Giới trẻ

Ghép đôi thần tốc: Cô chủ spa tranh cãi nảy lửa với bạn ghép đôi về lối sống 'tàng tàng'

Ghép đôi thần tốc tập 55 chứng kiến cảnh một cặp đôi tranh cãi về quan điểm sống - chàng trai thích sống chậm, không bon chen, còn cô gái muốn "ngày hôm sau phải hơn ngày hôm trước".

Hai chàng trai Lý Xuất Sắc và Nguyễn Văn Chân (đều SN 1991) được ghép đôi với 2 cô gái Đào Thị Anh Thư (SN 1993) và Nguyễn Thị Yến (SN 1992). 

Ngồi ở phía ghế xanh là anh chàng Lý Xuất Sắc - người hài hước tự nhận mình là “cái gì cũng xuất sắc”. Xuất Sắc chia sẻ cái tên đặc biệt này là do ông nội đặt cho và gia đình anh có tới 9 anh chị em. 

Hiện Xuất Sắc là kỹ sư xây dựng, điểm yếu tự nhận là hiền. Mong muốn của anh là tìm một bạn gái cũng hiền lành, biết quan tâm, không cần phải đặc biệt. 

Lý Xuất Sắc được nhận xét là rất phù hợp với cô gái Đào Thị Anh Thư tới từ Phú Yên nhưng hiện làm việc ở TP.HCM.

Anh Thư là biên dịch viên, tự nhận rất hiền lành, ngoan, tính cách truyền thống, có phần hoài cổ. Cô thích chăm lo cho gia đình, sống hướng nội, tiết kiệm, hiếu thảo và biết lắng nghe.

Anh Thư “ngoan” đến độ chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cũng chưa từng nắm tay, ôm hôn bạn trai. Cô tự nhận điểm yếu là ít đi chơi, không biết tiêu tiền, chỉ tiêu tiền cho bố mẹ và việc học tập. 

Ghép đôi thần tốc: Cô chủ spa tranh cãi nảy lửa với bạn ghép đôi về lối sống 'tàng tàng'
Anh Thư đề xuất đi chơi nửa tiếng mỗi tối vì còn bận học.

“Khi rảnh em thích dành thời gian bên mẹ, thích ngắm mèo, ngắm hoa, ngắm các công trình kiến trúc cổ, thích đi biển, hoà mình vào thiên nhiên”.

“Nhược điểm của em là hơi cứng nhắc, không hiện đại lắm và ít bạn bè”. 

Tuy vậy, Anh Thư cho biết cô đã sẵn sàng có bạn trai, thậm chí có thể kết hôn trong năm nay luôn. 

“Em không quan trọng ngoại hình, mà chỉ nhìn vào cách người đó sống, cách đối xử với em. Em không thích đàn ông vũ phu, hiếu thắng, không biết kiểm soát cảm xúc” - cô chia sẻ về tiêu chuẩn tìm chồng của mình.

Ở phía ghế đỏ là chàng trai Nguyễn Văn Chân, hiện sống ở Long An cùng mẹ. Anh đang là nhân viên văn phòng thử việc, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi lính, rồi làm ở uỷ ban xã một thời gian. Sau đó, anh xin nghỉ việc về phụ giúp gia đình cho đến bây giờ mới đi làm lại. 

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, anh Chân tiết lộ với MC Cát Tường là 2 năm nữa anh sẽ bán mảnh đất được thừa kế để đầu tư mua nhà cho thuê. 

Ghép đôi thần tốc: Cô chủ spa tranh cãi nảy lửa với bạn ghép đôi về lối sống 'tàng tàng' - 1
Anh chàng tên Chân cho biết anh không có nhiều nhu cầu về vật chất. 

Tự nhận xét về bản thân, anh Chân cho biết anh thấy mình là người bình thường, không có gì nổi trội nhưng cũng không có điểm yếu gì đáng kể. “Tính em hay thích cà giỡn, sống cuộc sống bình thường, có ít xài ít, có nhiều xài nhiều, vẫn còn ham chơi. Ví dụ như có lần em chạy xe từ Long An đến Cà Mau chỉ để chụp hình xong lại chạy về”.

Anh Chân chia sẻ, anh đang cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Hằng ngày, sáng em đi làm, chiều về đi tập gym. Nếu có bạn gái thì sẽ đi ăn uống, cuối tuần rảnh có thể chạy xuống chơi. Quan điểm của em là sống nhẹ nhàng, từ từ tận hưởng cuộc sống”.

Anh mong muốn tìm kiếm một người phụ nữ hiền lành nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác của mình với người đó. 

Người được ghép đôi với anh Chân là cô gái Nguyễn Thị Yến, quê ở Bình Phước. Yến chia sẻ, cô đã từng làm nhiều nghề, hiện tại cô đang là chủ một spa ở TP Thủ , TP.HCM

Điểm mạnh của Yến là dễ thích nghi, nấu ăn ngon. Khác với 3 người còn lại, Yến đã từng có 4 mối tình nhưng tất cả lý do chia tay đều liên quan đến người yêu cũ của đối phương. 

Tiêu chí của cô khi chọn bạn trai là “chỉ cần anh biết quan tâm, chia sẻ, động viên, không cần phải biết nhiều, không biết thì em dạy”. Nhưng cô mong muốn người đàn ông phải có chí, ngày hôm nay phải cố gắng hơn ngày hôm qua một chút, chứ đừng dậm chân tại chỗ. 

Khi được mở rèm để gặp nhau và chia sẻ, 2 cặp đôi đã có những cuộc tranh luận và trao đổi thẳng thắn. 

Ghép đôi thần tốc: Cô chủ spa tranh cãi nảy lửa với bạn ghép đôi về lối sống 'tàng tàng' - 2
Cô gái tên Yến phản đối cách sống "tàng tàng" của chàng trai. 

Với cặp đôi ở ghế đỏ, anh Chân và chị Yến tỏ ra khá bất đồng nhau về quan điểm sống. 

Yến băn khoăn trước cách sống hài lòng của anh Chân và đặt câu hỏi “liệu anh có thể cố gắng hơn một xíu được không?”. Theo cô, khi đã có mảnh đất thì nên cố gắng xây nhà, mua xe. Mai kia có con thì không thể để con cái thua thiệt so với bạn bè. Yến cho biết, cô vốn tự lập từ sớm nên tinh thần vượt khó rất cao.

Trong khi đó, anh Chân vẫn cương quyết anh không cần nhiều vật chất, có nhà để ở, có xe để đi là được rồi. “Nếu cứ cố dòm người ta, lao theo nó thì thấy cuộc sống không có ý nghĩa”.

Anh giải thích thêm với 2 MC: “Em muốn sống một cuộc sống phù hợp với số tiền mình có. Đi làm em cũng cố gắng làm nhưng chủ yếu là để có môi trường. Giờ nói mua xe hơi, nhà lầu thì em không mua nổi đâu”.

“Em tính 1 tỉnh thành sẽ có 8 cô gái giống em và em đang đi tìm người giống mình. Em không tin là mình không tìm được”.

Sau màn tranh cãi, anh Chân cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu quan điểm của cả hai như thế thì rất tiếc anh không phải là người phù hợp với Yến. 

Về phía cặp đôi ghế xanh, Anh Thư ban đầu đưa ra một kế hoạch hẹn hò đúng “chuẩn” một cô gái truyền thống và chưa có mối tình nào. Cô nói sẽ sắp xếp đi chơi khoảng nửa tiếng với bạn trai vào buổi tối vì còn bận… học. Sau khi được 2 MC tư vấn, cô nới lỏng giờ giấc hơn một chút là “về trước 9h vì không quen đi chơi tối, về muộn cũng sợ”.

Ghép đôi thần tốc: Cô chủ spa tranh cãi nảy lửa với bạn ghép đôi về lối sống 'tàng tàng' - 3
Anh Thư cẩn thận hỏi quan điểm của Xuất Sắc về các vấn đề thiết thực trong cuộc sống hôn nhân.

Tiếp tục bị 2 MC “đả kích”, Anh Thư nói: “Vậy thì từ thứ 2 đến thứ 6, mình đi chơi nhẹ nhẹ, còn cuối tuần thì lâu hơn”.

Trước những câu hỏi thử thách của Anh Thư, Xuất Sắc đều vượt qua dễ dàng. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, “Sau này lấy chồng về, em vẫn muốn đi học thêm thạc sĩ, muốn anh hỗ trợ việc nhà thì có được không?”. Hay “Hàng tháng em vẫn gửi tiền cho ba mẹ, sau này vẫn làm việc đó thì anh có thấy khó chịu về chuyện đó không?” - Anh Thư hỏi.

Trước những băn khoăn này của cô nàng, Xuất Sắc hoàn toàn nhất trí về tinh thần ham học và trách nhiệm của cô với cha mẹ.

Cuối chương trình, đúng như diễn biến, chỉ có cặp đôi ghế xanh là Anh Thư và Xuất Sắc là bấm nút đồng ý hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Cặp đôi còn lại không chọn bấm nút vì quan điểm sống khác biệt.

Theo Đăng Dương (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/co-chu-spa-tranh-cai-nay-lua-voi-ban-ghep-doi-ve-loi-song-tang-tang-2016536.html