Giới trẻ

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá

Những ý tưởng độc đáo, khác biệt có vẻ như đã đi quá giới hạn.

Mỗi năm, cứ đến mùa cúc họa mi là các cô gái, chàng trai và cả các bà, các mẹ lại hào hứng chụp một bộ ảnh đẹp lung linh cùng loài hoa dễ thương này. Không quá hào nhoáng, phô trương, vẻ đẹp dịu dàng của cúc họa mi luôn chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Chẳng thế mà việc chụp ảnh kỷ niệm với cúc họa mi đã trở thành "thông lệ" mỗi mùa cúc họa mi nở rộ. 

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá
Vẻ đẹp của cúc họa mi mỗi mùa nở rộ đều khiến người ta không thể kìm lòng

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 1

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 2

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 3
Các cô gái thi nhau chụp ảnh cúc họa mi làm kỷ niệm
Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 4
Cả những em bé cũng được bố mẹ cho đi chụp cùng cúc họa mi

Tuy nhiên, người chụp ảnh với cúc họa mi thì nhiều nhưng trông ảnh ai cũng na ná nhau. Nhiều bạn trẻ đã vận dụng sức sáng tạo của mình để cho ra đời những bộ ảnh thật khác biệt. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, và dường như nhiều người vì quá đặt nặng sự độc đáo mà vô tình biến bộ ảnh của mình trở nên kỳ dị.

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 5

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 6

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 7

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 8

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 9

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 10

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 11
Bộ ảnh thú cưng bên cúc họa mi khiến dân mạng phát cuồng vì quá đáng yêu

Nếu như những bức hình thú cưng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng vì quá đáng yêu thì có không ít bộ ảnh khiến người xem không biết nên nói gì. Giữa một rừng cúc họa mi trắng muốt, đẹp thanh tao thì có những bạn nam trang điểm và ăn mặc như con gái nhưng lại theo kiểu nửa kín nửa hở, cố hết sức để tạo những tư thế độc lạ nhưng không kém phần phản cảm. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy dân tình ào ào vào ném đá kịch liệt vì bộ ảnh thô tục. 

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 12
Những bức ảnh bị ném đá kịch liệt vì sự phản cảm và thô tục

Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây cộng đồng mạng lại được phen hết hồn khi chứng kiến bộ ảnh "xác sống bên cúc họa mi". Hoa đẹp trong trẻo là thế mà lại xuất hiện một con "zombie" toàn thân máu me, tạo hình ghê rợn lấp ló sau mỗi bụi hoa. Tất nhiên, bộ ảnh cũng chẳng được mấy người ủng hộ. 

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 13

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 14

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 15
Dân mạng hết hồn với bộ ảnh xác sống chụp với cúc họa mi

Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, là câu chuyện muôn thuở nói mãi từ mùa này sang mùa khác, năm này qua năm khác nhưng luôn gây nhức nhối, đó chính là cảnh tượng những luống hoa vì giẫm đạp, vùi dập không thương tiếc sau mỗi lần chụp ảnh. Cúc họa mi vốn dĩ rất mong manh, lại chỉ nở vào một thời gian ngắn nên rất nhiều người muốn tận dụng cơ hội để có một bộ ảnh để đời. Nhưng cũng chính vì thế, các vườn cúc họa mi cứ vào mùa là rơi vào tình trạng "thất thủ", nhiều khóm hoa tan nát, dập gãy vì người chụp tranh nhau chen lấn, xô đẩy để tìm được vị trí đẹp. 

Khi trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi dần trở nên quá đà: Vui thôi, đừng vui quá - 16
Hình ảnh khiến dân mạng phẫn nộ vì ý thức kém, không biết bảo vệ hoa của một số người

Vẫn biết những người đến chụp ảnh cũng phải trả phí để vào được vườn hoa, nhưng không phải cứ bỏ tiền ra là muốn làm gì cũng được. Không phải chỉ vì phục vụ ý thích của bản thân mà chà đạp những luống hoa mà người dân đã tốn công chăm sóc cả năm trời. Đấy là chưa kể những người đến chụp ảnh sau sẽ còn lại gì để chụp khi mà vườn hoa đã trở nên xơ xác. Suy cho cùng, tất cả cũng phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, đừng vì quá mải mê để chụp được bức hình đẹp mà tạo nên cảnh tượng ai nhìn vào cũng ngán ngẩm.

Việt Hà (SHTT)