa thêm một thời gian trước khi người bạn trai chuyển đến thành phố của Niko để họ được gần nhau. Tính đến nay, cặp đôi đã có 5 năm đồng hành cùng nhau và dự kiến sẽ đám cưới trong tương lai.

Mang mặt mộc đi gặp người yêu qua mạng, tưởng 'toang' ai ngờ giờ chuẩn bị kết hôn - 1
Cặp đôi đã bên nhau 5 năm
Mang mặt mộc đi gặp người yêu qua mạng, tưởng 'toang' ai ngờ giờ chuẩn bị kết hôn - 2
Và cả hai dự định sẽ kết hôn trong tương lai

Bên dưới, dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu đẹp của cả hai:

Ngưỡng mộ quá, tìm được chàng trai chân thành thế này khó lắm!

- Ai nhìn thấy mặt mộc của mình rồi mà vẫn yêu thì mình cảm động lắm lắm luôn.

- Sao người ta hẹn hò online thành công thế này còn tôi thì toàn toang nhỉ?

- Lại có động lực để tìm người yêu rồi.

Lộc (Nguoiduatin.vn)