Giới trẻ

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn!

Phanh Lee, Thu Hoài, Huyền Lizzie hay Mai Ngọc đều là những quý cô 30 tuổi xinh đẹp, thành công, có chăng là tình trạng mối quan hệ mỗi người mỗi khác. Điều đó khiến họ suy nghĩ gì về tuổi 30?

Đã bao giờ bạn hình dung ra bản thân mình của năm 30 tuổi sẽ như thế nào chưa?

Người ta vẫn nói, trước năm 30 tuổi, tất cả những gì bạn trải qua chỉ là bước chạy đà để tích lũy kinh nghiệm và đúc kết bài học, sau 30 tuổi mới lúc bạn chính thức cất bước giương buồm vào cuộc đời. Nó là một cột mốc quan trọng, quan trọng đến mức nghĩ về nó, mỗi người đều có những hoang mang riêng của mình.

Đó có thể là sự chới với ở cái độ tuổi mà bạn chẳng còn già nhưng cũng không còn tự tin nhận là mình trẻ. Đó có thể là sự mệt nhoài ở cả thể chất và tinh thần giữa những giằng xé của cuộc đời. Đó có thể là sự khát vọng một bến đỗ cho mình sau bao ngày lang thang vô định. Đó cũng có thể là sự an yên bởi trải qua được tuổi 20 phơi phới, nay bạn thực sự xác định được mình muốn gì, cần gì.

Phanh Lee, Huyền Lizzie, MC Thu Hoài hay MC Mai Ngọc chính là những thành viên tiêu biểu của hội sinh năm 1990 - những người vừa bước sang cột mốc tuổi 30 như thế. 4 người họ trong năm vừa qua đều có ít nhiều thay đổi về cả sự nghiệp, phong cách cũng như tình duyên: Một người trong số họ đã ổn định với gia đình nhỏ, một người vừa trải qua biến cố ly hôn, một người đang yêu đương nồng cháy và một người vẫn mải bay nhảy, cực hài lòng với cuộc sống "độc thân vui tính". Điểm chung của họ là đều nổi tiếng, xinh đẹp và thành công, thế nhưng trước giai đoạn mới tinh của cuộc đời là tuổi 30, liệu họ có từng cảm thấy khủng hoảng hay mất phương hướng không?

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn!

Ngày xuân năm mới, hãy cùng nghe họ tâm sự về chuyện đời, chuyện tình tuổi 30 của mình nhé!

Phanh Lee: "Ở tuổi 30, tôi vẫn không định nghĩa chính xác được như thế nào là ổn định"

Có thể nói tôi bước sang tuổi 30 với cảm giác rất háo hức. Tại sao ư? Bởi năm 2019 là năm mà tôi tự cho mình được phép nghỉ ngơi nhiều hơn 1 chút. Suốt 1 năm vừa qua, dù nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi từ chối hết, dành thời gian cho bản thân. Còn năm 2020, tôi có rất nhiều dự định cần phải làm nên chắc chắn phải chăm chỉ hơn rất nhiều trong tất cả mọi việc. Vì vậy mà nghe con số 30 có vẻ đáng sợ thật nhưng bản thân tôi lại rất mong chờ.

Có lẽ cũng với tinh thần đó mà tôi thấy chuyện già hay trẻ không phải vấn đề về tuổi tác hay bề ngoài. Có những người mới qua tuổi đôi mươi đã bị nói là già và cũng có những người ngoài 50 rồi mà vẫn được khen là trẻ. Thế nên không quan trọng mình bao nhiêu tuổi mà quan trọng là tâm hồn mình bao nhiêu tuổi. Mình thấy mình trẻ thì tức là mình trẻ thôi.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 1

Tuổi 30, người ta nói về gia đình, về sự nghiệp, về sự ổn định thì bản thân tôi vẫn không định nghĩa chính xác được như thế nào là ổn định. Nếu theo nhiều người, có một công việc làm giờ hành chính, lấy chồng và sinh con được coi là ổn định thì đó không bao giờ là sự ổn định của tôi.

Việc tôi sợ nhất trong đời chính là làm một công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Còn chuyện lấy chồng sinh con, tôi nghĩ sớm hay muộn mình cũng phải lấy thì tội gì mà phải tự rút ngắn thanh xuân của mình. Thậm chí tôi còn đang cố kéo dài sự "không ổn định" của mình lâu thêm được lúc nào hay lúc đó đây. Cảm giác độc lập, tự lo và hưởng thụ cuộc sống của riêng mình với tôi là một cảm giác tuyệt vời hơn. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không thể nào lấy lại được cảm giác này nữa.

Tuy nhiên Tết năm 30 tuổi vẫn là một cái Tết đặc biệt, không chỉ đặc biệt vì con số tròn tĩnh mà còn có cả sự đặc biệt trong suy nghĩ nữa. Đây là thời điểm mà tôi cảm thấy phù hợp nhất để bước chậm lại, để tìm một ai đó khiến tôi muốn dừng chân. Dù thật lòng mà nói, nếu để kết hôn ở tuổi 30 thì tôi vẫn thấy hơi sớm một chút, nhưng nếu tìm được người thực sự khiến tôi muốn đánh đổi sự tự do thì tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi. Hy vọng một thập kỉ mới sẽ là lúc đẹp nhất để tôi bước sang một giai đoạn mới trong đời.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 2

Cùng tuổi lại chơi thân với nhau nhưng tôi, Thu Hoài và Huyền Lizzie lại có tính cách khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau. Mặc dù Huyền đã ly hôn và Hoài sau rất nhiều năm mới tìm được một người xứng đáng nhưng bây giờ 2 bạn ấy đều rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi thực sự mừng cho họ. Thế nên tôi cũng hi vọng rằng năm 2020 sẽ là năm may mắn của tôi, gặp được người đàn ông của đời mình. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà công khai người đó với tất cả mọi người.

MC Thu Hoài: "Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời đều là những điều nên xảy ra, nên tôi không có gì để tiếc nuối"

Tôi luôn nghĩ không quan trọng là bao nhiêu tuổi bạn trưởng thành, mà quan trọng là những trải nghiệm, va vấp và kiến thức trong cuộc sống mà bạn có được. Ở mỗi độ tuổi, những mối quan hệ trong xã hội cũng sẽ mở rộng hơn và bạn sẽ luôn cần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đó là lý do, tuổi 30 với ai thì đáng sợ, chứ với tôi thì không.

Tôi chưa bao giờ coi mốc tuổi này là thời điểm đón nhận cái mà người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Đây mới chính là thời gian để tôi hưởng thụ cuộc sống theo một cách khác. Nếu như cách đây vài năm, cuộc sống của tôi chỉ bận rộn xoay quanh công việc, thì đến bây giờ tôi đã có thời gian dành cho bản thân hơn, biết chăm sóc mình và những người xung quanh hơn. Tôi cũng không sợ già, bởi lẽ tuổi tác đôi khi chỉ là một con số, quan trọng là bạn phải luôn trẻ đẹp trong tâm hồn. Chỉ cần suy nghĩ và hướng tới những điều tích cực thì bạn lúc nào cũng sẽ tươi trẻ thôi.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 3

Nhìn lại 30 năm đã qua, tôi cảm thấy thành tựu lớn nhất mình có được chính là sự độc lập khi mà tôi giờ đây có thể tự lực làm mọi thứ, tự quyết định cuộc sống của bản thân mà không phải dựa dẫm vào ai. Trong cuộc sống, điều gì diễn ra cũng có lý do của nó, Hoài luôn nắm bắt những cơ hội và cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra, nên tôi không có điều gì để tiếc nuối cả.

Nói thêm về cái tuổi 30 và sự ổn định mà người ta hay gán cho nó, thú thực là tôi có định nghĩa ổn định rất riêng. Với tôi, ổn định không có nghĩa là về công việc, vật chất hay lập gia đình, mà là ổn định trong suy nghĩ. Bởi khi tâm lý ổn định, bạn có thể tự tin làm nhiều thứ, và 30 có lẽ mới là cột mốc để người ta tự do bay nhảy với những trải nghiệm đã có trong tay.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 4

Nói các bạn không tin chứ tôi không hề có dự định nào cụ thể cho năm nay đâu, đơn giản tôi nghĩ mình cần cố gắng thôi. Mỗi khi bước sang tuổi mới, tôi đều tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn năm trước đó, và tôi sẽ nhận lại những điều xứng đáng với sự cố gắng của mình. Phần thưởng cho sự cố gắng của năm cũ đối với tôi có lẽ là việc Tết năm nay của tôi đặc biệt hơn nhiều khi không còn cô đơn lẻ bóng nữa. Nếu như mọi năm tôi sẽ tự thu xếp mọi thứ một mình để về quê ăn Tết, thì năm nay đã có người chia sẻ và gánh vác cả những công việc trong gia đình cùng mình.

Người yêu tôi là một người điềm đạm và nhẹ nhàng, luôn bao dung và chia sẻ với tôi tất cả những điều trong cuộc sống. Anh ấy không bao giờ để Hoài phải làm điều gì một mình cả, luôn đồng hành cùng tôi từ những việc nhỏ nhất, là người tôi có thể tin tưởng dựa vào mọi lúc. Để nói ra thì chắc là dài lắm, nên xin phép chỉ "khoe" đến đây thôi (cười).

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 5

Tết năm nay của tôi vui hơn, hạnh phúc hơn nên tôi cũng muốn chúc mọi người bằng một câu mà tôi luôn tâm đắc: "Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ." Chính vì thế hãy luôn sống tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Huyền Lizzie: "Tôi không hổ thẹn vì ly hôn, và vẫn sẽ yêu khi còn có thể, thậm chí là yêu hết mình"

Có người ngại nói chuyện tuổi tác, ngại bị hỏi "Năm nay nhiêu tuổi?", "30 rồi ư?" nhưng Huyền Lizzie thì không. Đối với tôi, mỗi chặng đường sẽ có những dấu ấn riêng để nhớ và hồi tưởng lại. Mỗi độ tuổi cũng có vẻ đẹp khác nhau nữa, không phải cứ nhiều tuổi hơn sẽ trông xấu xí đi. Đôi khi sự trưởng thành sẽ khiến bản thân mình hoàn thiện hơn, diện mạo cũng chín chắn và sâu lắng hơn.

Lại nói về chuyện vẻ đẹp tuổi 30, tôi lại muốn nói thêm: không ai bỗng dưng được khen đẹp đâu. Mình phải tập thể dục này, ăn uống điều độ rồi sử dụng sản phẩm chức năng để cơ thể hoàn thiện từ trong lẫn ngoài. Còn cứ ỷ y thì nhan sắc trời ban cũng không trụ được. Đã thế Huyền nay cũng mang danh người của công chúng, không thể đi ra đường mà ăn mặc cẩu thả được. Phải chỉn chu, phải ý thức nữa!

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 6

Nhắc về Huyền Lizzie trước đây, tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi rất tự hào vì là 9x. Chớp mắt một cái thanh xuân đã bay cái vèo, bản thân cũng không nhận ra bởi lúc nào cũng thấy trẻ trung mãi mãi tuổi 18. Bây giờ đi đâu hỏi tuổi tôi cũng khựng lại vì lên đằng chị lúc nào không hay, làm việc với mấy bạn trẻ toàn 1996, 1997 và cả trẻ hơn. Tôi mới nhận ra đây là thời đại của 2k. Nhưng nhìn lại tôi cũng thấy mình may mắn, chặng đường tuổi trẻ ấy tuy nhiều chông gai nhưng thật đáng tự hào là mình đã trải qua được hết rồi. Dù sao bây giờ tôi cũng làm mẹ, lại còn mẹ đơn thân nữa nên nhiều áp lực. Tôi muốn mọi người nhìn nhận mình ở phiên bản chín chắn hơn, thành đạt hơn.

Nhưng đó không phải lý do Huyền Lizzie đổi oạch từ style gái ngoan sang sexy cá tính đâu. Có người bảo rằng do hậu ly hôn mà tôi vậy, nhưng mà không phải. Đến một thời điểm khi suy nghĩ và nhan sắc tôi cảm nhận được độ chín muồi, tôi muốn thử sức hơn ở phong cách khác thôi. Với cả lâu lâu đổi mới cho khán giả nhìn vào không bị nhàm chán, âu cũng là cách khiến mình luôn phát triển và đổi mới tư duy.

Hậu ly hôn, điều tôi rút ra là cái gì đến sẽ đến, không có một quy chuẩn nào định sẵn. Tôi không có gì hổ thẹn, vẫn sẽ yêu khi còn có thể, thậm chí là yêu hết mình. Số phận nếu may mắn cho tôi gặp được người thật lòng, tôi sẽ rất biết ơn. Còn nếu không cũng chẳng sao, cứ phải vui vẻ mà đón nhận. Nhiều người hỏi tôi sẵn sàng với mối tình mới chưa, tôi nghĩ sẵn sàng hay chưa cũng khó nói lắm. Cái gì đến sẽ đến chứ mình áp đặt quá lại thành không hay.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 7

MC Mai Ngọc: "Kể cả khi đã 50, 60 tuổi, nếu chúng ta tìm ra mục đích hay lý tưởng sống thì sẽ không già!"

Tuổi 30 với tôi là một cảm giác rất lạ lẫm. Chỉ cách nhau 1 năm thôi nhưng 29 và 30 tuổi khác nhau hoàn toàn luôn. Khi còn ở "đầu 2", kể cả 29 tuổi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có cảm giác trẻ hơn, vẫn tự tin mình còn thanh niên. Nhưng khi sang "đầu 3", với tôi đó giống như 1 bước trưởng thành vậy. Ở tuổi mới này, tôi sẽ phải nhìn lại những gì mình đã làm được trong suốt thời gian vừa qua và suy nghĩ kế hoạch dài hơi trong 10 năm nữa, có những việc gì, những dự định gì mà mình sẽ phải đạt tới khi ở "đầu 4".

Kể cả khi đã 50, 60 tuổi nhưng nếu chúng ta đang muốn làm điều gì đó, tìm ra mục đích hay lý tưởng sống thì sẽ không già. Hơn thế nữa, tôi còn nghĩ chẳng có gì là chúng ta không làm được.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 8

Mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau về sự ổn định. Với tôi, ổn định là có 1 công việc mình yêu thích, mình thực hiện được ước mơ với công việc đó; có 1 người để mình yêu thương, chăm sóc và có 1 ngôi nhà ấm cúng để mình trở về mỗi ngày. Có lẽ đó cũng là câu trả lời của nhiều người. Tuy nhiên cuộc sống luôn có sự thay đổi nên tôi nghĩ rằng quan trọng là bản thân chúng ta phải giữ được sự ổn định trong công việc, trong gia đình. Nhất là với phụ nữ hiện đại, những người gặp rất nhiều thử thách nên chúng ta phải biết thế nào là ổn định.

Mọi người hay bảo Tết bây giờ khác Tết xưa, Tết bây giờ không còn vui như Tết xưa. Đó là điều tất nhiên rồi. Bởi khi mình có công việc, có gia đình thì sẽ không còn giống như khi ở với bố mẹ nữa. Nhưng mỗi tuổi lại có một cái khác, một niềm vui khác. Niềm vui Tết của tôi năm 30 tuổi là được thấy mọi người trong gia đình quây quần; được thấy nụ cười của bà, của mẹ, của người thân khi tôi trưởng thành hơn; được thấy các nhân viên của mình có một cái tết ấm no, hạnh phúc.

Hội quý cô 1990 Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie - Mai Ngọc: Tuổi 30 hoá ra không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn! - 9

Ngoài ra sự khác biệt dịp Tết năm nay của tôi còn là có rất nhiều dự định cần phải thực hiện. Khác thì không khác hẳn nhưng sẽ có những mục tiêu mới. Nhìn chung, khi mà mọi thứ của tôi vững vàng hơn, công việc ngày càng ổn định hơn, niềm vui ngày Tết của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tạm kết

Rõ ràng với hội quý cô hay với tất cả chúng ta, tuổi 30 có vẻ hơi mông lung như cũng rất đáng mong chờ. Ở những năm tháng của tuổi 20, tuổi 30 là một thứ gì đó xa xôi, nghĩ thôi đã thấy sợ, nghĩ thôi đã thấy già, dường như việc từ đầu "2" chuyển sang đầu "3" là một sự khủng hoảng thực sự vì suy nghĩ 30 tuổi chắc chắn bạn đã phải làm được gì đó.

Thế nhưng khi thực sự bước sang tuổi 30 rồi, những hoang mang ấy sẽ thay đổi và trở thành những cảm xúc khác. Có lẽ khi ấy bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được, cảm thấy hạnh phúc bên gia đình nhỏ đầm ấm, cảm thấy vừa đủ khi sống không quá nhanh và cũng không quá chậm, hay đơn giản là hiểu ra đấy mới chỉ là một sự bắt đầu. Tuổi 30 cũng giúp bạn xác định được ưu tiên quan trọng trong cuộc đời mình, là gia đình cũng được, là sự nghiệp cũng được, là sức khỏe hay là tình yêu cũng được, ít nhất bạn biết mình sẽ luôn cố gắng vì nó, vậy là đủ rồi.

Theo Yivichi - Đức Minh (Helino)




http://helino.ttvn.vn/helino/hoi-quy-co-1990-thu-hoai-phanh-lee-huyen-lizzie-mai-ngoc-tuoi-30-hoa-ra-khong-he-dang-so-nhu-nguoi-ta-van-don-220202717533199.htm