Giới trẻ

Giữa lùm xùm bắt nạt, Vũ Dino lên tiếng bênh vực Giang Ơi: '15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người'

Chàng food blogger nổi tiếng không ngần ngại ra mặt bênh vực Giang Ơi giữa sóng gió.

Từ hôm qua đến nay, sự việc Youtuber nổi tiếng Giang Ơi kể chuyện bị tẩy chay hồi cấp 2 đang là chủ đề bàn tán gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc sau khi Giang Ơi chia sẻ trên sóng truyền hình rằng động lực sang Anh du học là từng bị bạn cấp 2 tẩy chay và bắt nạt, một người bạn cũ các giáo viên chủ nhiệm năm đó của Giang đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận. 

Giữa lùm xùm bắt nạt, Vũ Dino lên tiếng bênh vực Giang Ơi: '15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người'
Lùm xùm Giang Ơi bị bắt nạt đang là chủ đề nóng rất được quan tâm trên MXH

Người bạn của Giang Ơi khẳng định lý do cô nàng không được lòng mọi người trong lớp là vì "Giang có lối cư xử khá là... ngạo mạn và có phần làm quá sự tự tin của bản thân. Thậm chí những sự góp ý chân thật của bạn bè cũng bị Giang coi là xúc phạm". Người bạn này cũng nhấn mạnh Giang Ơi hoàn toàn không bị bắt nạt mà chính tính cách của cô đã khiến mọi người trong lớp ái ngại việc chơi với Giang. 

Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm của lớp Giang Ơi cho biết rất sốc trước thông tin Giang Ơi bị bắt nạt. "Giang học lớp chuyên Văn của tôi trong 4 năm cấp hai, vì bạn ấy thấp nên được xếp ngồi bàn đầu chứ không có chuyện gì đâu. Các thành viên trong lớp ai cũng giản đơn lắm, vui vẻ và không có hiềm khích gì với nhau. 100% học sinh hạnh kiểm đều tốt", cô giáo chia sẻ.

Trước những ý kiến trái chiều trên MXH, Vũ Dino - một food blogger đình đám và là bạn thân của Giang Ơi - đã công khai lên tiếng bênh vực cho cô nàng trên trang cá nhân.

Giữa lùm xùm bắt nạt, Vũ Dino lên tiếng bênh vực Giang Ơi: '15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người' - 1
Vũ Dino lên tiếng bênh vực Giang Ơi giữa lùm xùm bắt nạt

Vũ Dino cho biết hoàn toàn tin tưởng người bạn của mình và lý giải vì góc nhìn của 2 bên khác nhau nên bạn học cũ của Giang Ơi không hiểu được chuyện mình đã làm năm đó. "Kẻ mạnh sẽ không thể hiểu được nỗi đau của người yếu thế trong tập thể nên đừng buông lời chỉ trích người yếu thế nữa! 15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người, vẫn cố gắng chỉ ra luận điểm của họ là mày không ai chơi là đáng", chàng food blogger bày tỏ quan điểm.

Nguyên văn chia sẻ của Vũ Dino:

"Đêm không ngủ được vì chuyện này.

Mình chỉ là một người bạn rất mới của chị nhưng với những gì mình biết và cảm nhận từ chị, thì chị Giang tuyệt đối không nói sai và không bao giờ có ý làm tổn thương người khác. Nên mình rất bất ngờ khi chuyện này xảy ra.

Những gì mình biết về chị Giang, chị là một người hướng nội và đặc biệt nên chuyện chị bị tẩy chay khi con đi học, mình tin ngay khi chị nói. Vì bản thân mình là người đã đi học ở những ngôi trường tương tự như vậy. Hồi cấp 2 là cái hồi mà đứa nào cũng muốn chứng tỏ bản thân, đứa nào mà khác khác một chút là bị "soi", bị ghét ngay. Mình từng là một đứa nhỏ con gầy bé cận lòi, lớp 7 vẫn mặc quần bò chun trong khi các bạn khác mặc quần cạp có thắt lưng, nên học xong còn bị mấy đứa tụt quần cơ. Cái chuyện là học sinh cấp 2 trêu trọc những đứa khác biệt là quá bình thường.

Đặc biệt là với những bạn có hoàn cảnh tốt, hoạt ngôn, hướng ngoại các bạn sẽ là những người "mạnh" hơn, tự tin hơn. Nhiều khi các bạn tự tin với nhau buông lời chê bôi với một người, rồi cười hô hố, với các bạn chỉ là đùa thôi. Hoặc các bạn nói xấu về đứa đó với nhau, thì với các bạn chỉ là "nói sự thật" về ngoại hình, vóc dáng của người ta, còn với đối tượng nhận những điều đó nó chính là sự bắt nạt và tẩy chay. Một đứa trẻ yếu ớt hơn sẽ không biết làm gì với một đám trẻ tự tin, giàu có còn hội mạnh hơn thì chỉ đinh ninh "chả ai chơi được với mày là do mày! Mày dị quá!".

Đó là góc nhìn khác nhau giữa hai phía nên mình nghĩ bên kia sẽ không bao giờ hiểu. Nhất là với chị ca sĩ kia, người có điều kiện theo nghệ thuật từ nhỏ, có nhóm nhảy đình đám khi mà còn cắp sách đi học. Chị ca sĩ đó và cả chị người mẫu buông lời cay độc sẽ luôn là góc nhìn từ phe của kẻ mạnh trong chuyện này.

Kẻ mạnh sẽ không thể hiểu được nỗi đau của người yếu thế trong tập thể nên đừng buông lời chỉ trích người yếu thế nữa! 15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người, vẫn cố gắng chỉ ra luận điểm của họ "mày không ai chơi là đáng".

Và cô giáo người năm xưa: "Trong lớp tôi không bao giờ có chuyện tẩy chay!" thì bây giờ vẫn giữ vững quan điểm "rất bất ngờ lại có chuyện tẩy chay". Câu chuyện như tái hiện lại sau 15 năm.

Mình luôn tin chị Giang mình biết bây giờ là người sáng suốt và mạnh mẽ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ qua thôi! Nhà còn bao việc để lo kia kìa! Cố lên".

Hiện tại, Giang Ơi vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về lùm xùm này.

Giữa lùm xùm bắt nạt, Vũ Dino lên tiếng bênh vực Giang Ơi: '15 năm rồi mà tập thể đó vẫn chưa dừng tẩy chay một người' - 2
Trước đó, Vũ Dino cũng từng đăng tải story động viên Giang Ơi

JJJ (Nguoiduatin.vn)