Giới trẻ

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh'

Những tấm bằng cấp, chứng minh thư... ố màu nhưng đều là những kỷ vật quý đối với những người bây giờ đã lên chức ông bà hoặc thậm chí đã xa rời con cháu vĩnh viễn.

Trào lưu khoe những kỷ niệm của cha mẹ, ông bà bao gồm những hình ảnh từ thời xa xưa chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng mạng. Liên tục, từ người bình thường đến những cái tên đình đám trong làng trai xinh gái đẹp cũng lộ hình ảnh vô cùng lung linh của ông bà, cha mẹ. Và điểm chung là: tất cả đều là những cực phẩm nhan sắc khi còn trẻ, kể cả khi lớn tuổi thì nhiều người vẫn giữ được phong độ của mình.

Bên cạnh khoe ảnh cha mẹ, ông bà hồi trẻ, mới đây, trong một hội nhóm khá lớn trên MXH Facebook, một dân mạng đã chia sẻ hình ảnh tấm bằng tốt nghiệp của ông mình. Điểm đặc biệt đầu tiên, chính là sự quy củ của thể chế giáo dục ngày xưa khi đến cấp Tiểu học cũng cần có bằng cấp chứng nhận, công nhận hẳn hoi. Một điểm đặc biệt thứ hai, chính là niên đại của chiếc bằng được cấp vào khoảng năm 1955. Dân mạng này chia sẻ đây là bằng cấp tốt nghiệp Tiểu học, có thể suy ra rằng, đây là một người ông rất hiếu học, vì giai đoạn những năm 1954 là một giai đoạn rất rối ren của đất nước.

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh'

Ngay sau đó, trong bài đăng, rất nhiều dân mạng khác cũng chia sẻ lại những bằng cấp, giấy tờ tùy thân từ thời "ông bà anh". Đặc biệt là tấm bằng của một người ông khác mang tên Bằng cấp Tiểu học yếu lược, được cấp từ thời vua Bảo Đại với ấn quan được đóng và tình trạng còn khá nguyên vẹn.

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh' - 1

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh' - 2

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh' - 3

Hậu khoe cha mẹ, dân mạng bắt đầu chuyển sang khoe bằng cấp từ thời 'ông bà anh' - 4Lộc (Nguoiduatin.vn)