Giới trẻ

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ

Những ngày qua chắc hẳn là một ngày dài với nhiều người, khi mà ngóng từng tin tức nhỏ về vụ trọng án rúng động làng giải trí. Nhưng điều tồi tệ hơn là khi mọi thứ đã dần được phơi bày, những fan cuồng của Seungri vẫn cho rằng thần tượng mình VÔ TỘI.

Không biết đến bây giờ Seungri có đang thật sự phản tỉnh về lỗi lầm của mình không? 

Có đang nhớ về sự sợ hãi và run rẩy của những người phụ nữ nằm dưới gót giày của những kẻ bệnh hoạn, bị làm nhục, bị quay clip đe doạ và nhớ về những tiếng cười hả hê, những lời bình luận đầy tính cầm thú trong cái group chat đáng ghê tởm cả thế giới đang chờ được phanh phui mà cầu xin được trả giá không? 

Nhưng lại có một bộ phận người hâm mộ có vẻ hơi mù quáng. Họ nhất quyết gạt phăng tội lỗi nghiêm trọng mà Seungri đang bị vạch trần. Hoặc ngay cả đến lúc này, khi hàng loạt bằng chứng được tung ra, họ vẫn cho rằng Seungri oan khuất và chờ đợi một kết luận của cơ quan điều tra.

Chờ đợi điều gì? Chờ đợi để Seungri được tuyên bố vô tội ư? Đối diện với những chứng cứ đau thương và tàn nhẫn, ai còn lương tri có thể tin được điều ấy?

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ

Những tin nhắn chat-room chắc hẳn nhiều người sẽ không bao giờ quên được. Về tình dục, ma tuý, về những trò tiêu khiển là phụ nữ, có cả tin nhắn nói về việc ép các cô gái uống rượu, sau đó cưỡng hiếp rồi quay lại ra sao, phản ứng coi đó là trò vui của các thành viên trong nhóm chat cũng đủ để khiến bất cứ ai thất vọng. 

Như cách mà Jung Joon Young đã thừa nhận với truyền thông trong phát ngôn tuyên bố giải nghệ của mình, rằng đã quay lén clip về các cô gái và phát tán trong group chat để tiêu khiển. 

Bằng chứng rành rành về những đoạn chat, những clip bị quay lén được chính truyền thông và cơ quan điều tra xác nhận. 200 nghìn tin nhắn không đứng đắn là một con số không thể chấp nhận được, nhất là khi anh ta còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông. 

Vậy mà đỉnh điểm là Kang Hyung Yoon – nữ phóng viên nổi tiếng nhất cộng đồng fan Kpop những ngày qua, người đang nỗ lực để phanh phui sự thật đằng sau sự tồn tại của quán bar như một con quỷ dữ sống trong bóng tối, lại bị các fan của Seungri hay Joon Young khủng bố bằng những tin nhắn chỉ trích. 

Hàng chục, à không, con số đó có thể là hàng trăm, hàng trăm người phụ nữ bị hại phải làm nô lệ tình dục cho đường dây môi giới đáng sợ. Mới đây, tờ Sisapress lại khiến công chúng bàng hoàng khi công bố loạt tin nhắn động trời tố cựu thành viên nhóm Big Bang có đời sống truỵ lạc. 

Cờ bạc bất hợp pháp tại Las Vegas, tiền được cất ở ngân hàng, con số thắng có khi lên tới 200 triệu won (hơn 4 tỉ đồng). Đặc biệt, tờ báo này còn khui được loạt tin nhắn môi giới mại dâm cho đối tác. Đặc biệt, bằng một loại từ ngữ vô cùng khiếm nhã, những câu từ mà ít ai trong chúng ta dám nghĩ chúng được tuôn ra từ những thần tượng đáng yêu trên màn ảnh.

Nếu không biết trước đấy là Seungri, một nghệ sĩ nổi tiếng trong một nhóm nhạc quốc dân, thì ắt người ta sẽ dễ tưởng tượng ra hình ảnh một tú ông sành sõi.

Vâng, tội ác của Seungri và Jung Joon Young là không thể tha thứ!

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ - 1

Chúng ta cần phải công nhận rằng, không ai vô tội mà phải tiếp nhận điều tra sâu như vậy. Phải có đủ bằng chứng mới có thể xác định là nghi phạm để điều tra. Nếu Seungri vô tội, anh ta đâu phải im lặng trước các bằng chứng được đưa ra, cũng đâu phải tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí trước khi nghe bất cứ phán quyết nào? 

Jung Joon Young đã cúi đầu nhận tội. Choi Jong Hoon (FT.Island) thừa nhận bản thân có mặt trong nhóm chat ô uế đó. Lee Jonghyun (CNBLUE) cũng lộ diện như nhân vật thứ 4 trong tổng số 8 gã đàn ông đồi bại. Nam rapper Junhyung (HIGHLIGHT) cũng phải tuyên bố rời nhóm vì đã xem đoạn clip mà Jung Joon Young gửi cho. Chỉ trong một thời gian ngắn, những chàng trai từng là giấc mơ của vạn thiếu nữ bỗng hiện nguyên hình từng mảng miếng xấu xa. 

Bởi vì bằng chứng là thật, và tất cả những gì đang tràn lan trên mặt báo không chỉ là sự thật, mà thậm chí, nó chỉ là một phần bề nổi của những tội ác phía sau bức tường Gangnam.

Người hâm mộ bật khóc, khắp nơi trên thế giới là sự thất vọng đến cùng cực. 

Nếu từng ấy bằng chứng được xác thực vẫn chưa thể chứng minh được Seungri và những người có trong group chat ấy có tội, thì hành vi của họ cũng đã tự chứng minh được phần nào.

Môi giới mại dâm thực sự là một tội ác. Nếu điều này là sự thật, thì phòng chat đó, thói quen mua vui đồi truỵ và quay lén video để kiếm lời trên thân xác các cô gái từng là nạn nhân của họ tội ác sẽ càng nhân lên gấp bội. Nếu lộ trình điều tra và lời khai của phóng viên Kang là được công nhận là đúng sự thật, vậy thì Yuri Holdings – công ty được Seungri dựng lên vào năm 2016 được thành lập ngay sau bữa tiệc hoang phí vào năm 2015 và Burning Sun hoạt động mại dâm sẽ là thứ tội ác đáng sợ nhất trong lịch sử ngành giải trí.

“'Cô ta đẹp quá, mày nên đưa cô ta đến để uống rượu với bọn tao'" – những lời lẽ như thế này là không thể chấp nhận được. Nhất là đối với địa vị idol.

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ - 2

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ - 3

Trong hoàn cảnh cả thế giới phẫn nộ vì những gã đàn ông xấu xa ấy, bỗng có 12 nghìn fan đặt bút ký tên mình vào kiến nghị giữ Seungri ở lại Kpop. 

Không những thế, lượng người hâm mộ vẫn dùng những bình luận cảm thông, chia sẻ và tin tưởng vào sự trong sạch của anh ta vẫn là một con số khó hiểu khi vẫn tràn lan trên các fanpage, các mạng xã hội. Họ - những người đến thời điểm này vẫn mù quáng tin rằng Seungri sắp được phán trong sạch, đang làm hết sức để bảo vệ hình ảnh của anh ta, dù anh ta thực sự đã thành kẻ tội đồ trong mắt công chúng. 

Không thể bào chữa được cho Seungri và những người trong phòng chat ấy. Họ coi phụ nữ như một công cụ tiêu khiển. Họ chuốc rượu, cưỡng bức, rồi quay clip lại như thể một thứ chiến lợi phẩm thu hoạch được rồi sau đó dùng chính những clip này để đe dọa, ép buộc nạn nhân. 

Vậy thì những người còn đang mù mờ kia cần thêm bằng chứng gì nữa? Cần những clip dài 10s, mấy chục giây hay vài phút quay lại cảnh các cô gái còn rất trẻ bị cưỡng hiếp, hay cần thêm những đoạn chat dung tục và đồi truỵ về những nạn nhân của các thành viên nhìn thì sáng sủa, đạo mạo, nhưng nhân cách thật có vấn đề.

Có lẽ Seungri, Jung Joon Young hay bất cứ người đàn ông nào trong cái group chat ấy sẽ không hành xử như thế với những người phụ nữ là người thân của họ. Vậy các fan vẫn đang bảo vệ Seungri, các bạn có hiểu rằng những người phụ nữ bị hại cũng có người thân, cũng mưu cầu hạnh phúc như những người bình thường?  Nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy họ trở thành nạn nhân của trò chơi ghê tởm ấy, và sống cuộc sống chẳng khác nào địa ngục khi bị giày vò bởi đám đàn ông mỗi ngày.

Gửi những người vẫn ngoan cố tin rằng Seungri vô tội: Đừng bao che cho sự sai trái chỉ vì anh là một phần đam mê tuổi trẻ - 4

"Họ đều là những cô gái rất trẻ ở độ tuổi 20. Hơn hết, tôi đã rất sốc khi thấy được biểu cảm của họ. Họ vô cùng ngỡ ngàng vì không biết mình bị quay lén. Các cô gái bất ngờ khi biết được rằng, clip của họ đã bị tung lên groupchat, phát tán cho cả những người họ chưa từng gặp gỡ. Các cô gái nói với tôi rằng họ rất sốc, sợ hãi và không biết phải làm gì. Họ cầu xin tôi giúp đỡ họ", nữ phóng viên họ Kang đã chia sẻ trong bài phỏng vấn của mình. 

Thế nhưng, ngoài kia, vẫn hàng chục nghìn người chìm đắm trong quá khứ, ngoan cố với lòng tin đặt sai chỗ và từ chối đối diện sự thật kinh hoàng. 

“Cuộc đời chúng tôi đã luôn sáng suốt rồi, vậy thì bây giờ hãy cho chúng tôi được mù quáng một lần, tin vào người chúng tôi yêu thương, tin rằng anh vô tội” – một bình luận trở nên khá nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người ủng hộ, share lại, thậm chí làm thành text quote để ca tụng về tình yêu khi họ đều đã biết hết về câu chuyện của những nạn nhân nữ bị hại. Tuy nhiên, đây không phải là cách để các bạn bảo vệ idol của mình. Đây là một phương thức mà các bạn gián tiếp phủ nhận sạch sẽ sai lầm mà những idol đã gây ra. Và bằng cái tình cảm mù quáng ấy, idol của các bạn sẽ chẳng biết thế nào là sai, là tội ác. 

Những điều đẹp nhất của quá khứ, ánh sáng của tuổi trẻ cùng light stick và những tiếng hò reo fan-chant, chúng đáng được trân trọng, cất giữ trong một góc của trái tim. Nhưng, việc gì ra việc nấy, cái xấu vẫn cần phải đối diện và phanh phui. Bênh vực Seungri là hành động tiếp tay, che đậy cho tội ác. Nếu thật sự yêu quý những nam idol tội lỗi ấy, đây chính là thời điểm mà các bạn, kể cả chúng tôi, phải tôn trọng công lý và để họ phải đối diện với những gì mình đã gây ra.

Nhân đây, bằng việc sụp đổ mọi thứ, Seungri, Jung Joon Yong, Lee Junhyung, Choi Jong Hoon, kể cả Junhyun (HIGHLIGHT) có lẽ sẽ trưởng thành thật sự?

Theo Nhóm PV (Helino)