Giới trẻ

Hà Nội: Được ra ngoài sau 2 tháng ở nhà, cảnh báo tình trạng lạc đường và chứng quên mặt người tăng cao đột biến!

Vui thì vui rồi nhưng lâu quá mới được ra khỏi nhà, nói thật là cảm giác không quen cho lắm...

Trải qua đợt giãn cách xã hội kéo dài tới 2 tháng thì hôm nay (21/9), Hà Nội sẽ chính thức nới lỏng giãn cách, cho hoạt động trở lại nhiều hoạt động, dịch vụ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dân tình có thể ra đường, có thể đi học, đi làm miễn là vẫn tuân thủ các quy định mới.

Bạn hỏi tất cả vui không ấy hả? Vui level max luôn ấy chứ! Ở nhà quá lâu, điều ước chung của mọi người bỗng giống y hệt nhau hết. Đó là được ra ngoài, được hít thở không khí ngoài căn phòng của mình, được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp...

Cơ mà 2 tháng rồi mới "hòa nhập cộng đồng", thú thực là ngoài cảm giác vui còn có chút bâng khuâng không quen. Còn không quen như thế nào thì xin mời đọc cảm nhận của netizen!

1. Mai tự nhiên phải đi làm, thấy không quen...

2. Chợt thấy lạ lẫm quá, vừa phải lên YouTube coi lại cách chạy xe, quên luôn rồi...

Hà Nội: Được ra ngoài sau 2 tháng ở nhà, cảnh báo tình trạng lạc đường và chứng quên mặt người tăng cao đột biến!
Được ra đường thì vui rồi nhưng tình trạng quên đường đi lối về chắc sẽ rất phổ biến

3. Giống bữa tui đi tiêm vaccine, lần đầu tiên sau 2 tháng được ra ngoài tiếp xúc với thế giới loài người. Ôi ánh nắng, ôi cái cây, bác sĩ kêu tui điền thông tin mà mém xíu tui quên cách viết chữ luôn.

4. Giờ nói chuyện phải nghĩ từng chữ ạ, huhu. 2 tháng không nói chuyện nên giờ nói phải vắt óc ra nghĩ.

5. Không biết xe còn nổ máy được không nữa... Lâu quá không khởi động rồi.

6. Đang ở nhà quen, giờ ra đường cứ bị sợ người ý...

7. Nghỉ nhiều quá từ ngủ đêm, chỉ vì nghỉ dịch mà chuyển qua ngủ ngày. Giờ lại phải tập lại thói quen ngủ tối vì dịch mà ở Việt Nam nhưng lại sinh hoạt theo giờ Mỹ.

8. Tôi còn đang quên hết mặt đồng nghiệp đây, sợ mai mốt đi làm gặp xong kêu nhầm tên chắc bị nghỉ chơi mất.

Hà Nội: Được ra ngoài sau 2 tháng ở nhà, cảnh báo tình trạng lạc đường và chứng quên mặt người tăng cao đột biến! - 1
Tay vẫy mà đầu thì không nhớ được ai với ai, quên cả cách nói chuyện luôn

9. Không biết ra khỏi nhà nên đi hướng Đông trước hay hướng Tây trước.

10. Khả năng có một số người sau đợt này phải thi lại bằng lái.

11. Vậy là hết Tết rồi hả mọi người? Nghỉ lâu nên hơi bỡ ngỡ, hy vọng vẫn còn nhớ đường đi làm.

12. Mai đường chắc sẽ lại đông, lại tắc đường, lại oi bức nóng nực... nhưng mà vui!

Theo M416 (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-duoc-ra-ngoai-sau-2-thang-o-nha-canh-bao-tinh-trang-lac-duong-va-chung-quen-mat-nguoi-tang-cao-dot-bien-162212109065814345.htm