Giới trẻ

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không?

Mỗi thời chắc hẳn đều sẽ ít nhiều có sự thay đổi, tuy nhiên những cảm xúc bồi hồi, những kỉ niệm đáng nhớ về ngày khai giảng thì thế hệ nào cũng có.

Vậy là chúng ta đã bước vào những ngày đầu tiên của tháng 9. Ba tháng hè tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng cũng đã sắp kết thúc rồi nhỉ? Ai nấy cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày trở lại trường học vì biết bao nhiêu là thứ phải lo: từ quần áo, sách vở, xe cộ cho đến những thứ khác như trường mới, bạn mới, áp lực cuối cấp...

Nói về ngày tựu trường thì ôi thôi mỗi người lại là một cảm xúc khác nhau. Có người thì háo hức đến độ đứng người không yên, người thì lại hơi "oải chè đậu" vì phải tạm biệt những chuyến du lịch trong mơ để quay về với guồng quay sách vở. Mỗi thời chắc hẳn đều sẽ ít nhiều có sự thay đổi, tuy nhiên những cảm xúc bồi hồi, những kỉ niệm đáng nhớ về ngày khai giảng thì thế hệ nào cũng có.

Bạn có còn nhớ kỉ niệm về ngày khai trường của mình khi còn nhỏ không? 

Thời gian có thể thay đổi, nhưng những câu chữ trong tác phẩm "Tôi đi học" của Thanh Tịnh vẫn khiến bao nhiêu thế hệ phải bồi hồi mỗi khi đọc lại. 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không?

Cuộc sống khi còn đi học thật sự rất đơn giản, những rắc rối cũng đơn giản hệt như vậy. 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 1

Thức khuya dậy trễ cả một mùa hè rồi nên chắc team ngủ gật cũng không phải ít đâu nhỉ! 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 2

Động lực đi học đôi khi lại không mấy liên quan đến chuyện học hành. 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 3

Mục tiêu càng lớn, càng nhiều thì lòng lại càng dễ nản. Vậy nên rút kinh nghiệm sau này không bao giờ thề thốt cái gì nữa! 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 4

Vạn sự khởi đầu nan chính là đây luôn chứ đâu! 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 5

May là còn có bố mẹ và bạn bè nhắc nhở, chứ không đến sáng tựu trường có mà ngủ quên đến trưa như mọi ngày thì chết! 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 6

Bài tập hè là gì? Có ăn được không? Nếu không ăn được thì thôi tạm quên đi vậy hihihi. 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 7

Niềm vui thì nhiều nhưng nước mắt thì cũng không ít chút nào! 

Lại một mùa khai trường nữa đã đến, bạn có nhớ kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày này là gì không? - 8

Theo V X N - Đức Minh (Helino)