Giới trẻ

Lệ Rơi về quê làm công nhân: 'Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng'

"Về quê, tôi nộp hồ sơ nhiều nơi. Thế nhưng, có chỗ họ nhận rồi, đến lúc chuẩn bị đi làm thì giám đốc thấy tên tôi liền trả lại", Lệ Rơi nói.

Lệ Rơi về quê làm công nhân: 'Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng'

Nhắc đến Lệ Rơi, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đến hiện tượng mạng nổi đình đám cách đây khoảng 4 năm trước.

Thời đó, những đoạn clip cover của Lệ Rơi được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, cái tên Lệ Rơi còn lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên Google lúc bấy giờ.

Từ một anh nông dân trồng ổi chân chất thật thà, Lệ Rơi bước chân vào showbiz. Anh đóng phim, diễn bar, diễn tiểu phẩm, thi gameshow... Không những vậy, Lệ Rơi còn lập công ty truyền thông và trở thành ông chủ của một nhà hàng trong Sài Gòn.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, Lệ Rơi tuyên bố phá sản, trở về Bắc với hai bàn tay trắng. Còn gia đình anh ở Hải Dương thì vướng vào nợ nần, lao đao khốn đốn, phải bán bớt một nửa tài sản.

Đã có thời điểm, Lệ Rơi có ý định tìm đến cái chết để giải thoát khỏi bế tắc. Thế nhưng, sau tất cả, anh đã bình tâm trở lại và quyết định đi tiếp từ "con số âm".

Lệ Rơi về quê làm công nhân: 'Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng' - 1
Sau gần 4 năm phiêu dạt, Lệ Rơi trở về quê với hai bàn tay trắng, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Mới đây trên mạng xuất hiện một vào bức ảnh Lệ Rơi đang mặc áo công nhân, làm việc trong một phân xưởng.

Liên lạc với Lệ Rơi, anh cho biết hiện anh đang ở quê nhà Hải Dương. Lần này, anh quyết định sẽ về hẳn chứ không lang thang phiêu dạt nữa.

"Một năm qua tôi về Bắc, cũng quay sang làm đủ thứ nghề: Làm giám sát, làm nhà hàng hải sản. Cuối năm ngoái còn đi làm MC tổ chức sự kiện. Thế nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

Bây giờ tôi quyết định về hẳn quê, không muốn đi lang thang nữa. Về ổn định cuộc sống, làm công việc ổn định kiếm lấy 600-700 triệu, mua miếng vườn rộng khoảng 1-2 mẫu sau lúc đấy cứ thế mà làm để ăn thôi. Lang thang mãi thế nào được", Lệ Rơi kể.

Còn về những bức ảnh mặc áo công nhân đang được lan truyền trên mạng, Lệ Rơi xác nhận việc đó là thật. Anh cũng tâm sự rằng, những bức ảnh đó chụp trong buổi phỏng vấn của Lệ Rơi với công ty. Đến thứ 2 tuần này (tức 11/3) anh mới đi làm chính thức.

"Về quê, tôi nộp hồ sơ nhiều nơi. Thế nhưng, có chỗ họ nhận rồi, đến lúc chuẩn bị đi làm thì giám đốc thấy tên tôi liền trả lại.

Họ đưa ra một số lý do khác, thế nhưng khi tôi hỏi thì quản lý trả lời rằng sợ tôi vào làm sẽ gây mất tập trung. Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng, sợ báo chí lại viết gì đó gây ảnh hưởng tới công ty của họ.

Mấy bức ảnh kia là họ chụp tôi trong buổi tuyển dụng của một công ty khác, chứ tôi đã đi làm đâu. Thứ hai tuần tới (11/3) tôi mới chính thức đi làm.

Đợt này tôi đi làm công ty trải nghiệm cuộc đời công nhân cho biết mùi. Trước tôi cũng làm đủ nghề rồi, nhưng chưa làm công nhân bao giờ cả.

Đi làm vừa có công việc ổn định, vào đấy lại có lắm cô nàng xinh tươi, biết đâu lại có cơ hội lấy vợ để "trả nợ" nàng dâu cho bố mẹ", Lệ Rơi nói.

Khi hỏi Lệ Rơi về cảm giác khi vùng vẫy một vòng lại trở về với hai bàn tay trắng, Lệ Rơi cười bảo: "Không phải trở về với hai bàn tay trắng đâu, mà trở về với số âm đấy. Thế nhưng, từ số âm đó mình vẫn phải đi lên. Đi bằng năng lực của mình, bằng đôi bàn tay, trí óc của mình, cho nó chắc.

Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, như một người bình thường khác. Chứ không phải Lệ Rơi gì cả".

Lệ Rơi về quê làm công nhân: 'Họ trả hồ sơ vì sợ tôi nổi tiếng' - 2
Lệ Rơi quyết tâm làm lại cuộc đời từ con số âm.

Theo Vân Anh (Thế Giới Trẻ)