Giới trẻ

Hot girl Sam chia tay người yêu đại gia vì tính gia trưởng

Ngôi sao thời trang 2008 cho biết, cô chưa từng kết hôn như tin đồn. Sau 2 năm yêu bạn trai đại gia, cô quyết định chia tay vì cả hai có quá nhiều khác biệt.

Ngôi sao thời trang 2008 cho biết, cô chưa từng kết hôn như tin đồn. Sau 2 năm yêu bạn trai đại gia, cô quyết định chia tay vì cả hai có quá nhiều khác biệt.

Sam thu hút nhờ gương mặt trong sáng, đáng yêu.

Không buồn khi bị gắn mác "bình hoa di động"

- Chị mới trở lại với phim ảnh một năm nay, còn trước đó khá im ắng. Điều gì khiến một cô gái năng động, đam mê công việc như chị lại "ngủ đông" lâu như vậy?

- Hai năm trước, tôi bị trầm cảm, hoang mang về bản thân, con đường mình đi, buồn bã về chuyện tình cảm. Trước đây, tôi nghĩ mình là người may mắn. Thành công đến sớm, mọi thứ đến với tôi khá dễ dàng, đâm ra tôi chủ quan, tự cho mình giỏi. Tôi tự tin thái quá, thậm chíkiêu ngạo.

Đến khi thất bại liên tiếp đến với mình thì tôi như từ trên cao rơi xuống vực. Chia tay người yêu, kinh doanh thất bại, gia đình lục đục, bạn bè phản bội… mọi thứ không may dồn đến một lúc, khiến tôi không thể chống đỡ. Tôi không biết làm gì, chán nản, đóng cửa ở nhà cả ngày.

Tôi còn định không đóng phim nữa nhưng dường như số phận đã dẫn dắt. Trong lúc khủng hoảng đó, đạo diễn Nguyễn Dương lại mời tôi đóng phim. Đến phim trường, tôi nhận ra lửa nghề của mình còn cháy bỏng. Tôi có thể bỏ kinh doanh chứ không thể bỏ điện ảnh. Vì thế, tôi quyết định dẹp shop thời trang, tập trung vào nghệ thuật.

- Từ một hot girl lấn sân sang điện ảnh, cảm giác của chị thế nào khi bị gắn mác "bình hoa di động"?

- Khi mới tham gia đóng phim, tôi được giao những vai dễ thương, trẻ trung vì phù hợp với ngoại hình của mình. Thú thật, nhận những vai như thế, tôi sẽ dễ dàng hóa thân hơn. Những vai đầu tiên không lớn, tâm lý không quá phức tạp nhưng đó là cơ hội để tôi học hỏi thêm rất nhiều từ các anh chị trong nghề.

Khi tự thấy mình tiến bộ, tôi mới dám nhận những vai diễn mới mẻ, phá cách hơn. Không hẳn là vai phản diện nhưng nói thật là cũng đủ để bị ghét. Còn những vai ác hơn, gai góc hơn thì tôi vẫn chưa có cơ hội thử sức. Thôi thì cứ diễn tốt vai nhẹ nhàng trước đã, sẽ có lúc được thử sức với vai nặng hơn. Tôi quan niệm, mọi việc phải làm từ từ, có quá trình, chậm mà chắc.

Sam (bên phải) và Thùy Trang, Kiều Linh trong phim Dâu trăm họ.

- Có trong tay hơn 10 bộ phim, vai diễn nào khiến chị trăn trở nhiều nhất?

- Có lẽ đó là vai Du My trong phim Dâu trăm họ. Đây là một cô sinh viên năng động, cá tính, luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống kể cả làm ô-sin thời vụ. Cũng do cá tính và ra đời sớm nên Du My khá xấc xược, đôi khi hỗn hào, có thể cãi nhau tay đôi với cả bà Năm, người lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Lúc mới quay thì tôi cũng hơi khớp vì cô Lê Thiện đóng vai bà Năm. Cô lớn tuổi và tôi cũng rất hâm mộ cô mà lại phải đóng những cảnh hỗn với cô. Tôi cũng phải chỉnh sửa một số lời thoại trong phim để nhân vật Du My đáng ghét nhưng không quá phản cảm (cười).

- Thời gian đầu đóng phim, chị được đạo diễn Nguyễn Dương tin tưởng, thậm chí anh kiên quyết chọn chị đảm nhận vai chính trong phim "Sương khói đồng hoang" dù nhà sản xuất không đồng ý. Sự ưu ái này rất dễ tạo nên tin đồn về tình cảm giữa chị và đạo diễn?

- Tôi chưa học qua trường lớp nên diễn xuất đều tự học và nhờ các anh chị hướng dẫn. Tôi may mắn gặp được anh Nguyễn Dương vì anh không chỉ cho tôi cơ hội thử sức với những vai diễn hấp dẫn mà còn hướng dẫn tôi kỹ năng diễn xuất. Anh thường nói với tôi: “Em là viên ngọc thô, càng được trau dồi, sẽ càng tỏa sáng”. Còn chuyện tin đồn tình cảm thì tôi không sợ. Tôi thân thiết với cả bà xã anh Dương. Hơn nữa, ai làm việc với anh cũng hiểu tính anh – rất rõ ràng, nghiêm khắc.

Những người yêu trước của tôi đều giàu có

- Thời gian im ắng đó, còn có tin chị đã lấy chồng. Thực hư chuyện này thế nào?

- Tin đồn có lẽ bắt đầu từ những tấm ảnh tôi mặc áo cưới đăng trên Facebook. Đó không phải là đám cưới của tôi mà là tôi chụp cho một nhãn hàng. Thời gian đó, tôi có yêu một người và cả hai cũng dự đính đám cưới nhưng sau 2 năm yêu nhau, nhận ra quá nhiều sự khác biệt, chúng tôi chia tay.

Mới gặp nhau, tôi tưởng anh là bạch mã hoàng tử của đời mình. Ở bên nhau mới nhận ra có quá nhiều sự khác biệt, tôi là đứa cứng đầu, luôn cho mình đúng, còn tính anh gia trưởng, muốn mọi việc của tôi phải theo ý mình. Anh sạch sẽ, cẩn thận, còn tôi bầy bừa, luộm thuộm… Đến bây giờ, dù chia tay, tôi vẫn còn ám ảnh bởi sự sạch sẽ của anh. Chỉ cần rơi một chút gì trên nhà, tôi cũng phải nhặt và lau ngay.

- Những tin đồn về chuyện kết hôn, ảnh hưởng đến chị ra sao?

- Ai cũng bảo tôi tại sao không lên báo đính chính. Thời điểm đó, tôi quá stress, quá khủng hoảng  nên không muốn lên báo chí làm mọi chuyện rối thêm. Tôi cũng không muốn bị đánh giá cố tình tạo scandal.

Nhìn lại, tin đồn đó ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Trước đây, xung quanh tôi luôn có khoảng 10 người "cưa" nhưng giờ chỉ có vài người. Chắc ai cũng tưởng tôi đã yên bề gia thất nên không dám "cua". Tôi thường đùa với bạn: “Lẽ nào vì tin đồn đó, tôi bị ế lâu năm”.

Sam từng bị trầm cảm vì chia tay người yêu khi cả hai xác định sẽ đám cưới.

- Trải qua chuyện buồn tình cảm, hiện tại chị đã tìm được bạch mã hoàng tử chưa?

- Tôi nghĩ mình không cần vội vàng có tình yêu. Hơn nữa, đi đóng phim liên tục, tôi không còn thời gian để yêu nữa. Bạn thân hẹn gặp tôi đi ăn mà cả 3 tháng nay chưa gặp được. Tìm niềm vui trong công việc, tôi mới thấy trước đây mình thật sai lầm. Khi yêu ai, tôi dồn tất cả thời gian bên người đó, bỏ quên tất cả. Yêu cảm tính và mù quáng nên khi chia tay và không làm chủ được cảm xúc. Tôi nghĩ, giờ đây, yêu ai, tôi cũng phải cân bằng giữa công việc và tình cảm.

- Không vội yêu hay tiêu chuẩn bạn trai của chị quá cao. Nghe nói, người yêu trước của chị đa số đều xuất thân giàu có?

- Tôi không phủ nhận những người yêu trước đều có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, không phải tôi cố chọn vì bản thân là người năng động, tự lập từ nhỏ, có khả năng kiếm tiền lo lắng cho mình và gia đình. Người yêu mới chia tay nhận xét tôi đàn ông quá, không giống vẻ ngoài vì đi cùng nhau, anh mang đồ nặng, tôi còn tranh giành xách. Ở nhà bóng đèn hư, tôi dành để mình sửa.

Tiêu chuẩn người yêu hiện tại của tôi đơn giản lắm, chỉ cần họ yêu chân thành và chia sẻ với công việc với mình thôi. Nếu không có sự chia sẻ và cảm thông thì người đó giàu có cỡ nào, bạn cũng không thể có hạnh phúc.

Theo Bích Hằng (Zing.vn)