Giới trẻ

Hứa hẹn chắc như đinh đóng cột nhưng đến ngày lại chẳng một ai đi họp lớp, lớp trưởng ôm ảnh tập thể đứng check-in dằn mặt ngay trước cổng trường

Tình huống dở khóc dở cười này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Trong cuộc đời của mỗi người, thời học sinh có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất. Chưa phải trải qua những nỗi lo toan của cuộc sống mưu sinh, lại có bạn bè gắn bó bên nhau cùng học tập, cùng chơi đùa, thậm chí là cùng bày trò chọc phá nhau, chẳng thế mà ai cũng cảm thấy buồn bã khó tả khi phải chia tay ngày ra trường. 

Ngày ấy, ai cũng hứa hẹn rằng sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp lại, chắc chắn sẽ có mặt đầy đủ trong những buổi họp lớp dù có bận bịu đến đâu. Thế nhưng không hiểu vì thời gian làm phai nhạt tình cảm hay do trí nhớ chẳng còn được tốt nữa mà chẳng mấy ai giữ được lời hứa năm nào. Những buổi họp lớp cứ thế thưa dần, thậm chí sau đó không còn gặp lại nhau nữa.

Những ngày lễ, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết dài hơi vừa qua, mọi người thường không quên lên kế hoạch họp lớp đầu xuân năm mới để ôn lại kỷ niệm cũ cũng như đi chúc tết thầy cô giáo của mình. Bên cạnh những người vô cùng hào hứng với dịp hiếm hoi có thể gặp mặt đông đủ này, có không ít người lại tỏ ra chẳng mấy mặn mà, thậm chí lặn mất tăm không thấy lên tiếng. 

Chẳng thế mà trên MXH lại xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ đứng ôm ảnh tập thể của lớp cấp 3 tại trường cũ khiến dân tình không khỏi ngậm ngùi đồng cảm.

Hứa hẹn chắc như đinh đóng cột nhưng đến ngày lại chẳng một ai đi họp lớp, lớp trưởng ôm ảnh tập thể đứng check-in dằn mặt ngay trước cổng trường
Lớp trưởng ôm ảnh tập thể đứng check-in trước cổng trường vì không ai đến họp lớp (Ảnh: Đặng Thị Hồng Mai)

Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh - Đặng Thị Hồng Mai, nhân vật chính trong bức ảnh gây sốt là lớp trưởng của lớp cô. Cả lớp trước đó đã thống nhất với nhau chọn dịp Tết này để có thể gặp mặt đông đủ nhất nhưng đến ngày hẹn, không một ai có mặt nên cô nàng lớp trưởng đã cầm ảnh tập thể lớp chụp check-in ở cổng trưởng xem như buổi họp lớp có đầy đủ thành viên.

Thế nhưng, Hồng Mai cũng cho biết, sau một hồi gọi điện thúc giục, buổi họp mặt đầu xuân của lớp cô nàng đã có thêm 10 bạn đến nữa, nâng con số lên tròn 15 người. Đây cũng là "thành tích" đáng kể của lớp cô bạn.

Hứa hẹn chắc như đinh đóng cột nhưng đến ngày lại chẳng một ai đi họp lớp, lớp trưởng ôm ảnh tập thể đứng check-in dằn mặt ngay trước cổng trường - 1
Kết quả sau 1 hồi gọi điện giục giã, kể ra thế này cũng xôm lắm rồi nhỉ?

JJJ (Nguoiduatin.vn)