Giới trẻ

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người

Quyết định ở lại thành phố để đi làm thêm kiếm tiền, giúp đỡ bố mẹ nhưng cô gái không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống éo le.

Mới đây trên một diễn đàn, câu chuyện nữ sinh viên mắc kẹt lại ở thành phố Đà Nẵng, rơi mất ví được các chú xe ôm, cô bán nước gom góp tiền đã lay động trái tim nhiều người, đặc biệt là trong thời kì dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Theo đó, cô gái M.A sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, ba mẹ cũng lớn tuổi nên từ lúc lên Đà Nẵng học đại học cô đã phải đi làm thêm để trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Tuy nhiên 2 năm nay, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện khiến việc đi làm gặp nhiều khó khăn.

Làn sóng dịch thứ 4 này đang có nhiều diễn biến phức tạp, phần lớn sinh viên không tới trường sẽ về quê nhưng M.A lựa chọn ở lại Đà Nẵng để đi làm thêm, giúp đỡ kinh tế cho bố mẹ. Chẳng ngờ rằng quán đóng cửa, không thể về quê được, cô sinh viên lại phải ngậm ngùi ở lại kí túc xá 1 mình.

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người
Bài chia sẻ của nữ sinh nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội.

M.A không có tiền cũng không dám xin bố mẹ, cả người chỉ còn 500 nghìn để tiêu. Ấy thế mà đi trên đường, cô lại bất cẩn rơi mất ví, về tới kí túc xá mới tá hỏa đi tìm. Đạp xe khắp nơi không thấy, nước mắt M.A cứ chảy hoài không ngưng được, cảm giác một mình ở giữa thành phố không chốn nương tựa khiến cô cảm thấy bất lực.

Thấy cô bé khóc mãi không thôi, các chú xe ôm, cô bán nước gần đó liền hỏi: "Chứ sao mà còn khóc dữ rứa?". Mãi sau M.A mới bình tĩnh chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Mấy cô chú thấy thương quá nên mỗi người gom một chút, từng đồng tiền lẻ góp lại được 283 nghìn dúi vào tay M.A. Bạn nữ ngại không dám cầm vì biết dịch bệnh ai cũng khó khăn. Thấy M.A lưỡng lự các cô chú liền động viên: "Con cầm đi mà ăn uống, ăn dô chứ chi mà ốm nhom, sức mô mà đạp xe rứa hỉ, ngồi đó rồi ổng chạy đi tìm ví cho, đừng có khóc nữa".

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người - 1
(Ảnh minh họa)

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận để lại lời nhắn chúc M.A giữ gìn sức khỏe, bên cạnh đó mong muốn có thể liên lạc, giúp đỡ bạn nữ để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

"Mình cũng ở ĐN. Bạn ở đâu vậy, mình muốn gửi bạn ít đồ ăn được không?".

"Chị cũng ở Hà Tĩnh đang sống ở Đà Nẵng nhưng chị đi làm rồi, nếu em không ngại thì có thể inbox địa chỉ, chị chạy xe qua gửi em ít đồ ăn nha, không nhiều nhặn gì nhưng mong em vững vàng qua mùa dịch này nhé!".

"Cố lên nha bé ơi, dịch bệnh ai cũng khó khăn nhưng cũng vì thế mà nhận ra xung quanh mình còn rất là nhiều tình người. Gửi đến em 1 cái ôm từ SG và mong em luôn mạnh mẽ và giữ gìn sức khỏe, có khó khăn thế nào thì mình cũng vượt qua được hết nha".

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người - 2

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người - 3

Đáp lại tấm lòng của mọi người, mới đây M.A đã cập nhật tình hình của bản thân. Hiện tại nữ sinh vẫn chưa tìm được ví nhưng đã có việc làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô cũng chia sẻ cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều anh chị, các bạn xa lạ thấy khó khăn và muốn giúp đỡ.

M.A khẳng định chỉ nhận tấm lòng chứ không nhận về vật chất của bất kì ai cả vì ở ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn. Mong mọi người đón nhận câu chuyện này bằng sự tích cực và niềm tin vào cuộc sống.

Mắc kẹt lại Đà Nẵng khi vừa đánh rơi 500 nghìn cuối cùng, nữ sinh khóc nức nở giữa đường và cái kết ấm lòng người - 4
M.A khẳng định mình không lừa đảo và không nhận bất kì vật chất của ai hết, chỉ muốn lan truyền sự tích cực tới tất cả mọi người.

Dung (Nguoiduatin.vn)