Giới trẻ

Gặp thủ khoa Đại học Y có mẹ làm tạp vụ xin ứng tiền công ty và cái kết gây bão MXH: 'Mình đã từng rất tự ti về công việc của mẹ'

Để có tiền đóng học phí cho con, mẹ thủ khoa Đại học Y Phạm Ngọc Thạch đã làm đơn xin ứng trước 14 triệu tiền lương. Nhưng quyết định cuối cùng của Ban Giám đốc khiến 2 mẹ con không khỏi ngỡ ngàng.

"Mẹ ơi, tiền đâu mà đóng học phí..."

Lê Thanh Sang là học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6, TP.HCM). Sang không phải cậu học sinh giỏi nhất lớp, nhưng với 3 môn thi đại học của khối B, cậu luôn phấn đấu đạt điểm tuyệt đối.

Từ nhỏ đến giờ, Sang ở với mẹ. Khi mới 1 tuổi thì ba mất, mẹ đưa cậu về ở với gia đình ngoại. Nhưng được một thời gian, ông bà ngoại Sang làm ăn thua lỗ, bán nhà rồi phải đi ở nhà thuê, sau đó ông bà cũng qua đời.

Ai thuê gì mẹ Sang làm đó, công việc nay đây mai đó bấp bênh. 3 năm nay, mẹ Sang xin làm tạp vụ cho một công ty địa ốc ở quận 6. Lương dù không quá cao, nhưng hai mẹ con vẫn rất vui vẻ khi được lãnh đạo công ty quan tâm, cho ở miễn phí trong một căn hộ chung cư do công ty xây dựng.

Dù nhà nghèo nhưng Sang chưa bao giờ có ý định bỏ học. Với cậu: "Con đường học vấn vẫn luôn là ổn định nhất. Nếu mình nghỉ học thì luôn tự hỏi sau này sẽ thế nào, 30 tuổi sẽ ra sao, con cái của mình sẽ lại như thế này sao?".

Gặp thủ khoa Đại học Y có mẹ làm tạp vụ xin ứng tiền công ty và cái kết gây bão MXH: 'Mình đã từng rất tự ti về công việc của mẹ'

Gia cảnh khó khăn nên việc chi trả hàng chục triệu đồng học phí mỗi năm học là điều quá sức với gia đình Sang. Ngày Sang biết tin được thủ khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cậu vừa mừng vừa lo vì số tiền học phí quá cao, mỗi năm trường đều có đề án sẽ tăng tiền học.

"Khi đó lo quá, mình nhớ đã hỏi mẹ biết lấy gì đóng tiền học. Nhưng mẹ vẫn bảo rằng sẽ tìm mọi cách để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ mình dự tính sẽ vay tiền ngân hàng, sau khi vào đại học mình sẽ đi làm thêm gia sư để phụ mẹ" - Sang tâm sự.

Tuy nhiên, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lại yêu cầu phải đóng đủ tiền học phí thì mới có thể nhập học. Biết gia đình khó khăn, nhưng Sang vẫn không ngờ mẹ lại đi xin ứng trước công ty 14 triệu để đóng học phí cho mình. "Suốt 3 năm qua, công ty đã cho gia đình mình chỗ ăn ở. Đợt dịch vừa rồi mẹ vẫn có việc, không bị giảm lương là 2 mẹ con mình thấy may mắn lắm rồi".

Gặp thủ khoa Đại học Y có mẹ làm tạp vụ xin ứng tiền công ty và cái kết gây bão MXH: 'Mình đã từng rất tự ti về công việc của mẹ' - 1

Cứ thế, mẹ Sang đánh liều đi xin ứng tiền trước của công ty, dù vẫn sợ rằng sẽ bị từ chối vì đang dịch bệnh khó khăn. Mẹ Sang định vay 14 triệu, trong đó mỗi tháng sẽ được công ty trừ 1 triệu vào tiền lương.

Nhưng thật bất ngờ, lá đơn xin ứng tiền của mẹ Sang không được chấp nhận. Thay vào đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị bất ngờ... thưởng nóng cho chức Thủ khoa của Sang 50 triệu đồng, thêm vào đó là mỗi tháng 3 triệu đồng cho đến ngày ra trường.

Sang tâm sự vào khoảnh khắc lúc đó: "Lúc đó quả là vỡ òa cảm xúc. Hai từ hạnh phúc thôi là chưa đủ. Không còn lời nào diễn tả cảm xúc lúc ấy. Khi biết tin mẹ phải ứng trước tiền mình đã rất buồn khi nghĩ đến chuyện của mình. Số tiền này sẽ giúp cho việc học không phải gián đoạn và mẹ cũng đỡ vất vả hơn".

Mẹ Sang còn nhớ lúc đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị nơi chị đang làm đã nhắn nhủ: "Hãy tiếp tục nuôi dạy con thật tốt".

"Mình đã từng tự ti vì mẹ làm tạp vụ, nhưng bây giờ, mẹ là người tuyệt vời nhất"

Mẹ Sang làm tạp vụ của công ty với công việc lao động nặng nhọc. "Như mọi người, mình cũng từng ngại với công việc của mẹ. Nhưng khi lớn lên, mình hiểu cuộc sống và hoàn cảnh do bản thân lựa chọn. Dù gia đình không giàu vật chất, nhưng bù lại mình rất giàu tình thương của mẹ".

Sang vốn kiệm lời nên hai mẹ con cũng ít khi tâm sự. Mỗi khi định cho con tiền, mẹ chỉ lặng lẽ để tiền vào túi áo chứ cũng không nói nhiều. Biết con trai muốn uống trà sữa nhưng không mua vì tiết kiệm. Mỗi lần công ty có tiệc tùng gì đó, mẹ thường dành phần ngon mang về cho Sang.

Gặp thủ khoa Đại học Y có mẹ làm tạp vụ xin ứng tiền công ty và cái kết gây bão MXH: 'Mình đã từng rất tự ti về công việc của mẹ' - 2

Trong chuyện học tập, mẹ Sang để cậu bạn tự lập hết. Dù mẹ rất muốn Sang theo học khối A để học ngành Kinh tế cho dễ xin việc, nhưng mẹ vẫn ủng hộ khi biết con trai định học khối B để theo ngành Y cứu người.

Năm lớp 10, Sang muốn theo ngành Pháp Y. Đến năm lớp 11, Sang lại muốn đi theo hướng Tim mạch. "Mẹ biết mình có thể tự học, tự lập nên cho thoải mái làm điều mình muốn. Thường thì mẹ chỉ đưa ra ý kiến cho khách quan chứ không bao giờ bắt buộc con phải thích cái này, cái kia" - cậu bạn cho hay.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sang trở thành Thủ khoa trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 9 điểm Toán - 9,75 điểm Hóa - 10 điểm Sinh.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Sang cho hay: "Mình chỉ là con người bình thường thôi nên luôn quan niệm phải học thật nhiều thì mới hơn được người khác. Mình chỉ học thêm online, mỗi ngày đều đặt một mức độ kiến thức hay bài tập cần hoàn thành. Với 3 môn Toán - Lý - Hóa mình chú trọng học kiến thức chắc hơn là giải nhiều bài tập. Mình thích tìm hiểu bản chất để giải bài tập hơn là học theo những mẹo vặt trên MXH hay truyền tai nhau".

Chia sẻ về dự định thời gian tới, Sang cho hay sẽ học thêm Anh Văn để có thể dịch được tài liệu học thuật nước ngoài khi lên đại học. Trong 5 năm sắp tới, cậu bạn cũng không có ý định đi làm thêm vì muốn tập trung tốt nhất cho chuyện học hành.

Theo Vân Trang - Thành Đạt (Phát Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/gap-thu-khoa-dai-hoc-y-co-me-lam-tap-vu-xin-ung-tien-cong-ty-va-cai-ket-gay-bao-mxh-minh-da-tung-rat-tu-ti-ve-cong-viec-cua-me-162212209000113596.htm