Giới trẻ

Giữa ngập tràn drama của làng giải trí và xã hội, hình ảnh cậu bạn đội mưa mua bữa sáng cho người thương khiến bao con tim 'lỗi nhịp'

Dù ở thời đại nào, tình yêu học trò vẫn là thứ gì đó trong trẻo mà mỗi khi nhìn lại, người ta lại không khỏi vấn vương.

Người ta vẫn thường nói tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất đời người, khi con người ta được thoải mái vô tư tận hưởng cuộc sống mà chưa phải đau đầu vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Những thứ gắn liền với tuổi học trò cũng theo đó mà trở thành kỷ niệm đẹp đẽ khó phai, cả tình yêu cũng vậy. Mỗi khi nhớ về tình yêu thuở học sinh trong trẻo, không toan tính, người ta lại bất giác mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ tênh, bồi hồi.

Mới đây, trên trang confession của trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) xuất hiện hình ảnh một cậu học trò cầm ô băng qua sân trường giữa cơn mưa tầm tã với dòng chú thích khiến nhiều con tim "lỗi nhịp": "Tớ chẳng có gì ngoài tấm lòng này, dù mưa gió tớ vẫn sẽ ship xôi cho cậu - một bữa sáng đầy đủ nhất". 

Giữa ngập tràn drama của làng giải trí và xã hội, hình ảnh cậu bạn đội mưa mua bữa sáng cho người thương khiến bao con tim 'lỗi nhịp'

Giữa ngập tràn drama của làng giải trí và xã hội, hình ảnh cậu bạn đội mưa mua bữa sáng cho người thương khiến bao con tim 'lỗi nhịp' - 1
Cậu học trò cầm ô vội vã chạy đi mua đồ ăn sáng cho người thương (Ảnh: Nguyễn Xuân)

Giữa ngập tràn drama của làng giải trí và xã hội, hình ảnh cậu bạn đội mưa mua bữa sáng cho người thương khiến bao con tim 'lỗi nhịp' - 2

Chắc hẳn khi xem hình ảnh này, nhiều người sẽ thấy bóng dáng của mình trong đó. Vì niềm vui bé nhỏ của người thương mà chẳng quản nắng mưa, cũng chẳng nghĩ nhiều đến mức cơn mưa có thể làm mình bị cảm lạnh, chỉ cần người kia vui là đã quá đủ cho một ngày rồi. 

Thời học sinh, chúng ta chẳng có gì trong tay ngoài tâm hồn ngây thơ, có chút ngốc nghếch, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Chúng ta chẳng có gì nhiều để dành cho nhau nên tình yêu thương chỉ được thể hiện bằng những điều giản đơn nhất. Mỗi sáng háo hức đến trường để nhìn thấy nhau, giờ ra chơi cùng ngồi đọc sách hay tâm sự ngoài ghế đá, buổi chiều lại cùng nhau đạp xe về nhà hay một vài tin nhắn động viên nhau học bài mỗi tối, cả những lúc giận hờn vu vơ với lý do hết sức...nhảm nhí, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp khó phai của một thời "trẻ trâu".

Tình yêu học trò chẳng nồng nàn như tình yêu của lứa tuổi trưởng thành nhưng lại khiến con tim vương vấn mãi không thôi. Để rồi trong một phút giây nào đó, những ai từng đi qua lứa tuổi học trò bỗng cảm thấy bồi hồi nhớ về ngày xưa ấy, còn những cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường cũng bất giác mong thời gian trôi chậm lại một chút.

Chứng kiến khoảnh khắc nhẹ nhàng này, nhiều người cũng dừng lại để tâm sự những kỷ niệm thanh xuân của chính mình:

- "Tôi trải qua không ít cuộc tình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ cảm xúc ngày ấy..."

- "Bây giờ ra trường rồi, điều khiến tôi hối hận nhất là hồi xưa chỉ biết học, chẳng được nếm trải những khoảnh khắc như thế kia."

- "Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, và mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Rồi sẽ đến ngày chúng ta phải xa nhau, nhưng mà, dù có vậy, cho đến khi đó, hãy ở cùng nhau. Năm qua, tôi đã gặp cậu. Đó là điều tuyệt vời nhất!"

- "Ra khỏi mái trường, tình yêu sẽ khác. Sẽ nồng nàn hơn, sẽ mãnh liệt hơn, nhưng mãi mãi, sẽ không bao giờ bắt gặp lại được thứ cảm xúc đơn thuần ấy nữa".

Việt Hà (SHTT)